(TT&VH) - Tất cả những thông báo chính thức sẽ chỉ được tuyên bố sớm nhất vào ngày mai, 22/6, nhưng theo báo giới thì ngay từ hôm qua, AS Roma đã không còn thuộc về gia đình Sensi nữa. Sau 16 năm nắm quyền sở hữu Roma, nhà Sensi đã phải bán đội bóng này cho tập đoàn của Vicinio Fioranelli, một doanh nhân có tiếng nhưng đồng thời cũng là một “siêu cò” của bóng đá Italia, vì khủng hoảng tài chính.
Kết thúc một triều đại
Dưới sự lãnh đạo của cố chủ tịch Franco Sensi, người mới qua đời cách đây gần một năm, Roma đã có những năm tháng thành công nhất trong lịch sử của mình với một danh hiệu Scudetto, 2 Cúp Italia, 2 Siêu Cúp Italia và một loạt những thành tích ấn tượng khác ở Serie A và Champions League. Nhưng một triều đại, dù phồn thịnh đến mấy, cũng phải đến lúc chấm dứt. Sau cái chết của cha, nữ chủ tịch Rosella Sensi, người nắm quyền lãnh đạo Roma thay cho ông Franco Sensi, đã chỉ cầm cự được thêm một năm nữa trước sức ép của khoản nợ lên đến 380 triệu euro treo trên đầu. Đó là khoản nợ mà tập đoàn dầu mỏ Italpetroli của nhà Sensi, công ty mẹ của Roma, phải chịu sau những biến động giá dầu khôn lường mấy năm gần đây. Franco Sensi đã tuyên bố sẽ giữ Roma bằng mọi giá, nhưng ông đã không thể làm gì từ năm 2004 do bệnh nặng, và trách nhiệm đặt lên vai bà Rosella trong những năm qua là khủng khiếp. Và bà đã phải đầu hàng.
Roma sẽ bắt đầu một kỷ nguyên thành công với Chủ tịch mới?
Tập đoàn đa quốc gia Thụy Sỹ-Đức do Vinicio Fioranelli đã đặt vấn đề mua lại Roma từ hơn một tháng trước. Ngay ở thời điểm đó, trùng với khoảng thời gian Roma chơi sa sút ở Serie A và tương lai của HLV Luciano Spalletti bị đặt dấu hỏi lớn, hàng trăm tifosi đại diện cho giới hâm mộ đội bóng này đã gây sức ép đòi Rosella phải bán đội bóng cho Fioranelli. Vì món nợ khổng lồ của Italpetroli mà Roma đã phải sống khốn khó, mà hệ quả trực tiếp là một mùa giải sa sút nghiêm trọng. Sau một tháng đàm phán, nhà Sensi đã đồng ý bán 67% cổ phần Roma cho Fioranelli với giá 201 triệu euro (theo Sky Sport, nhưng tổng số tiền Fioranelli phải bỏ ra có thể đến 300 triệu). Thủ tục kiểm tra tính minh bạch của số tiền trên đã được ngân hàng Mediobanca tiến hành vào hai ngày 19-20/6, và tính hợp pháp trong vụ chuyển giao quyền lực này đã được xác nhận. Tuy chưa chính thức, nhưng kể từ khi những thủ tục pháp lý cuối cùng được thực thi vào tối qua (giờ Italia), Roma đã bước sang một giai đoạn lịch sử mới.
Mở ra một kỷ nguyên thành công?
Khi quyết định đầu tư vào Roma, hẳn ông chủ mới Vinicio Fioranelli đã biết mình sẽ phải làm gì để biến thương vụ lịch sử này trở thành một cú áp phe thành công manh tính lịch sử. Năm nay 59 tuổi và vừa có kinh nghiệm điều hành kinh doanh, vừa có sự hiểu biết cặn kẽ về bóng đá nói chung và bóng đá Italia nói riêng do nhiều năm làm người đại diện cầu thủ (mà người nổi bật nhất là tiền vệ Dejan Stankovic của Inter), Fioranelli có lẽ sẽ không khó khăn gì để đề ra một kế hoạch phát triển hợp lý cho Roma. Trên thực tế, từ lúc còn chưa chính thức trở thành chủ sở hữu mới của đội bóng thủ đô, ông đã tiết lộ với báo giới về một vài kế hoạch sẽ được thực hiện ngay khi ông có toàn quyền.
Đầu tiên là việc mời trở lại Giám đốc điều hành Franco Baldini, người hiện đang giúp sức cho HLV Fabio Capello ở đội tuyển Anh. Baldini không phải là người xa lạ gì với Roma khi đã làm GĐTT cho đội bóng này từ năm 1999 đến 2005, góp phần tạo nên một giai đoạn vô cùng thành công của Roma. Chính Baldini là người đưa về Roma cả HLB Capello lẫn chân sút Batistuta, hai người là chìa khóa của chức vô địch Serie A năm 2001. Nếu trở lại, Baldini sẽ thay thế vai trò của Daniele Prade, người bị chê là không biết mua bán khi rước về Roma toàn “của nợ” như Loria, Cicinho, Baptista, Menez mấy năm qua.
Bản thân cái tên Baldini đã là một sự đảm bảo cho chiến lược đúng đắn mà Fioranelli hướng tới, nhưng “siêu cò” này cũng muốn thể hiện sự thông thạo của chính ông trên thị trường cầu thủ. Theo kế hoạch của Fioranelli, Roma sẽ sớm đưa ra đề nghị mua bộ đôi Higuain – Sneijder của Real Madrid, những người phù hợp với chiến thuật của HLV Spalletti, cũng như chân sút trẻ Edison Cavani của Palermo. Bên cạnh đó, trung vệ 29 tuổi người Uruguay, Diego Lugano, sẽ được thuyết phục đến chơi ở sân Olimpico. Lugano sẽ hết hạn hợp đồng với Fenerbahce vào cuối tháng này. Tuy nhiên, cái tên Andriy Shevchenko không có trong danh sách của Fioranelli.
Còn quá sớm để nói về một triều đại thành công hay một cuộc lột xác thực sự cho Roma, nhưng chắc chắn đây sẽ là một sự kiện lịch sử của đội bóng áo màu bã trầu. Khi những ám ảnh tài chính không còn và ông chủ mới sẽ tích cực đầu tư, có thể tin một tương lai sáng sủa hơn đang đợi Roma.
Bách Việt
|
Ancelotti lại làm khó Milan
Có vẻ HLV Carlo Ancelotti đang rất muốn chơi khăm lại ông chủ cũ Silvio Berlusconi nhằm trả đũa cho những ấm ức mà ông phải chịu trong 7 năm rưỡi ở Milan thì phải, bởi kể từ khi nắm quyền tại Chelsea, ông đã ngỏ ý lôi kéo những ngôi sao sáng nhất rời bỏ Milan để tới London. Kế hoạch rút ruột đội bóng cũ của Ancelotti có không ít khả năng thành công khi cả Pirlo, Gattuso lẫn Pato đều đã lấp lửng nguyện vọng muốn được gặp lại ông thầy cũ. Nhưng nào đã hết, Ance lại tiếp tục khiến Berlusconi giận điên người khi “chọc ngoáy” cả vào những mục tiêu chuyển nhượng mà Milan đang hướng tới.
Theo báo Anh, Ancelotti đã đề nghị mua hậu vệ Philippe Mexes của Roma về để thế vào vị trí của Carvalho, người sẽ tới Inter trong vài ngày nữa. Mexes chính là người mà ông muốn đưa về Milan từ lâu, nhưng chưa có cơ hội. Trong nỗ lực tái thiết, Milan của Leonardo cũng đánh giá Mexes là một sự bổ sung lý tưởng, nhưng với sự can thiệp của Chelsea, có thể Milan sẽ phải chào thua. Rõ ràng so với Milan, Chelsea hấp dẫn Mexes hơn vì như thế, anh có nhiều cơ hội giành danh hiệu hơn mà lại vừa không phải mang tiếng chống lại Roma. Vấn đề là Ancelotti có “nhẫn tâm” làm khổ đội bóng chiếm một nửa trái tim ông hay không.
|