Tương lai nào đợi Sneijder ở Inter?
Nhiều nỗi buồn hơn là niềm vui. Đấy là kết luận về cuộc phiêu lưu của những cầu thủ người Hà Lan ở Inter, đội bóng không có nhiều kỉ niệm đẹp với họ như Milan. Đấy có lẽ là lí do tại sao trong 101 năm tồn tại của Inter, mới chỉ có 7 cầu thủ Hà Lan khoác áo xanh-đen, bắt đầu từ Faas Wilkes, người cho Inter từ 1949 đến 1952, và dĩ nhiên, không thành công. 40 năm sau, mới có những người Hà Lan khác đổ bộ lên San Siro. Năm 1993, không phải 1, mà là 2, Bergkamp và Jonk.
Người đầu tiên, được hy vọng tràn trề là một trong những ngôi sao sáng nhất thế giới lúc đó, đã không hòa nhập được cuộc sống Italia và sau đó sang Anh làm vua với Arsenal. Người thứ 2 là món hàng bán kèm hóa ra lại cùng với Aaron Winter trở thành những cầu thủ hay nhất từ Hà Lan chơi ở Inter (cả 2 cầu thủ này đều góp công lớn trong chiến thắng ở Cúp UEFA 1994 và 1998). Sau đó, là thất bại. Seedorf đến Inter năm 2000 và ra đi 2002, sau khi ngồi dự bị trong trận thua thảm họa ngày 5/5, Davids đến đây năm 2004 và nổi tiếng chẳng qua chỉ vì những vụ cãi lộn với Mancini.
Còn Van der Meyde? Quên anh ta đi. Điều thú vị là trừ Wilkes, biệt danh “Mona Lisa của Rotterdam”, tất cả 7 cầu thủ Hà Lan còn lại đều trưởng thành từ lò đào tạo của Ajax Amsterdam.
A.N