Lazio ngấp nghé Serie B: Gương mặt của một cuộc khủng hoảng

Chủ Nhật, 08/11/2009 15:39

(TT&VH) -  Tôi phát hiện ra trong khu mình ở có một người nữa, ngoài người thợ sửa xe hơi Massimo, tự nhận mình là một laziali (CĐV Lazio). Ban công nhà anh lúc nào cũng phấp phới một lá cờ xanh của đội bóng. Ở Roma, các romanista (CĐV Roma) chẳng cần phải thể hiện mình bằng cách nói to, rằng “Tôi là romanista”. Vì họ chiếm số đông. Nhưng các laziale thì...

Vì họ chỉ là số ít, và bị các romanista coi khinh vì đội bóng đối thủ ấy mang tên thủ đô và khẳng định những ai yêu Lazio thường đến từ ngoài G.R.A (đường vành đai phân chia thủ đô Roma với tỉnh Roma), nên khi có dịp, tình yêu ấy cần phải được thể hiện một cách mãnh liệt như anh chàng cắm lá cờ trên ban công kia. Nhưng bây giờ, tình yêu ấy đồng nghĩa với một nỗi buồn thê thảm, kèm theo đó là nỗi lo âu về một tương lai bất định. Lazio bây giờ nhợt nhạt như một xác chết. Nó không có lối chơi, không có linh hồn, không bản sắc.

Lazio đang rơi vào vòng xoáy khủng hoảng

 Các thống kê nói rõ hơn về điều đó: Sau 11 trận, họ chỉ ghi 8 bàn, đứng thứ 19/20 của Serie A; thắng trong các cuộc tranh chấp tay đôi trên sân 135 lần, thứ 19/20; đã có 4 cầu thủ nhận thẻ đỏ (7 tổng cộng, tính cả Europa League), số 1 Serie A; được 11 điểm, thứ 15/20 (cùng kì mùa trước được 22 điểm, đứng thứ 3). Trong tháng 9 và 10, Lazio không kiếm nổi một chiến thắng ở Serie A và giờ thì nỗi an ủi ở Europa League cũng tan nát sau khi thua Villarreal 1-4, hầu như chắc chắn bị loại. Lần gần nhất Lazio ghi 2 bàn trong một trận ở Serie A đã cách đây hơn 2 tháng (trận thắng Chievo 2-1 hôm 30/8). Những ngôi sao tấn công Lazio ở đâu? Trên sân, nhưng không ghi bàn thắng. Zarate sút 52 lần, nhưng chỉ ghi nổi 2 bàn thắng (7 bàn cùng kì mùa trước, trong đó có 5/6 trận đầu tiên), Rocchi chỉ 1 bàn, Cruz 3, tóm lại bằng một nửa so với thời điểm này của mùa bóng đã qua. Khi thành tích chỉ còn một nửa, những giấc mơ cũng bị xé làm đôi, và cơn ác mộng đến từng ngày.

Chẳng có gì ngạc nhiên nếu các laziale vẫn giữ cho lá cờ tung bay trên ban công, nhưng lòng họ thì nặng trĩu. Là laziale nghĩa là phải chấp nhận những đau đớn và bất công. Và những điều buồn bã đến cùng lúc. Hôm 28/10/2009, các tifosi Lazio kỉ niệm 30 năm ngày Vincenzo Paparello, một “đồng chí” của họ, ngã xuống vì một quả pháo của các romanista bắn sang trong trận derby thủ đô 1979. 3 ngày sau trận gặp Milan sẽ là tròn 2 năm ngày mất của Gabriele Sandri, ngã xuống vì một viên đạn của cảnh sát ở Arezzo. Các ultra trên toàn nước Ý sẽ mặc niệm Sandri trong vòng đấu này. Nhưng những vòng hoa và gương mặt của Sandri sẽ chỉ xuất hiện ở Olimpico như thể hiện sự phản kháng với những bất công mà xã hội trút lên đầu các laziale. Nỗi đau đớn sẽ bớt đi nếu Lazio bây giờ đang bay cao trên BXH, nhưng bây giờ đấy lại là một Lazietta (tiểu Lazio) như những năm 1950, 60 chập chững ở hạng B và C. Lazio giờ đang đi trên con đường diệt vong. Mùa 1984-85, sau 11 vòng đấu, Lazio cũng thắng 2, hòa 5 và thua 4 như bây giờ, đứng thứ 5 từ cuối bảng lên. Mùa ấy, Lazio tụt hạng Serie B khi kết thúc giải ở vị trí thứ 15/16.

Anh bạn Marco, một laziale trung thành, bảo: “Không trách Ballardini được. Những chiến thắng đầu tiên ở Siêu Cúp Italia và Serie A là hệ quả của những niềm hứng khởi đầu tiên mà Ballardini đem lại. Nhưng sau khi sự hứng khởi mất đi, Lazio phải đối mặt với hiện tại. Ông chỉ đơn giản là đã tận dụng tối đa những cầu thủ hiện có và đã làm tất cả những gì có thể để đem đến chiến thắng, nhưng chất lượng Lazio chỉ có thế và đội bóng thiếu chiều sâu, thiếu những phương án chiến thuật và con người cần thiết để làm thay đổi số phận hiện tại”. Anh ngậm ngùi: “Lazio có những con người có thể xoay chuyển tình thế hiện tại chứ. Nhưng họ đang có chiến tranh với chủ tịch Lotito”. Nói một cách khác, Lazio tụt dần xuống cuối bảng một phần quan trọng là vì cuộc nội chiến trong lòng đội. Lotito và nhóm bất mãn đòi ra đi đứng đầu là Pandev và Ledesma không ai chịu lui bước. Thiếu Pandev và Ledesma, Lazio thiếu hồn và chiếc ghế của Ballardini ngày càng thiếu chắc chắn. Nếu không hạ được Milan, ông sẽ phải ra đi.

Cờ của Lazio vẫn bay trên ban công vì gió vẫn thổi. Nhưng niềm vui của các laziali thì không biết khi nào mới đến…

Mihajlovic sắp trở lại Lazio

Báo chí Italia tiết lộ BLĐ Lazio đã sớm tính toán đến các phương án thay thế Ballardini ngay từ bây giờ, khi bí mật liên hệ với một số ứng cử viên. Khoảng thời gian nghỉ 2 tuần cho ĐTQG là cơ hội lí tưởng để Lazio thay tướng. Theo Tuttomercatoweb, HLV Sinisa Mihajlovic, người từng dẫn dắt Bologna 5 tháng giữa mùa giải trước sau khi trưởng thành từ vị trí trợ lý huấn luyện ở Inter, đã ngấm ngầm gặp gỡ với một số quan chức của Lazio sau trận đội này thua tan tác Villarreal 1-4 ở Europa League giữa tuần qua. Khả năng Mihajlovic trở lại sân Olimpico với cương vị mới (ông từng chơi cho Lazio 6 mùa giải ở vị trí trung vệ, góp công vào Scudetto năm 2000 và nổi tiếng với tài sút phạt chân trái “kinh điển”) là rất cao, bởi Lazio cũng đang ưa chuộng chính sách “người nhà” trong bộ máy lãnh đạo (họ đã bổ nhiệm tiền đạo Igli Tare làm GĐKT ngay khi cầu thủ này giải nghệ).

Bên cạnh Mihaj, HLV Mario Beretta cũng được cho là có liên hệ với Lazio. Nhà cầm quân 50 tuổi này từng dẫn dắt Chievo, Parma, Siena và Lecce trong 5 năm gần đây nhưng không được đánh giá cao do thường xuyên bị sa thải (gần nhất là bị Lecce đuổi việc hồi tháng 3/2009). Tuy nhiên, Beretta vừa lên tiếng phủ nhận những tin đồn này.

B.V
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

Cu Bum - 2/15/2012 7:23:08 AM
Một trận cầu hay. Hai đội đều đá TỬ TẾ ( Họ vẫn phạm lỗi khi cần thiết nhưng không triệt hạ đối phương). M10 đá hay: 2 đường chuyền và một bàn thắng ( Tôi ghi là 2 đường chuyền vì bàn thắng của Anh...
MOU REAL - 2/14/2012 7:11:52 AM
MrTea: mình nghĩ bạn nên nhìn nhận công bằng cho đầu óc thoải mái đi một chút. Có là fan của MU thì cũng nên làm một fan chân chính, không nên là fan phong trào như vậy
Tiểu bảo - 2/14/2012 8:43:51 PM
Khoảng cách về điểm vẫn được duy trì như vậy những vòng gần đây. Nhưng xem thế trận những trận bóng gần đây của 2 Man thì sao nhà báo lại biết như vậy được???
thanh trung - 2/15/2012 3:33:22 AM
đúng là vô văn hóa!
Người hâm mộ - 2/15/2012 5:50:57 AM
Hợp đồng đang đc thanh tra AVG mới cho phát thoải mái thế này chứ giờ họ có hợp đồng hợp pháp rồi kiểu gì chả bắn cho VTV và VTC vài cái yêu sách. Lúc đấy VTV và VTC ko chịu phát sóng nữa thì muốn...