Bóng đá Italy

Bóng đá thủ đô trên đường xuống Serie B: Triền miên trong nỗi tuyệt vọng

01/11/2009 16:14 GMT+7 Google News
(TT&VH) -  Không thể tin nổi: Sau 10 vòng đấu, 2 đội bóng lừng danh của thủ đô đã bắt đầu trong cơn vật vã để khỏi tụt hạng lần đầu tiên kể từ năm 1951 (Roma) và 1985 (Lazio). Roma và Lazio giờ chỉ còn hơn nhóm tụt hạng lần lượt 2 điểm và 1 điểm.

Chỉ là ảo tưởng
Phải hiểu thế nào về cuộc khủng hoảng trầm trọng đang làm quỵ gối bóng đá thủ đô Italia và giết chết niềm tin yêu của các tifosi? Điều cần phải khẳng định: những người chủ của Roma và Lazio đã làm tất cả những gì có thể để đội bóng của họ không chìm dần xuống đáy của BXH như hiện tại. Nhưng điều xảy ra với các thủ đô không chỉ ở những sai lầm mà những người đứng đầu đội bóng mắc phải, mà là vấn đề khác, tâm lí. Không quá khó để nhận biết được điều ấy. Chỉ cần tốn một vài euro cho một cốc capuccino và 1 hoặc 2 chiếc bánh ngọt để ngồi trong một quán bar ở Roma những ngày này là có thể cảm nhận được một nỗi thất vọng lớn lao trong các tifosi.

Roma của Totti đang chìm trong khủng hoảng

Tuyệt vọng là điều duy nhất liên kết những con người ủng hộ 2 đội bóng chưa bao giờ yêu mến nhau trong cùng một thành phố. Dường như người Roma không còn tin vào cái gọi là những điều thần kì nữa. Roma đã từng chuyển biến với 5 trận bất bại trong tay Ranieri. Lazio từng đoạt Siêu Cúp Italia và chiến thắng trong 2 trận đầu mùa. Những điều đó chỉ tạo nên những ảo tưởng, mà ảo tưởng thì không thiếu trong bóng đá thủ đô những năm suy thoái đã qua. Bây giờ, các cầu thủ mệt mỏi, thiếu động lực, không được tăng cường những dòng máu mới, thể hiện trong một cách chơi uể oải và vô hồn.

Trả giá cho Scudetto

Nhà văn Vincenzo Cerami chỉ ra rằng, bóng đá thủ đô thất bại, vì “chất lãng mạn của bóng đá thủ đô không thích hợp với dòng chủ lưu của bóng đá hiện đại. Bóng đá thuộc về phương Bắc. Họ giành tất cả các Scudetto và chỉ nhả ra cho thủ đô 1, 2 Scudetto sau mỗi 20 năm. Tại Roma không tồn tại một truyền thống chiến thắng và do đó cũng không hề có một tinh thần cho bóng đá chiến thắng”. Ông không sai, bởi Roma và Lazio đang trên đường tới Serie B cũng chỉ là hệ quả trực tiếp của những năm tháng theo đuổi chiến thắng (Scudetto) một cách điên rồ và thái quá.

Cái giá cho Scudetto 2000 và 2001 của bóng đá thủ đô đến bây giờ Roma và Lazio vẫn phải trả. Để có Scudetto đầu tiên sau 26 năm, Lazio đã suýt phá sản, một chủ tịch phải ngồi tù (Cragnotti), công ti mẹ của đội tan nát (hãng Cirio), những ngôi sao phải bán tống bán tháo và giờ vẫn đang nợ hơn 150 triệu euro. Để có Scudetto đầu tiên sau 18 năm, Roma đã lao vào một cuộc chiến chống lại các quyền lực phương Bắc và thất bại, đã chìm trong nợ nần đến mức phải khai man cả giấy tờ tài chính vào mùa hè 2003 để được dự giải và từ 2 năm qua “sống trong sợ hãi” vì đội bóng có thể bị bán bất cứ lúc nào.

Mùa bóng này, hai đội tiếp tục trả giá. Chủ tịch Lotito đã không tăng cường bất cứ ai sau trận thắng ở Siêu Cúp và cuộc chiến kéo dài với những ngôi sao bất mãn (Pandev, Ledesma) càng làm cho Lazio thiệt hại. Chủ tịch Sensi đóng chặt két sắt mà không mua sắm vì gia đình cô đang nợ nần đầm đìa. Roma thiếu hẳn một BLĐ mạnh mẽ, sáng suốt và quyết đoán. Đội bóng chia rẽ, thất vọng và triền miên trong sức ép nặng nề.

Cuộc chạy trốn cái chết

Hôm nay nữa là một ngày đặc biệt. Bởi thất bại trong các trận gặp Bologna và Siena tối nay sẽ đẩy họ xuống sâu nữa trên BXH Serie A, điều mà không một ai yêu bóng đá ở cái thành phố luôn điên cuồng vì trái bóng này chịu nổi. Không ai có thể tin rằng, vòng 11 bắt đầu chứng kiến một cuộc đua đặc biệt chạy trốn cái chết của họ. Roma-Bologna trở thành cuộc đấu của 2 đội bóng trong tay 2 nữ chủ tịch đang bị các CĐV phản đối dữ dội, một trận derby buồn ở cuối bảng. Siena-Lazio là trận đấu của một đội mới thay HLV với một đội chuẩn bị đuổi cổ HLV. Các tifosi Roma giờ chỉ cầu cho Totti nhanh chóng trở lại. Các tifosi Lazio nguyện cầu cho phép màu dưới đôi chân Zarate lại linh nghiệm. Nhưng họ thừa hiểu, hai con người ấy không thể mình họ vực dậy cả đội.

Một thành phố bóng đá run rẩy. Các tifosi giờ đây không nhìn thấy điều gì phía trước ngoại trừ nỗi thất vọng. Một trận thắng có thể làm lung lay một chút nỗi thất vọng ấy. Nhưng niềm hy vọng mới tạo ra sẽ tồn tại leo lét đến lúc nào?

Anh Ngọc(Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm