Hiện tượng trên thị trường chuyển nhượng: Cuộc cách mạng ở Napoli

Thứ Bảy, 27/06/2009 12:27 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) -  Ấn tượng lớn nhất của người viết đối với Napoli trong 2 mùa bóng qua chỉ được gói gọn trong 2 chữ: phổi bò. Đội bóng của thành phố lớn thứ 3 Italia luôn trình diễn một thứ bóng đá ngất ngây và quyến rũ kinh người, để rồi khi những lời ngợi khen đưa họ lên tận mây xanh, thì cũng là lúc họ bắt đầu rớt xuống đất không phanh.

Cuộc khủng hoảng tài chính trong bóng đá dường như không có ý nghĩa gì với Napoli khi đội bóng của ngài chủ tịch De Laurentiis trở thành đội mua sắm “ác liệt” nhất ở Serie Akhi đã bỏ ra gần 40 triệu euro để đưa về 5 cầu thủ cho tất cả các tuyến, trở thành đội bóng số 1 về tiêu tiền trên thị trường chuyển nhượng Italia. Người mới nhất trong số các tân binh là Zuniga, cầu thủ đa năng người Colombia, người có thể chơi cả hậu vệ phải lẫn tiền vệ phải, người có thể cung cấp cho Napoli chất cơ bắp và một tinh thần chiến đấu dũng mãnh mà mùa bóng qua Napoli không hề có trong giai đoạn cuối. Việc mua Zuniga trong chiến dịch mua sắm rầm rộ của hè này cho thấy De Laurentiis không chỉ chủ trương xóa đi mùa bóng thất vọng đã qua mà còn thể hiện sự chuyển hướng trong chính sách tuyển quân của Napoli: không còn đặt niềm tin quá nhiều vào các cầu thủ Argentina như trước, mà đã chuyển sang xu hướng thực dụng hơn, với những cầu thủ ít chất kĩ thuật và lãng mạn kiểu Latin, nhưng hiệu quả và phù hợp với Serie A hơn.

Napoli đang chuyển mình mạnh mẽ

Zuniga, mới 23 tuổi, đã trải qua một mùa bóng tuyệt vời ở Siena, là bổ sung mới nhất mà GĐTT của Napoli, Pierpaolo Marino, và HLV Donadoni, mong đợi từ lâu. Những tân binh trước đó đều là sự tăng cường hợp lí và cần thiết cho những vị trí trọng yếu. Thủ môn số 3 ĐT Italia, Morgan De Sanctis, sẽ chấm dứt cơn bĩ cực thủ môn từng ảnh hưởng nghiêm trọng đến Napoli mùa vừa qua (các HLV Reja và Donadoni đã dùng đến 4 thủ môn, Iezzo, Navarro, Giannello và Bucci). Tiền vệ trẻ Cigarini tăng thêm chất chiến đấu cho tuyến giữa, vốn tỏ ra thiếu sáng tạo và phụ thuộc quá nhiều vào khả năng di chuyển và ghi bàn của Hamsik. Trong khi Campagnaro sẽ đóng vai trò dự bị cho vị trí trung vệ, thì sự có mặt Quagliarella sẽ kết thúc những nỗi lo lắng của Donadoni cho khu vực tấn công. Sự linh hoạt trong di chuyển, sự ổn định về tâm lí và 38 bàn thắng ở Serie A trong 3 mùa bóng qua của Quagliarella đủ để các tifosi ở San Paolo tin rằng, thời của các tiền đạo trung bình, ẻo lả và thiếu ổn định như Zalayeta, Denis hay Pia đã qua. Nhưng Napoli chưa muốn dừng lại. Marino muốn có một bổ sung bên cánh trái (họ đang chờ đợi cái gật đầu của De Ceglie, Juve), một tiền đạo cánh nữa (Obinna, Inter) và một tên tuổi lớn cho hàng công (Pandev, Lazio). Nhưng cái tên lớn nhất mà Napoli theo đuổi là Mutu, số 10 của Fiorentina.

Vấn đề lớn của Napoli 2 mùa bóng qua nằm ở lối chơi hấp dẫn và cống hiến quá thiếu thực dụng theo kiểu Ý của nó, trong khi hàng thủ thiếu những tên tuổi lớn ở vị trí trung vệ để trở thành một điểm tựa tinh thần và chiến thuật cho đội. Napoli đã tăng cường một loạt các cầu thủ Argentina trong thời gian qua (Denis, Datolo, Navarro) và Reja đã xây dựng lối chơi quanh trục Cannavaro-Hamsik-Lavezzi, mà chỗ dựa lớn nhất là cảm hứng của Lavezzi. Tiền đạo người Argentina là một tên tuổi đang lên, một tài năng lớn thực sự với khả năng kĩ chiến thuật xuất sắc, thậm chí được coi là một Maradona mới. Nhưng coi anh là điểm tựa chiến thuật là một sai lầm, vì tiếc thay anh chỉ là một nghệ sĩ chơi bóng theo cảm hứng cho riêng mình hơn là chơi cho cả đội (anh không bao giờ bằng Maradona ở điểm ấy).

Vấn đề quan trọng hơn nữa là Napoli, được xây dựng trên một nền tảng lối chơi và tâm lí thi đấu kiểu Argentina, đã thiếu một tinh thần chơi bóng lạnh theo kiểu Italia để có thể vượt qua những thời khắc khó khăn nhất. Trong quãng thời gian ngắn ngủi lên thay Reja, HLV Donadoni đã thay đổi một chút Napoli: đội bóng không còn chơi thứ bóng đá rực cháy và huyên náo hệt như chính thành phố Napoli, mà lạnh lùng và thực dụng như những gì thuộc về phương bắc, chẳng hạn thành phố công nghiệp Torino. Giờ là lúc ông săn lùng và đưa về những người thích hợp cho lối chơi ấy. Mà những người ấy còn rất trẻ, Quagliarella 26 tuổi, Cigarini và Zuniga mới 23.

De Laurentiis chờ đợi Donadoni sẽ đem đến sức sống mới cho Napoli. Cả thành phố không muốn lặp lại những cảm giác đã có ở 2 mùa trước: khởi đầu rạng rỡ và hy vọng bao nhiêu thì kết thúc buồn bã và thất vọng bấy nhiêu. Những đầu tư mà nhà sản xuất phim lớn nhất nước Ý tung ra để đáp ứng những yêu cầu của Donadoni có lẽ chưa dừng lại, để đổi lấy việc Donadoni đưa Napoli trở lại tốp đầu bảng ở Serie A. Lối chơi hấp dẫn và quyến rũ có lẽ sẽ bớt đi để nhường chỗ cho những công thức thực dụng của chiến thắng. Cần phải như thế. Dù khi đó, Napoli không còn thực sự là Napoli...

Ai đến, ai đi, ai đang trong tầm ngắm?

Đến: Bucchi (Ascoli), De Zerbi (Avellino) và Rullo (Triestina, đều hết hạn cho mượn), Cigarini (Atalanta, 12 triệu euro), De Sanctis (Galatasaray, 1,6 triệu), Quagliarella (Udinese, 16 triệu), Campagnaro (Sampdoria, 7 triệu), Zuniga (8,5 triệu)

Đi: Russotto (Bellinzona, hết hạn cho mượn)

Trong tầm ngắm: Amelia (Palermo), Borriello (Milan), Cassano (Piacenza), De Ceglie (Juve), Di Natale (Udinese), Dzemaili (Torino), Obinna (Inter), Pellissier (Chievo).
 
Anh Ngọc (Roma, Italia)
0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.