Bóng đá Italy

Marcello Lippi: Serie A không tụt hậu

26/07/2009 10:53 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Mới đây, nhân dịp tròn một năm sau ngày chính thức trở lại nắm đội tuyển Italia, HLV Marcello Lippi đã dành cho nhật báo Gazzetta dello Sport một cuộc trò chuyện, mà trong đó, ông không hề tỏ ra bi quan với tương lai của Serie A cho dù đã để mất những ngôi sao hàng đầu như Kaka và Ibrahimovic.

Serie A không tụt hậu

Nhiều ý kiến cho rằng Serie A đang trở thành một giải đấu hạng nhì của châu Âu sau thất bại trên đấu trường quốc tế vài năm gần đây và đặc biệt là việc họ để mất những ngôi sao sáng chói nhất, nhưng Lippi phản đối. “Hãy nhìn nhận một cách thực tế, rằng Serie A không phải đang tụt hậu. Kaka và Ibrahimovic là những cầu thủ quan trọng, nhưng cách làm của các đội bóng Italia luôn là tạo ra những ngôi sao mới. Tôi muốn tất cả nhớ lại rằng vài năm trước đây, có một người tên là Zidane đã quyết định rời Italia để sang chơi cho Real Madrid, nhưng bóng đá Italia, bất chấp đã mất đi một thiên tài sân cỏ, vẫn vô địch World Cup và giành được một vài danh hiệu Champions League. Đừng quên là chúng ta vừa có Eto’o, Lucio và Diego, những cái tên hàng đầu”.

Lippi hé mở cánh cửa vào "Azzurri" cho Amauri

Khi được hỏi rằng có phải bóng đá Italia đang gục ngã bởi khủng hoảng tài chính, Lippi trả lời “Đó không chỉ là vấn đề của riêng bóng đá Italia, mà là của toàn cầu. Real Madrid chỉ là một ngoại lệ. Vấn đề là chúng ta sẽ thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng này theo một cách duy nhất, là xây dựng những nhà vô địch mới từ lực lượng trẻ”.

Juventus cho Scudetto, Inter cho Champions League

Lippi tin rằng “Inter là một trong ba ứng cử viên hàng đầu cho Champions League, sau nhà vô địch Barcelona và hãy cẩn trọng Manchester United của ông bạn Ferguson của tôi. Ferguson vẫn còn một núi tiền để đầu tư và đã có Owen. M.U có tư chất chiến thắng và họ sẽ vẫn thành công dù Ronaldo đã ra đi. Real Madrid? Ronaldo và Kaka là hai thiên tài, nhưng không thể tạo ra một đội bóng vĩ đại chỉ trong một tháng. Real cần ít nhất một năm để tái thiết. Còn Inter, với Eto’o, Milito và Mourinho, cũng như khát vọng chinh phục Champions League, tôi cho rằng ít nhất họ cũng vào tới trận chung kết”.

“Juventus ư? Tôi nghĩ họ đã sẵn sàng để giành Scudetto. Tôi còn nhớ Gianni Agnelli (cố chủ tịch của Juventus) đã từng nói ‘tôi thích giành Scudetto hơn là vô địch châu Âu’. Tôi rất thích đội Juve mới này, với những tân binh đáng chú ý, với Ferrara ở ghế huấn luyện, với Gaudino ở bộ phận kỹ thuật (Claudio Gaudino, cộng sự thân tín của Lippi ở ĐT Italia) và sự cuồng nhiệt đáng sợ của người hâm mộ. Tôi cho rằng đó là những yếu tố sẽ giúp họ cạnh tranh chức vô địch với Inter ngay từ vòng đấu đầu tiên”.

Mở cửa cho Amauri

“Gã đầu bạc” đã úp mở khả năng triệu tập tiền đạo Amauri của Juventus để phục vụ cho chiến dịch bảo vệ danh hiệu vô địch thế giới ở World Cup 2010: “Tôi đã nhận được thông điệp từ Cristian Ledesma, Thiago Motta và Rodrigo Taddei về ý muốn được khoác áo Italia, nhưng tôi chỉ có thể cảm ơn họ vì ở thời điểm này, tôi chưa có kế hoạch đó”. Lippi không nhắc đến tên Amauri, khiến người ta tin rằng ông đang tính đến phương án đưa chân sút người Brazil vào đội quân áo Thiên thanh, bởi trước đây, mỗi lần nói về vấn đề các cầu thủ nhập tịch, Lippi thường tỏ thái độ khá cương quyết mà trong đó, ông luôn khẳng định Azzurra không cần Amauri.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm