Dzeko không đến Milan
Không có Dzeko, Milan giờ đây sẽ phải hướng sự quan tâm đến các mục tiêu khác, mà rõ ràng nhất là Emmanuel Adebayor, chân sút đã được họ quan tâm từ rất lâu. Trong phát ngôn mới đây, PCT Galliani đã thừa nhận việc liên hệ với Arsenal để hỏi giá tiền đạo người Togo, mặc dù yêu cầu về lương của cầu thủ này sẽ khiến họ nhăn mặt. Milan đang quyết tâm siết chặt quỹ lương, nên một con số cỡ 6,5 triệu euro/năm mà Adebayor mong muốn chắc chắn sẽ khiến Galliani phải cân nhắc thật kỹ, trước khi nghĩ đến việc trả giá (cũng sẽ không rẻ chút nào).
Chưa biết triển vọng của thương vụ này đến đâu, nhưng Milan đã sớm tìm cho mình một phương án “B” với cái tên lọt vào tầm ngắm là Alessandro Diamanti, tiền đạo vừa góp công đưa Livorno lên hạng. Sự có mặt của chân sút 26 tuổi được định giá 10 triệu euro này trong danh sách của Galliani rõ ràng sẽ mang đến nỗi thất vọng cho các milanista, nhưng ngay cả với một cầu thủ vô danh như vậy, Milan cũng sẽ phải cạnh tranh với... Inter, đội đang muốn tăng thêm chất Italia cho mình. Sau khi kết quả kiểm tra sức khỏe của Arnautovic là đáng thất vọng, Inter đã chuyển hướng sang Diamanti.
Milan cũng vừa chính thức gia hạn hợp đồng với hậu vệ trái Giuseppe Favalli, người đã 37 tuổi rưỡi, đến hết mùa giải 2009-10, nhằm tận dụng kinh nghiệm và sự đa năng của anh trong việc tái thiết hàng thủ. Hợp đồng cũ của Favalli sẽ hết hạn vào ngày mai, nhưng anh được giữ lại, phần lớn do đã chơi rất xuất sắc ở nửa cuối mùa vừa qua ở vị trí trung vệ bên cạnh Maldini. Favalli sẽ được giao nhiệm vụ kèm cặp Thiago Silva, giúp trung vệ người Brazil thích nghi với Serie A một cách tốt nhất.
B.V