Huntelaar gia nhập Milan: Xin chào, “Van Hunter”!

Thứ Sáu, 07/08/2009 10:06 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Biệt danh của Klaas-Jan Huntelaar là “The Hunter” (Thợ săn), nhưng bởi vì anh đã đến Milan để buộc những milanista phải nhớ đến Marco Van Basten, nên ngay từ bây giờ, có người đã gọi anh là “Van Hunter” với kỳ vọng anh sẽ là “Van Basten mới của sân San Siro”. Sự kỳ vọng đó là vinh dự nhưng cũng là sức ép không nhỏ đối với chân sút vừa đến từ Real Madrid.

Cái kết mới của thương vụ không mới

Khi cái tin Real Madrid đã đồng ý bán Huntelaar cho Milan được loan báo rộng rãi trên các báo điện tử đêm 5/8, vẫn còn rất nhiều người ngỡ ngàng không tin bởi sau những vụ “mua mà không mua” Aly Cissokho hay vụ công bố tin mua Giuseppe Rossi trên website chính thức (được đạo diễn bởi một hacker), người ta đâm nghi ngờ tất cả những gì liên quan đến mua bán của Milan. Cho đến sáng qua, hầu hết tin tức liên quan đến thương vụ này vẫn được đưa kèm với những dấu hỏi.

Huntelaar liệu có tái hiện được hình ảnh của tiền bối Van Basten ở Milan?

Nhưng khi tiền đạo người Hà Lan cũng đặt chân xuống sân bay Malpensa tối qua, thì mọi việc đã “hai năm rõ mười”. Trước đó, người ta vẫn tin rằng mục tiêu số một của Milan là Luis Fabiano, nhất là khi Sevilla đã tuyên bố sẵn lòng để chân sút của mình ra đi miễn là nhận được đề nghị hợp lý. Tất cả những động thái gần đây như việc Milan cử Bronzetti tới Seville hay việc cân nhắc đưa Pizarro về rồi đem gán cho đội bóng xứ Andalucia đều cho thấy họ chỉ quan tâm đến Fabiano. Nhưng hóa ra không phải vậy.

Milan muốn chiêu mộ Huntelaar không phải là sự kiện gì mới mẻ, bởi vài tuần trước, Galliani đã cất công tới TBN để thuyết phục Florentino Perez, ông chủ của Real Madrid, cho Milan mượn lại Huntelaar. Nhưng những gì mà “sếp hói” nhận được chỉ là một bữa tối ngon miệng tại đảo Mallorca. Việc Milan lập tức rút lui để quay sang tiếp tục “tấn công” Fabiano cho thấy tiền đạo người Hà Lan chỉ là lựa chọn “được chăng hay chớ” chứ không phải là mục tiêu cần có bằng mọi giá. Sự tái quan tâm của Milan, sau khi Perez lâm vào thế đường cùng bởi Huntelaar từ chối Stuttgart, cũng chỉ là hời hợt. Cứ ngỡ Milan sẽ lợi dụng Huntelaar để ép giá Sevilla một lần nữa (chiêu “giương Đông, kích Tây”) hoặc buộc Real phải đồng ý cho mượn, song không phải. Bỏ ra 15 triệu euro, Milan đã có một tiền đạo đã được khẳng định đẳng cấp.

Đón chào Huntelaar là áp lực

Trong những phát ngôn đầu tiên sau khi đặt chân đến Milan tối qua, Huntelaar hào hứng: “Tôi rất hạnh phúc được đến Milan, một thành phố rất đặc biệt đối với những cầu thủ Hà Lan như tôi”. “Van Hunter” cần phải tự tin và lạc quan, bởi chỉ ngay sau khi vượt qua kiểm tra sức khỏe anh sẽ phải bắt đầu một cuộc sống rất nhiều áp lực. Nhìn vào năng lực kém cỏi của hàng tiền đạo Milan trong các trận giao hữu tập huấn vừa qua, Huntelaar sẽ hiểu rằng nhiệm vụ của anh là gì ở đội bóng mới. Vực dậy một hàng tấn công chỉ ghi được 1 bàn thắng trong suốt 6 trận giao hữu nghiêm túc gần đây (của Inzaghi - các bàn còn lại là của hậu vệ Thiago Silva, các tiền vệ Seedorf và Pirlo) sẽ là một thách thức xứng đáng cho Huntelaar.

Chắc chắn Huntelaar sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của HLV Leonardo khi Borriello tỏ ra cùn đi rất nhiều sau một thời gian dài xa sân cỏ để điều trị chấn thương và Inzaghi không phải trận nào cũng có thể thi đấu do tuổi tác. Anh không phải được mua về để thay thế ai đó như khi cập bến sân Bernabeu hồi đầu năm, và vì thế, trách nhiệm là rất lớn. Chỉ riêng việc anh được xem như “hậu duệ” của Van Basten (có lối chơi rất giống với “Marco đệ nhất) cũng đã tạo nên áp lực không nhỏ, nhất là khi anh phải thi đấu dưới cái bóng của bậc tiền bối vĩ đại. Đó là chưa kể đến một cái dớp khác mà muốn vượt qua nó, anh sẽ phải nỗ lực gấp đôi gấp ba. Bởi hầu như chưa cầu thủ nào chuyển từ Liga tới Milan mà lại thành công. Cả Ronaldinho cũng vẫn đang phải tìm cách chứng tỏ mình đấy thôi.

Nhiều khả năng ngay trong ngày hôm nay, buổi họp báo ra mắt Huntelaar sẽ được Milan tổ chức, bởi có thể Huntelaar sẽ lập tức đi cùng đội tới Lisbon để dự khán trận Milan đá giao hữu với Benfica tranh Cúp Eusebio (diễn ra ngày mai, 8/8). Đó là bước đầu tiên để anh làm quen với nhiệm vụ kế tục Van Basten ở đội bóng áo sọc đỏ-đen.

Chi tiết hợp đồng

Chi phí chuyển nhượng: 15 triệu euro (3 triệu phát sinh sau này tùy thành tích)

Thời hạn hợp đồng: 4 năm, đến 30/6/2013

Mức lương: 3 triệu euro/mùa (lương ở Real Madrid là 3,8 triệu)

Klaas-Jan Huntelaar

Sinh ngày 12/8/1983

Cao 1m86, nặng 71kg

Các CLB đã qua: PSV (2000-04, 1 trận/0 bàn), De Graafschap (2003 – mượn, 9/0), AGOVV (2003-04 – mượn, 35/26), Heerenveen (2004-05, 46/33), Ajax (2005-08, 92/76), Real Madrid (2009, 20/8).

ĐTQG: Ra mắt 16/8/2006, đã chơi 23 trận, ghi 13 bàn.

 
Vĩnh Nguyên
0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Chào "Hunter"! Hãy cùng Milan bay cao nhé! Trước hết là cho Milan thấy rằng anh xứng đáng như thế nào. Sau đó là cho bản thân anh khi WC 2010 đã gần kề. Và cuối cùng, hãy để Perez hối hận vì đã không biết trân trọng anh, một "thợ săn" trước khung thành!
Tuấn Anh  (vetruongvn@gmail.com) (06:15 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
chao mung anh den vien duong lao
kaka23  (kaka23@gmail.com) (05:58 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Cam on tat ca cac ban, cuoi cung toi cung den duoc voi doi bong ma toi mo uoc tu nho.
hunter  (abc123@yahoo.com) (01:45 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Day la ban hop dong ma doi ben cung co loi.Milan co 1 chan sut ten tuoi cho hang cong, con Hunter se co 1 vi tri chinh thuc de khang dinh tai nang cua minh (WC 2010 sap den roi neu cu ngoi du bi o Real thi chac Klass dung hi vong j
cule Hung yen  (blaugrna@yahoo.com.vn) (12:28 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào cầu thủ sinh cùng 1 ngày với tôi! Đợi anh quá lâu rồi (từ khi Hun chưa gia nhập Real)!!! Forza Klaas!!!
Hướng Thái Dương  (htduong@yahoo.com) (11:54 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Chào mừng anh đến với ngôi nhà Rossonerri, mong anh vượt qua áp lực để cháy hết mình và trở thành huyền thoại!
Rossonerri  (dungthurac@gmail.com) (11:13 07/08/2009)

0 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...