Hôm nay, Roma tập trung đội ngũ: Khát vọng hồi sinh

Thứ Hai, 29/06/2009 10:47 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trong lúc hầu hết giới cầu thủ của calcio vẫn còn đang nằm dài trên các bãi biển thì với các cầu thủ Roma, kỳ nghỉ hè đã chính thức kết thúc. Hôm nay, Roma trở thành đội bóng đầu tiên của Serie A bước vào kỳ tập huấn trước mùa. “Giallorossi” phải hội quân sớm kỷ lục như vậy bởi chỉ còn một tháng nữa, 30/7, họ sẽ phải thi đấu ở vòng sơ loại Europa League (tên gọi mới của Cúp UEFA).

Bài học từ quá khứ

Việc phải tham dự vòng sơ loại Europa League là lý do chính buộc Roma phải bước vào giai đoạn tập huấn từ rất sớm, sớm hơn hầu hết các đội bóng còn lại của Serie A ít nhất một tuần, nhưng đó không phải là lý do duy nhất. Còn nhớ mùa hè trước, chính Roma là đội tập trung quân muộn nhất giải đấu, khi phải đến này 21/7/2008, các cầu thủ áo màu bã trầu mới lục tục trở về từ các khu nghỉ mát. Lý do? Họ chẳng phải đá sơ loại Champions League (về nhì Serie A mùa 2007-08), lại không có quá nhiều xáo trộn trong đội hình khi tình hình tài chính bi đát.

Đoàn quân của HLV Spalletti sau đó cũng không thực sự nghiêm túc trong giai đoạn đá tập và có trận để thua Tottenham tới 0-5, chỉ hòa Monaco 0-0 và thắng không dễ dàng mấy đội hạng dưới. Hậu quả là họ đã phải trải qua một mùa giải thảm họa bởi khủng hoảng chấn thương, sự thiếu ổn định về phong độ của các cầu thủ trụ cột và cả chiến thuật của HLV nữa, kết thúc bằng một vị trí chỉ vừa đủ để góp mặt ở cúp châu Âu. Rõ ràng sự chuẩn bị thể lực và tinh thần không tốt ở đầu mùa, thông qua lịch tập huấn quá ngắn, đã bắt họ phải trả giá đắt.

Roma là đội bóng đầu tiên của Serie A tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới

Thế nên, HLV Spalletti quyết không để sai lầm đó tái diễn. Ngoại trừ đội phó Daniele De Rossi (được nghỉ thêm do vừa phải tham gia Confed Cup cùng ĐT Italia), tất cả các cầu thủ khác của Roma đều sẽ phải có mặt tại trại huấn luyện Trigoria vào hôm nay để chuẩn bị cho chuyến tập huấn kéo dài 16 ngày (từ 2-17/7) ở Riscone di Brunco, một thị trấn trung du thuộc tỉnh Bolzano-Bozen, miền Bắc Italia. Vùng núi Bolzano là nơi rất thích hợp cho tập luyện bởi khí hậu mát mẻ và trong lành, nên là địa chỉ rất quen thuộc của các đội bóng Italia. Năm ngoái, Juventus và Inter đã đến đây rèn quân. Năm nay, ngoài Roma còn có Bari và Parma cũng lấy Bolzano làm điểm hẹn. Trento, tỉnh láng giềng của Bolzano-Bozen, cũng được Atalanta, Siena và Sampdoria chọn làm nơi đóng quân.

Bài tập đầu tiên: Tâm lý

Hội quân ngay từ tháng Sáu, HLV Spalletti và các cộng sự hẳn sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn đến từ phía các cầu thủ, bởi chắc chắn chẳng có ai muốn trở lại với sân cỏ quá sớm như vậy. Nhưng sự luyến tiếc những ngày phơi mình trên bãi biển và sức ì tâm lý khó có thể xóa bỏ trong ngày một ngày hai đó của các cầu thủ chỉ là một vấn đề nhỏ. Quan ngại lớn nhất nằm ở việc đội bóng này đang không biết sẽ thuộc về chủ sở hữu nào trong mùa bóng tới. Nhà tài phiệt Fioranelli đã bị từ chối nhưng cũng đã tuyên bố kiên quyết không bỏ cuộc, trong khi gia đình Sensi hiện nay có lẽ chỉ muốn kéo dài vụ này để đòi thêm tiền. Tương lai chông chênh ấy ảnh hưởng đến phần lớn số cầu thủ, bởi nếu Fioranelli lên nắm quyền, không ít người sẽ phải xách vali ra đi. Khi tâm lý của họ dao động, khó lòng buộc họ toàn tâm toàn ý vào các buổi tập.

Ngay cả Spalletti cũng sẽ phải trải qua những tâm trạng không dễ chịu bởi hơn bao giờ hết, ông đang cần một đội ngũ có đủ lực để cạnh tranh với Inter, Milan, Juventus và Fiorentina một vị trí trong nhóm dẫn đầu, nhưng đến lúc này, Roma mới chỉ bổ sung Guberti, người mới chỉ thể hiện được năng lực ở Serie B. Việc gia hạn hợp đồng thành công với những trụ cột Vucinic, Juan, Aquilani là những thành công rất đáng kể, nhưng nếu không tăng cường sức mạnh một cách toàn diện, Roma có thể sẽ lại rơi vào ác mộng thiếu nhân sự như mùa trước. Hiện Spalletti đang cần một chân sút, nhưng ban lãnh đạo Roma lại chưa có động thái cụ thể nào trong việc đưa về một trong số những cái tên mà họ đang để mắt: Huntelaar, Shevchenko và Julio Cruz. Chính việc lừng chừng của công cuộc thay đổi chủ sở hữu đã khiến tất cả đang ở trong tình trạng “án binh bất động”, bởi nếu Fioranelli chiến thắng và vung tiền, Roma có thể sẽ săn những chân sút “khủng” hơn.

Nhưng thời gian không đợi ai cả và dù phải bước vào kỳ tập huấn với rất nhiều khó khăn, Roma cũng đã cho thấy quyết tâm rất lớn của họ hướng đến một mùa giải hồi sinh.
 
 
B.V
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

Cười - 5/26/2012 12:23:06 AM
Rời Chelsea T9 sẽ về đâu ! Chả ai cần 1 cái chân gỗ đâu...
nson - 5/25/2012 8:57:41 PM
ko biet thi thoi
nobody - 5/26/2012 11:20:27 PM
Giao hữu thì cứ thong thả thử nghiệm đội hình ngài Bosque ạ! Trận này ta cứ tung tăng lướt nhẹ cùng những "cơn gió lạ" Đợi có đầy đủ tinh binh từ Catalonia và Basque Country thì cơn gió lại trở...
hoàng - 5/26/2012 8:14:44 PM
Tôi vẫn muốn Barca mạnh hơn để chiến thắng của RM thêm phần thuyết phục. Nói như bạn này thì đang muốn họ yếu đi nhưng nếu điều đó xảy ra thì Mou cũng ko có việc gì để làm
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...