(TT&VH) - Hôm 1/9, các đội bóng Italia dự Champions League đã chính thức đệ trình lên UEFA danh sách cầu thủ đăng ký cho đấu trường châu lục. Nhìn vào danh sách đăng ký, người ta có thể nhận thấy tiềm năng của Inter và Juventus, điều chẳng thể hiện ở Milan hay Fiorentina.
Inter, Juve thể hiện khát vọng
Sau một chiến dịch thanh lý “thần tốc” để đẩy đi được Burdisso, Obinna, Rivas và Kerlon trong những ngày cuối kỳ chuyển nhượng mùa hè, Inter đang có một đội ngũ hết sức vừa vặn với mong ước của HLV Jose Mourinho, người nhiều lần tuyên bố chỉ muốn làm việc với một tập thế 25 cầu thủ. Sự vừa vặn ấy đã cho phép Mourinho đưa nguyên cả đội hình chính thức vào danh sách đăng ký với UEFA mà không phải lo gạt người này người kia như ở mùa trước. Trên thực tế, ông chỉ phải loại Arnautovic để lấy chỗ cho tiền vệ trẻ Esposito nhằm đáp ứng đủ số lượng cầu thủ tự đào tạo theo quy định của UEFA, nhưng một phần cũng do chân sút mới đến từ Twente đang dính chấn thương dài ngày.
Liệu Ronaldinho có thể giúp đội ngũ mỏng manh của Milan trụ được ở Champions League?
Trong danh sách của Inter có sự xuất hiện trở lại của tiền vệ Quaresma, người đã bị Inter rút tên khỏi danh sách đăng ký cho giai đoạn 2 Champions League mùa trước (lý do chính khiến anh chấp nhận bị đem cho Chelsea mượn vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng tháng 1/2009). Đây có thể xem là cơ hội cuối cùng để Quaresma chứng tỏ khả năng nếu không muốn bị gạt bỏ như ở mùa trước.
Tương tự Inter, Juventus cũng đưa toàn bộ lực lượng nhân sự mạnh nhất của mình vào danh sách đăng ký 25 cầu thủ, thậm chí còn ấn tượng hơn ở chỗ tất cả những người có trong danh sách đều đã được quen mặt, trong đó có cả hậu vệ kỳ cựu Grosso, vừa chính thức chuyển đến hôm 31/8.
Không được như hai đội đàn anh, Fiorentina chỉ có thể đăng ký một đội ngũ 22 cầu thủ do sự hạn hẹp về nhân lực. Tuy nhiên, không hiểu vì sao mà HLV Prandelli quyết định bỏ ngoài danh sách tiền vệ trẻ Savio Nsereko, người vừa được mượn từ West Ham, cùng với chân sút 18 tuổi Babacar, cầu thủ đã chơi khá ấn tượng ở giai đoạn tập huấn trước mùa. Với một bản danh sách thiếu chiều sâu như vậy, có thể thấy tham vọng của “Viola” ở Champions League mùa này là hạn chế. Có lẽ họ sẽ lại tập trung toàn lực để bảo vệ vị trí thứ 4 ở Serie A như mùa trước mà thôi.
Milan đáng lo
Fiorentina có quyền xem nhẹ Champions League, chứ Milan thì không, đặc biệt khi họ đang là một trong hai đội giàu truyền thống nhất ở giải đấu này nói riêng (cùng Real Madrid) và trên trường quốc tế nói chung (cùng Boca Juniors). Nhưng danh sách mà Milan đệ lên UEFA cũng tỏ ra rất phiêu lưu, nhất là việc có tới 4 thủ môn được đăng ký trong khi số lượng tiền vệ lại chỉ có 6 người. Nhật báo Gazzetta dello Sport đã buông lời châm biếm rằng danh sách của Milan có thể chia thành 2 phần, 1 là gồm các thủ môn và phần còn lại là các cầu thủ chấn thương. Do thủ môn chính Abbiati sẽ trở lại vào tháng 10, Milan vẫn phải đưa anh vào danh sách cùng với Dida, Storari, Roma, khiến hậu vệ Favalli phải hy sinh vị trí của mình. Cùng bị loại như Favalli là Bonera, cầu thủ chưa biết khi nào khỏi chấn thương.
Sự mất cân bằng của Milan còn thể hiện ở số lượng tiền vệ và tiền đạo được đăng ký là ngang nhau (6 cầu thủ). Dù trên thực tế Ronaldinho sẽ chơi tiền vệ (nếu Leonardo không chịu nghe Berlusconi), tuyến giữa của Milan vẫn rất mỏng manh, đặc biệt khi tiền vệ chính là khu vực phải tranh chấp quyết liệt nhất, dễ xảy ra chấn thương và suy kiệt thể lực nhất (mà phần lớn tiền vệ của Milan đã lớn tuổi và dễ chấn thương). Cùng chơi 4-3-1-2 như Milan, song Inter đăng ký 10 tiền vệ, Juve 8 và Fio cũng có 8 người.
Nói thì nói vậy, chứ thực ra Milan có muốn nhiều tiền vệ hơn cũng chẳng có. Đây là hệ quả của chiến dịch bổ sung nhân sự hết sức chủ quan và thiếu tính toán mà họ đã thực hiện. Tất cả xuất phát từ niềm tin mù quáng mà ông chủ Berlusconi đặt vào hai “con cưng” Ronaldinho và Pirlo. Các vấn đề ấy nói nữa thêm nhàm. Thất bại ở trận derby đã cho thấy sự yếu ớt nơi tuyến giữa ảnh hưởng lớn thế nào. Rồi sẽ tới Champions League, nơi họ sớm gặp lại tiền vệ xuất sắc nhất trong một thập niên qua của mình, Kaka…
B.Việt