(TT&VH) - Dù đã có được 65 triệu euro từ vụ bán Kaka, Chủ tịch Berlusconi của Milan xem ra vẫn chưa thỏa cơn khát tiền bạc, hay đúng hơn là ông vẫn còn cần thêm những đồng euro nữa để giải quyết bài toán tài chính cho đội bóng. Có lẽ vì thế mà ông đã hé mở khả năng bán nốt cả Andrea Pirlo, linh hồn thứ hai của Milan bên cạnh Kaka, nếu được giá.
Hôm qua, trả lời báo Corriere dello Sport về khả năng Pirlo sẽ rời Milan trong mùa hè này, ngài Thủ tướng Italia Berlusconi đã lấp lửng: “Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi luôn là người đầu tiên nói rằng Pirlo nên ở lại, nhưng tôi cũng phải nhìn vào tình hình tài chính của Milan”. Với những phát ngôn “chẳng làm hại đến ai” kiểu như thế từ miệng một chính khách hàng đầu như Berlusconi, người ta có thể hiểu rằng những điều ông muốn nói thực ra chẳng thể giấu giếm: Tôi sẽ bán Pirlo vì tiền, như đã bán Kaka vậy. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như Chelsea thực sự muốn có Pirlo và đưa ra được một lời đề nghị thích đáng, họ sẽ có được tiền vệ tài năng gắn liền với số áo 21.
Hôm qua, trả lời báo Corriere dello Sport về khả năng Pirlo sẽ rời Milan trong mùa hè này, ngài Thủ tướng Italia Berlusconi đã lấp lửng: “Chúng ta sẽ xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi luôn là người đầu tiên nói rằng Pirlo nên ở lại, nhưng tôi cũng phải nhìn vào tình hình tài chính của Milan”. Với những phát ngôn “chẳng làm hại đến ai” kiểu như thế từ miệng một chính khách hàng đầu như Berlusconi, người ta có thể hiểu rằng những điều ông muốn nói thực ra chẳng thể giấu giếm: Tôi sẽ bán Pirlo vì tiền, như đã bán Kaka vậy. Điều đó cũng có nghĩa là nếu như Chelsea thực sự muốn có Pirlo và đưa ra được một lời đề nghị thích đáng, họ sẽ có được tiền vệ tài năng gắn liền với số áo 21.

Berlusconi sẵn sàng bán cả Pirlo nếu được giá
Kể từ khi rời Milan sang nắm quyền tại Chelsea, HLV Carlo Ancelotti đã có ý muốn đem theo học trò cưng Pirlo để xây dựng nên một Milan mới ở sân Stamford Bridge. Pirlo, sau 8 năm làm việc cùng Ancelotti, có thể hiểu được ý đồ chiến thuật của ông thầy đôi khi chỉ bằng một cử chỉ mà Ancelotti đưa ra trên sân. Ancelotti, người đã đưa Pirlo từ một tiền vệ tấn công trở thành một chuyên gia đánh chặn hàng đầu và tạo nên một khái niệm mới cho vị trí tiền vệ phòng ngự với cái tên Pirlo, rõ ràng không muốn công trình của mình bị “nửa đường đứt gánh”. Mấy hôm trước, Pirlo đã thổ lộ rằng anh đã ở Milan quá lâu và có lẽ đã đến lúc anh nên tìm kiếm một thử thách mới. Với hành động bật đèn xanh của Berlusconi mới đây (hay nói thẳng ra là Milan chẳng còn cần anh nữa), ngày ra đi của Pirlo có lẽ cũng chẳng còn xa.
Trong khi đó, nhật báo uy tín L’Equipe (Pháp) cho biết Milan đã quay trở lại thương vụ mua Aly Cissokho từ Porto, chỉ vài ngày sau khi vụ này đổ vỡ vì sự cố sức khỏe của hậu vệ người Pháp. Theo đó, phía Porto đã chấp nhận giảm giá Cissokho từ 15 triệu euro xuống còn 10 triệu tiền mặt, còn các phụ phí phát sinh tùy theo thành tích của cầu thủ này tại Milan vẫn được giữ nguyên. Người đại diện của Cissokho, Roger Boli, tỏ ra tự tin vào khả năng rồi cuối cùng thân chủ của mình vẫn sẽ khoác áo Milan: “Vẫn còn một số chi tiết cần phải hoàn tất nhưng tôi rất tự tin. Vướng mắc lúc này chỉ còn là thỏa thuận giữa hai đội bóng”.
Trong khi đó, nhật báo uy tín L’Equipe (Pháp) cho biết Milan đã quay trở lại thương vụ mua Aly Cissokho từ Porto, chỉ vài ngày sau khi vụ này đổ vỡ vì sự cố sức khỏe của hậu vệ người Pháp. Theo đó, phía Porto đã chấp nhận giảm giá Cissokho từ 15 triệu euro xuống còn 10 triệu tiền mặt, còn các phụ phí phát sinh tùy theo thành tích của cầu thủ này tại Milan vẫn được giữ nguyên. Người đại diện của Cissokho, Roger Boli, tỏ ra tự tin vào khả năng rồi cuối cùng thân chủ của mình vẫn sẽ khoác áo Milan: “Vẫn còn một số chi tiết cần phải hoàn tất nhưng tôi rất tự tin. Vướng mắc lúc này chỉ còn là thỏa thuận giữa hai đội bóng”.
V.N