Bóng đá Italy

Milan trở lại Serie A: Điểm tựa ở Marseille?

20/09/2009 15:33 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Khó có thể tin nổi một đội bóng đang ngập chìm trong những khó khăn chồng chất ở Serie A lại trở thành đội bóng Italia duy nhất chiến thắng vòng đấu qua ở Champions League. Inter chỉ biết phòng ngự trước Barca, Juve lúng túng với Bordeaux, Fiorentina thất bại. Nhưng tiếp tục cảm hứng đã có được sau chiến thắng ở Marseille là điều không dễ dàng.

Ronaldinho là thủ phạm duy nhất?

Milan bây giờ sống giữa những cảm hứng bất chợt và những nỗi nghi ngờ. Đội bóng của Leonardo đã đánh bại Siena trong trận ra mắt ở Serie A với 2 bàn thắng của Pato, từ 2 pha kiến tạo của Ronaldinho, và sau đó là những lời ngợi ca các cầu thủ ngôi sao tấn công người Brazil, những niềm tin chắc chắn vào một tương lai tươi sáng. Thế rồi trận derby thất bại tan tành đã làm chiến thắng ấy như lâu đài xây dựng trên cát. Cả Pato lẫn Ronaldinho mờ nhạt từ đấy. Người trẻ (Pato) vẫn có mặt trên sân nhưng không ghi bàn nữa, sau khi chịu một cú sốc quá lớn. Người già hơn (Ronaldinho) trả giá cho phong độ thất thường (nhưng chủ yếu là cho sự kì vọng quá lớn không được đền đáp) bằng việc bị đầy lên ghế dự bị cả trận gặp Marseille.

Liệu có chắc là vấn đề của Milan chỉ xoay quanh Ronaldinho?

Trận hòa Livorno 0-0 là hệ quả trực tiếp từ những nỗi sợ hãi và tâm trạng bất an sau trận thua Inter. Trong bẽ bàng và nhục nhã, bao giờ người ta cũng phải tìm ra cho được một kẻ thủ phạm để chém đầu. Ancelotti tìm ra Ronaldinho sau 2 trận ra quân thất bại mùa trước. Một năm sau, Leonardo cũng tìm ra Ronaldinho sau sự mở đầu tệ hại mùa này. Những chiến thắng đến ngay tức khắc giống như một sự khẳng định rằng Milan thắng vì được giải thoát bởi anh. Nhưng trên thực tế, Ronaldinho không phải là thủ phạm duy nhất nếu Milan thất bại.

Nhưng nếu Milan lại không thắng?

Đấy là lí do tại sao người ta vẫn lo ngại rằng những cảm hứng có được từ trận thắng Marseille sẽ nhanh chóng vụt tắt, một khi các cầu thủ không tìm thấy sự hứng khởi trên một mặt trận mà bao năm nay Milan đã luôn chỉ chơi hay ở nửa sau mùa bóng, khi Scudetto đã tuột khỏi tầm tay. Ronaldinho đã bị gạt khỏi đội hình xuất phát một khi Leonardo đã chọn một con đường logic cho hướng đi lên của đội bóng. Nhưng nếu Milan không chiến thắng khi không có Ronnie trong đội hình, vấn đề không chỉ đơn giản là gạt ai khỏi đội và cho ai đá chính, mà rộng hơn, về mặt chiến thuật (vai trò của Leonardo) và con người (vai trò của từng cầu thủ).

Không thể liên tục đặt hy vọng vào “cậu bé” đã 36 tuổi Pippo Inzaghi, người trái với lệ thường những năm qua, tỏa sáng ngay ở đầu mùa giải thay vì đến nửa sau mới bùng nổ bằng hàng loạt bàn thắng. Một lời cảnh báo: nếu anh đốt cháy năng lượng ít ỏi còn lại trong cơ thể từ bây giờ, mùa xuân tới anh sẽ nằm viện. Không thể tin Seedorf, người bị chỉ trích nặng nề vì sự thiếu tôn trọng đồng đội khi lần chần trong việc thay người ở trận thua Inter 0-4, tiếp tục đóng vai người hùng trong một ngày đẹp trời như đã thể hiện ở sân Velodrome. Nesta đã trở lại phong độ xuất sắc, nhưng không lấy gì đảm bảo phong độ đó được duy trì liên tục. Pato giống như đàn bà, thất thường trước khung thành, sớm nắng chiều mưa và Borriello luôn chấn thương. Trong khi ấy, tác động của Leonardo về chiến thuật là hết sức mờ nhạt và điều đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến Milan.

Việc Leonardo không thể đa dạng hóa lối chơi và luôn chỉ dùng một sơ đồ chiến thuật cho thấy vị HLV trẻ người Brazil vẫn đang dò dẫm bước đi và tránh mạo hiểm càng ít càng tốt. Nó gợi lên những lo ngại về việc Milan mất đi sự ổn định tâm lí mới tạo lập được từ thắng lợi trên sân Marseille một khi phải quay vòng cầu thủ cho serie trận đấu khó khăn phía trước (1 trận sân nhà với Bologna, 2 trận sân khách với Udinese và Bari). Nhưng đấy là điều không thể không làm, và Leonardo, phải xé nhỏ đội hình duy nhất đã gây dựng.

Ronaldinho sẽ phải ngồi ngoài đến khi nào anh có phong độ và thể lực tốt. Song một khi Milan lại không thắng, sẽ không còn bất cứ lí do nào để biện hộ. Bây giờ, tất cả nhìn vào Leonardo để đánh giá anh đã và có thể sẽ làm được những gì. Tiếp nối chiến thắng, mạch cảm hứng và phong cách chơi ở hiệp 1 của trận gặp Marseille không chỉ đơn giản bằng việc gạt bỏ Ronaldinho, Leo....

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm