Napoli thăng hoa: Hiệu ứng Mazzarri

Thứ Hai, 02/11/2009 12:31 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - 4 trận đấu của Napoli dưới tay cựu HLV Sampdoria là 4 thiên anh hùng ca thực sự. 3 trận đấu trong đó được quyết định bởi những bàn thắng ở phút chót, những cuộc lội ngược dòng ngoạn mục.

Trận đấu mới nhất là thắng lợi lịch sử ở một nơi mà kể từ thời Maradona Napoli chưa hề biết đến chiến thắng. Hai trận liền Napoli bị dẫn trước 0-2, để rồi trong những giây cuối cùng thủ hòa với Milan và trong 21 phút hiệp 2 trên sân Olimpico, hạ nhục Juve. 2 trong số 4 trận đấu ấy là trên sân khách, và đều thắng, điều mà trong suốt một năm trước đó, 2 HLV tiền nhiệm Reja và Donadoni không sao làm được.

Napoli đang hồi sinh dưới "cây đũa thần" của Mazzarri

Sự khác biệt lớn của Napoli Mazzarri với Napoli Donadoni và Napoli Reja là ở đâu? Sự vượt trội của Mazzarri với 2 người trên khả năng chấp nhận mạo hiểm, đưa ra những quyết định nhanh chóng và sáng suốt, tài đọc trận đấu, thay người và đặc biệt là khả năng kích thích, động viên các học trò, những phẩm chất đã được thể hiện với các CLB Reggina và Sampdoria. Sự kích thích ấy là nền tảng cho một tinh thần thi đấu hết sức dũng mãnh của Napoli, khi với họ, trận đấu chỉ kết thúc khi nào tiếng còi kết cuộc vang lên. Đấy là lí do tại sao không một đội bóng nào ở mùa này làm được như Napoli của Mazzarri.

Họ đánh bại Bologna bằng bàn thắng quyết định ở phút 89, sau khi bị dẫn trước từ hiệp 1 trong trận đấu đầu tiên của triều đại Mazzarri, họ hạ gục Fiorentina ở phút 88 trên sân đối phương, họ bị Milan dẫn trước 2-0 sau 6 phút, nhưng đã kịp ghi 2 bàn gỡ hòa trong 3 phút bù giờ, họ bị Juve dẫn 2-0 sau 60 phút để rồi ghi liền 3 bàn vào lưới Buffon cho một thắng lợi vang dội không thể nào tin nổi. Mà sự thật là Napoli không chỉ sống bằng những phút cuối cùng ấy. So với thời Reja và Donadoni, số các đợt tấn công và sút bóng khung thành của Napoli Mazzarri cao hơn gấp rưỡi. Điều quan trọng nhất là Mazzarri đã thành công trong việc xây dựng một tinh thần mạnh mẽ của cả một tập thể, chứ không dựa vào cảm hứng của một vài cá nhân, sớm lóe sáng và cũng sớm vụt tắt theo đúng kiểu Nam Mỹ, mà điều ấy thì không đâu ở Serie A thể hiện rõ nét như Napoli.

Napoli bây giờ như đang trên 9 tầng mây. Thành phố này đã sống theo tâm trạng và thành tích của đội bóng suốt mấy năm qua. Thay đổi một cách sống và cách tư duy bóng đá ở một nơi bất trắc như thế này không hề đơn giản. Mazzarri đã cố gắng tạo ra một cuộc cách mạng quan trọng nhằm thay đổi dần dần sự “phổi bò” ấy. Khi những lời khen tới tấp ập đến sau trận hòa Milan 2-2 và trận thắng Juve 3-2, vị HLV người Toscana nhắc khéo các học trò rằng họ cần phải “tỉnh táo” và phải hướng ngay đến những trận đấu tiếp theo. Ông thừa hiểu rằng một kết quả tồi sẽ kéo tinh thần của toàn đội xuống rất thấp. Giờ đây, Mazzarri đang chuẩn bị cho trận đấu tới với Catania, tại thánh địa San Paolo cuối tuần này.

A.N

0 thích.

Bình luận (2)

avatar đội bóng
Đồng ý rằng Napoli đang hồi sinh nhưng trên thực tế trận vừa rồi Juven đã tự thua. Dẫn trước trong phần lớn thời gian thi đấu nhưng lại trắng tay do chủ quan và buông xuôi trong những phút cuối trận. Thực tế thì Napoli đang sở hữu một đội hình đồng đều, thậm chí còn có chiều sâu hơn cả Samp, Palermo hay Udinese. Hàng công với những cầu thủ Nam Mỹ đầy tốc độ và kỹ thuật nhưng cũng không kém đi sự tinh quái tuyến giữa với sự cơ động của Hamsick Maggio và lối sự cần mẫn của Walter Gargano đang hoạt động rất hiệu quả. Tuy nhiên, nếu nói Mazzarri "hơn hẳn" Donadoni thì có vẻ chưa chính xác cho lắm. Mazzarri chỉ hơn Donadoni ở cái " may mắn". ông xuất hiện đúng lúc Napoli tưởng chừng như đang như kẻ chết đuối vớ được cọc. Giữa lúc phong độ các cầu thủ không cao và giữa lúc Donadoni bất đồng với BLĐ do bị can thiệp chuyên môn. Trong 4 trận của Napoli dưới thời Mazzarri, trận đầu tiên họ hạ Bologna, một đối thủ yếu trên sân nhà nhờ bàn thắng ở những phút bù giờ của Maggio ( hàng thủ Bologna mất tập chung ) trận thứ 2 và thứ 3, những bàn thắng cũng chỉ đến ở những phút cuối trận và phần lớn là do sợ lơ là của hàng thủ đối phương. Còn trận hạ gục Juventus là do lão bà tự bắn vào chân mình hơn là Napoli chơi quá hay. Lối chơi tấn công của Napoli vẫn không khác là mấy còn hàng thủ không hẳn đã chắc chắn hơn so với thời Donadoni điều quan trọng nhất là Napoli đã có được sự may mắn với HLV mới : Walter Mazzari !
funkylove  (xantatocxuttx@gmail.com) (03:08 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Napoli, một trong những đội đáng xem nhất ở Serie A. Hamsik, một trong những cầu thủ sẽ chơi hay nhất châu Âu hiện nay nếu anh cứ tiếp tục có phong độ chói sáng.
mrqd  (mr.manhung@gmail.com) (09:05 03/11/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...