Phía sau thành công của Napoli: Coi chừng ngã đau

Thứ Bảy, 07/11/2009 11:01

(TT&VH) - Ngày 7/10, Walter Mazzarri đến trung tâm huấn luyện  Castelvolturno với biết bao hoài bão, cũng như kỳ vọng của Chủ tịch De Laurentiis. Sau đúng 1 tháng, những gì ông gặt hái được cùng Napoli hết sức ấn tượng, với 3 chiến thắng và 1 trận hòa. Nhưng, mọi sự việc luôn tồn tại hai mặt đối lập, và đã đến lúc Mazzarri đưa các học trò trở lại với thực tế.

Hôm nay (7/11), Walter Mazzarri sẽ có lễ "đầy tháng" trên cương vị HLV Napoli, tính thừ thời điểm ông thay thế người tiền nhiệm Roberto Donadoni để bắt đầu công việc mới tại trung tâm huấn luyện Castelvolturno. Những lời chúc mừng của bạn bè cũng như chủ tịch De Laurentiis sẽ liên tục đổ về chiếc di động của Mazzarri, nhưng bất kỳ từ ngữ nào cũng không thể ý nghĩa hơn một món quà mà chính các học trò của ông mang đến: 3 điểm trên sân Angelo Massimino, cùng một vị trí tạm thời trong top 4 để gây sức ép lên hai đối thủ chính Milan và Fiorentina.


Napoli đang thăng hoa dưới bàn tay chèo lái của Mazzarri

Với phong độ ấn tượng được duy trì dưới triều đại Mazzarri, nhất là hai cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước Milan và Juventus, chiến thắng trước một Catania đang ngụp lặn ở vị trí áp chót bảng xếp hạng là điều nằm trong khả năng của Napoli. Thế nhưng, phía sau sự thăng hoa ấy đã bắt đầu xuất hiện những mối lo ngại không phải là không có căn cứ. Tại Massimino, người ta sẽ không chú ý nhiều đến việc Napoli gần như sẽ bỏ túi thêm 3 điểm, mà là cách đội bóng thành phố cảng miền Nam Italia sẽ thể hiện tinh thần và thái độ thi đấu như thế nào.

Có ít nhất hai vấn đề mà HLV Mazzarri sẽ phải quan tâm. Thứ nhất, 3 tuần lễ thành công trên sân cỏ vừa qua, tính từ trận lội ngược dòng trên sân nhà San Paolo trước Bologna (2-1, ngày 18/10), khiến các cầu thủ Napoli như sống trên mây. Với một kẻ sống bằng niềm cảm hứng như Napoli, điều này rất dễ tạo nên trạng thái mất cân bằng, một khi bị đối thủ khai thác điểm yếu. Cùng thời điểm này một năm trước, Napoli cũng đang bay cao trong top đầu, các cầu thủ rơi vào trạng thái lâng lâng để rồi không thể "hạ cánh" an toàn, và kéo theo là cuộc chia tay với "bố già" Edy Reja.

Không ai phủ nhận sự khởi sắc của Napoli, với lối đá tấn công đầy nhiệt huyết và không bao giờ từ bỏ khi trận đấu còn chưa kết thúc. Khi tiếng còi của trọng tài chưa vang lên là cơ hội vẫn còn. Những bàn thắng muộn trước Bologna, Fiorentina, Milan và mới nhất là Juve đã thể hiện được quyết tâm của Napoli. Thế nhưng, chính "tinh thần hiệp 2" cũng đã để lộ những khó khăn của "Partenopei", và đây là khó khăn thứ hai mà HLV Mazzarri đang phải đối mặt. Napoli của ông không có được sự hài hòa cũng như tính ổn định trong cả trận đấu, nên những chiến thắng ngược chắc chắn sẽ không thể duy trì lâu.

Hai vấn đề trên nếu không được cải thiện sẽ khiến Napoli ngã đau, mà bài học của Edy Reja vẫn còn đang nóng hổi. Đối thủ Catania đang ngập trung khủng hoảng, và chuyến làm khách ở Massimino sẽ là cơ hội rất tốt để Mazzarri khắc phục cả hai vấn đề mà ông đang đối mặt, giúp Napoli biết ghi bàn từ hiệp 1, và đưa các cầu thủ "hạ cánh" an toàn.

Ngọc Linh

 Cơ hội cuối của Atzori 

Gianluca Atzori đang trở thành ứng viên sáng giá nhất cho vị trí thứ 7 trong danh sách các HLV bị sa thải ở Serie A mùa này. Để cứu lấy chiếc ghế của mình, vị HLV 38 tuổi gốc Collepardo cần phải giúp Catania tìm được chiến thắng thứ hai trong mùa giải, hoặc ít nhất là 1 điểm trước đối thủ Napoli đang thăng hoa. Thế nhưng, nhiệm vụ trên dường như quá khó đối với Atzori, dù Catania có được lợi thế sân nhà.

Dưới bàn tay của Atzori, Catania đang sa sút không phanh. Đội bóng của thành phố nằm hướng ra biển Ionio đang đứng thứ hai từ dưới lên, chỉ giành được hơn 1/3 so với số điểm cùng kỳ mùa trước (18 điểm). Với thực lực của mình, dù không thể cạnh tranh cao thì Catania vẫn thừa khả năng để chen chân vào giữa bảng xếp hạng, nhưng giờ thì "Những chú voi” đang phải chiến đấu cho mục tiêu trụ hạng. Các cầu thủ bắt đầu tỏ ra không hài lòng với phương pháp huấn luyện của Atzori, và giờ họ chỉ còn đá vì niềm tự hào và đáp lại tình cảm của các tifosi. Có lẽ, cách tốt nhất để Catania thoát khỏi cuộc khủng hoảng là chia tay Atzori. Sau đêm nay, cuộc tình kéo dài chưa đầy nửa năm ấy sẽ được đặt dấu chấm hết?

00h00 ngày 8/11, sân Massimino: Catania - Napoli: Chào top 4

Trước khi Mazzarri đến, Napoli đang nằm ở nửa dưới bảng xếp hạng, mất cân bằng và rệu rã. Nhưng chỉ sau 4 trận đấu dưới sự cầm lái của "thuyền trưởng" Mazzarri, con tàu Napoli đã vượt qua sóng dữ để vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Với mạch trận hết sức thuyết phục, "Partenopei" đang có cơ hội để góp mặt ở top 4, ít nhất là trong 1 ngày, và bắt đầu cho những hy vọng mới.

Dự  đoán: 0-2


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Café sáng mùa đông

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đọc TT&VH ngày 14/2/2012: Khi Barca bị tổn thương

Đã đến lúc Barca phải đánh thức lòng kiêu hãnh, để Champions League trở thành bi kịch như Liga.

Bạn đọc thảo luận

juvek25 - 2/15/2012 2:35:42 AM
Mấy tháng mong mỏi, hôm nay CL đã trở lại Dù phong độ ko tốt, Barca vẫn là ngáo ộp ở CL. Dự là Barca sẽ thắng, có thể nhiều hơn 1 bàn
nhatubantre - 2/15/2012 1:52:04 AM
Nói thật hôm ấy rất thương bác Tr, bao nhiêu vị có chuyên môn của tổ chức đâu sao ko đi mà lại cử bác Tr để làm mất hình ảnh của bác ấy. Dù sao bác ấy cũng chỉ là 1 hiệu phó, đâu có nhiều chuyên môn...
Hyu - 2/14/2012 10:58:25 PM
Scorpion : "...ở Barca,Messi kéo cả phần còn lại lên...?" Hahaha.Ko có Xavi,Iniesta,Busquest thì Messi có chiến đấu độc lập tốt được không bạn fan cuồng???Tôi không ưa Rô điệu,nhưng tôi thấy Rô điệu...
changhiu - 2/15/2012 12:20:51 AM
Đọc tít bài thấy hơi chuối. "Ai bảo không phải “Idol” là khổ" nhưng có ai bảo ông H khổ đâu nhỉ? Cái tít kỳ cục quá!
deco - 2/14/2012 9:57:11 PM
Đặt tiêu đề quá thiếu hợp lý. Đến Zidane còn công nhận Scholes là tiền vệ hay nhất thời của anh cơ mà. Như thế nghĩa là Zidane còn nể Scholes vài bậc. Nếu chọn ra Xavi nước Anh thì có lẽ đó phải là...