(TT&VH) - Người Roma bảo, Spalletti ra đi, họ không khóc, nhưng tiếc nuối và nói lời cám ơn với ông, một người Toscana nhưng đã yêu Roma như máu thịt, bởi 4 năm 3 tháng đã sống ở đây (nhờ thế ông là HLV lâu năm nhất trong lịch sử AS Roma) khiến ông trở thành một trong những người được các tifosi Roma yêu quý nhất.
Không ai trách ông một điều gì, bởi ông đã đưa Roma 3 lần đến ngôi á quân và có hầu như năm nào cũng có tên trong danh sách 8 đội bóng hay nhất Champions League, đã từng trình diễn một lối chơi bóng đá hấp dẫn nhất châu Âu trong mấy năm, đã đoạt nhiều danh hiệu ở Italia trong một thời gian ngắn ngủi.
Roma: Spalletti đi, Ranieri (phải) đến
Spalletti ra đi, vì ông cảm thấy bất lực trước hiện tại. Ông từ chức để nhận trách nhiệm về mình, nhưng là người duy nhất trả giá cho tất cả, cho cả những sai lầm ông không hề mắc. Và sự cao thượng thể hiện ở chỗ ông không cố sức giữ lấy chiếc ghế để bị sa thải và được bồi thường. 7 triệu euro tiền lương cho đến khi hết HĐ với Roma vào năm 2011 không phải là ít.
Từ chức và không nhận một xu bồi thường là một hành động hiếm hoi thời buổi này, giống như Montella đã giã từ sân cỏ và hy sinh ngần ấy tiền bạc để đổi lấy sự thanh thản và giúp Roma dùng số tiền ấy vào những việc có ích hơn. Dĩ nhiên, sự ra đi này chứa đựng nhiều nỗi buồn. Ông lẽ ra đã có thể ra đi từ mùa hè 2008 để đến Chelsea. Ông lẽ ra đã có thể sang Juventus để nhường chỗ cho Ranieri từ Juve sang đây mùa hè này một cách êm thấm mà 2 bên cùng đẹp mặt. Nhưng Spalletti tỏ ra chưa sẵn sàng cho cuộc phiêu lưu với Juve, Ranieri cố gắng cầm cự trong một bầu không khí căng thẳng để “được” Juve sa thải và bồi thường HĐ. Số phận họ cắt nhau trong 2 trận Roma-Juve cùng ở Olimpico mùa trước và mùa này.
Spalletti ra đi, gia nhập vào một đội quân HLV thất nghiệp hào nhoáng, có Mancini, Mazzarri, Zaccheroni, và nhiều người nữa, để Serie A lại cho một nhóm các HLV trẻ trung và ít kinh nghiệm, thậm chí nghiệp dư, như cái cách Leonardo đã từng quá non nớt trong việc thay người chậm trễ và hỗn loạn (Gattuso-Seedorf), khiến Milan vỡ trận derby. Một người như Spalletti chắc chắn không nghiệp dư đến thế, và chưa biết chừng “gã xấu giai” Spalletti sẽ đến San Siro để thay thế “người đẹp trai” Leonardo. Đời mấy ai biết được chữ ngờ
A.N