Inter: Không phải chiến thuật làm nên chiến thắng, mà cá tính

Thứ Sáu, 06/11/2009 12:08 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Cuối cùng thì người chiến thắng là ông, Mourinho. Ông đứng ở đường piste trong suốt cả trận đấu, phần vì cái lạnh âm 3 độ ở Ukraina, phần vì bận rộn chỉ đạo học trò thi đấu và chia sẻ với họ cả những nỗi âu lo và sau đó là niềm vui tột độ.
 
Đến hết hiệp 1, Inter đã hầu như bị loại khỏi Champions và việc bị đánh bật từ vòng bảng không chỉ là kết quả tệ nhất của Inter trong gần 10 năm qua (năm 2003, họ cũng bị Dynamo Kiev đánh bật xuống Cúp UEFA) mà cả một cơn thác lũ những lời chỉ trích sẽ ập lên đầu Mourinho. Trong canh bạc năm ăn năm thua ấy, như thường lệ, Mourinho lại rút các hậu vệ để đưa vào sân các tiền đạo. Nhờ thế, trong 45 phút của hiệp 2, Inter đã chơi thứ bóng đá tấn công sắc sảo hệt như chỉ đạo Inter chính là người mà SVĐ của Kiev đang mang tên, Valery Lobanovski.

Canh bạc ấy đã chiến thắng ở những nước đi chót. Hạn chế lớn của Kiev là đã không chơi phản công sắc sảo như ở trận lượt đi, đã lui về cố thủ quá sâu trong khi thời gian còn quá nhiều và HLV Gazzaev đã phạm sai lầm khi rút Milevskiy ở hiệp 2, vô tình giảm sức ép lên hàng thủ Inter. Đấy là lí do tại sao vị HLV người BĐN thực hiện những cuộc thay người vừa để vá víu những lỗ hổng vừa để tăng sức tấn công. Những cầu thủ tuyến dưới lần lượt bị rút ra: ngay ở đầu hiệp 2, Chivu, bị Shevchenko làm cho phát điên trong hiệp 1 được thay bằng Balotelli; Cambiasso nhường chỗ cho Thiago Motta; sau đó nửa tiếng, Samuel ra nốt để thay bằng Muntari. Từ 4-3-1-2, Inter chuyển sang chơi 3-1-3-3, với Lucio luôn là người làm chốt chặn duy nhất (Zanetti và Maicon hỗ trợ 2 bên), Muntari che chắn phía trên để hỗ trợ 6 cầu thủ tấn công Stankovic-Sneijder-Thiago Motta-Balotelli-Milito-Eto’o. Tất cả để kiếm tìm bàn thắng trong tuyệt vọng, và rồi chúng cũng đến, sau hàng loạt cơ hội bị bỏ lỡ.

Mourinhom là người chiến thắng

 Nhưng không phải chiến thuật đem đến thắng lợi, mà là cá tính và sự quyết tâm chiến đấu đến cùng, cộng thêm những sai lầm ngớ ngẩn của thủ môn Bogush đã giúp Inter. Một gánh nặng lớn đã qua. Giờ là lúc chuẩn bị vượt qua những gánh nặng khác nữa. Nếu những gì Inter đã tạo ra ở Kiev có thể được gọi là “hy vọng”, thì đừng làm cho các tifosi mất đi điều đó nữa.

A.N

0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
http://www.youtube.com/watch?v=BAI5x4BBD6o Hãy xem cái này để thêm yêu Inter và mourinho!!!!!!!!!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (02:10 13/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Khi Sneijder sút vào quả thứ 2 tôi gần như bật khóc. Giấc mơ của tôi và Inter sắp thành hiện thực rồi. Trời ơi, cảm giác ấy đến giờ vẫn còn bỏng rãy!!!
Lê Mạnh Hùng  (hungbacsy@gmail.com) (02:08 13/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Noi gi thi noi, hien nay Inter dang o ngoi dau bang va cac doi bong khac dang hit khoi. Ket qua la cau tra loi cuoi cung cho moi ket qua va nhan dinh. Cac ban fan barca, Rubin va tham chi ca Kiev hoan toan co quyen hy vong vao su vuot troi cua doi bong ma minh ham mo! Tuy nhien, noi gi cung nen ton trong thuc te, noi cam tinh va tam phao qua thi e la khong hay lam. Toi cung ham mo Barca nhwng la mua giai 2008-2009 thoi!!! Inter van dang la ke chien thang va nhung doi khac van duoi co. Dung la ban linh cua Nha Vo Dich, Ban linh mang ten Mourinho!!!!!!!!!!!!!!!!
Le Manh Hung  (hungbacsy@gmail.com) (09:17 07/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Đồng ý là một nhà báo có tâm huyết với calcio và nc Ý . Nhưng khi viết về Inter lại viết ko đc khách quan . Làm nhà báo thì phải trung lập chứ.
Minh  (langtucanem@yahoo.com) (11:36 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cũng chưa chắc đâu,mình tin Inter là một trong những đội mạnh nhất Châu Âu, chỉ cần có niềm tin và quyết tâm, họ có thể sẽ vô địch CL năm nay.
abc  (nguyen_minh21@yahoo.com) (08:45 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Vào vòng Knock-out gặp một đội bóng đẳng cấp và tầm cỡ hơn. Thầy trò Mou lại phải nói lời chia tay Champion league. Inter của Mou chỉ có thế. Được mỗi cái "khôn nhà dại chợ".
superFab04  (thanhanit@gmail.com) (01:39 06/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...