(TT&VH) - Trong khi chờ đợi một cuộc chuyển giao quyền sở hữu từ “thượng tầng”, BLĐ AS Roma đang phải “tự thân vận động” nhằm giải quyết cơn khô hạn tài chính có ảnh hưởng nghiêm trọng đến chiến lược chuẩn bị cho mùa giải mới của đội bóng này. Để có tiền bổ sung lực lượng, họ buộc phải bán nhân tài, mà cái tên đầu tiên có thể là Vucinic.
Cơn khủng hoảng tài chính của công ty mẹ Italpetro đang đẩy Roma vào tình cảnh phải đối mặt với một mùa chuyển nhượng không ngân sách, hoặc chỉ là mang tính tượng trưng. So với mùa hè trước, cuộc sống của Roma hiện tại khó khăn hơn nhiều. Cách đây một năm, đội bóng này còn có tiền để mua đứt tiền đạo Vucinic từ Lecce, chiêu mộ các tân binh có danh tiếng Riise, Baptista và Menez với tổng số tiền đầu tư lên đến gần 40 triệu euro. Nhưng đó là khi họ còn có ít nhiều vốn liếng từ vụ bán Mancini cho Inter (13 triệu), còn hiện tại, chưa có bất kỳ đồng euro nào được thu về trong khi nếu không hành động nhanh, họ có thể để mất những mục tiêu mua sắm vào tay những đối thủ cạnh tranh khác. Trong một mùa hè mà mặt bằng giá cầu thủ chất lượng được đẩy lên rất cao sau những vụ đầu tư phá giá của Real Madrid, có ít tiền thì cũng chẳng khác nào không có tiền. Roma hiểu rõ điều ấy và họ xem ra đang phải làm ra tiền bằng mọi giá.
Vucinic sẽ rời Roma?
Chính vì cơn khát euro mà lúc này, đội bóng áo màu bã trầu đang rất nóng lòng chờ đợi một lời đề nghị chính thức từ M.U cho chân sút Mirko Vucinic, một trong những trụ cột của đội. Mặc dù Roma vừa gia hạn hợp đồng cho Vucinic, nhưng khoản tiền mặt lên đến 25 triệu euro mà phía M.U có thể trả để sở hữu tiền đạo người Montenegro là thực sự đáng giá với đội bóng của HLV Spalletti. Sự ra đi của Vucinic, người có phong độ tốt nhất đội trong mùa bóng vừa qua, chắc chắn sẽ khiến chất lượng của Roma mùa tới giảm đi rất nhiều độ tin cậy, nhưng đây là việc chẳng đừng được để Roma có tiền đầu tư chiều sâu vào những khu vực còn cần phải gia cố. Thực ra thì họ có thể thu được rất, rất nhiều tiền nếu quyết định bán đội phó De Rossi cho Real Madrid, nhưng Roma không đời nào bán đi thủ lĩnh mới của họ, mà hàng vạn romanista cũng sẽ không tha thứ cho nhà Sensi nếu họ để mất đi cầu thủ đang được xem là người kế vị Totti trở thành biểu tượng của Roma.
Nếu bán Vucinic, Roma sẽ phải tìm một chân sút khác thay thế, và mục tiêu số một của họ lúc này là Andriy Shevchenko, chân sút đang được Chelsea đem mời mọc khắp nơi. Tiền đạo người Ukraina vốn đã chẳng vui sướng gì ở Chelsea, nay thậm chí còn phải tiếp tục chịu đựng sự ghẻ lạnh của ông thầy cũ Ancelotti (người đã vùi anh trên ghế dự bị Milan mùa vừa qua), đang sẵn sàng tới bất kỳ đội nào miễn là rời xa sân Stamford Bridge. Khi đó, những lời thề non hẹn biển khi xưa với Milan (không bao giờ chơi cho đội nào ở Italia ngoài Milan) sẽ chẳng còn được nhớ đến. Shevchenko còn hạn hợp đồng với Chelsea tới năm 2010, nhưng đội bóng Anh bây giờ sẵn sàng để anh ra đi tự do, thậm chí là năn nỉ anh ra đi tự do. Vấn đề duy nhất ngăn cản đường thoát của Sheva là mức lương quá cao của anh. Roma, dù rất muốn có một tiền đạo vừa có chất lượng vừa có kinh nghiệm như Shevchenko, cũng sẽ không thể đáp ứng được khoản tiền lương mà Chelsea hiện trả cho anh.
Theo Gazzetta dello Sport, đội bóng thủ đô đã đề nghị mức 3 triệu euro/mùa cho cựu QBV 2004. Đó là con số chỉ bằng non nửa mức Sheva đang được lĩnh, nhưng có lẽ anh không còn sự lựa chọn nào tốt hơn. Trong hai tuần qua, Chelsea đã mời mọc khắp các đội bóng châu Âu hòng tìm bến đỗ cho Shevchenko, nhưng chỉ có một vài sự phản hồi tích cực từ Trung Đông hay Pháp, nhưng đó đều là những địa chỉ không xứng tầm với tiền đạo người Ukraina. Đến đó, chẳng khác nào anh thừa nhận mình đã hết thời. Mà phải đến tháng 9 này, anh mới 33.
Có thể thấy, trở lại Serie A để khoác áo Roma là một giải pháp không tồi cho Shevchenko (chắc chắn được đá chính thường xuyên), trong khi Roma cũng tìm ra được cách thức hoàn hảo để có được một khoản ngân sách kha khá dành cho những mục tiêu khác. Những gì còn khúc mắc có lẽ chỉ là lương bổng mà thôi. Sheva, anh có phải là một kẻ tham lam?
|
Milan “nhòm ngó” Riise
Sau khi không chiêu mộ được cầu thủ 22 tuổi Cissokho, Milan đang tích cực tìm kiếm một hậu vệ trái khác, mà theo tiết lộ của trang laroma.it, mục tiêu mới nhất của Rossoneri là John Arne Riise, cầu thủ đang chơi cho Roma. Nguồn tin này cho hay Milan đang sẵn sàng trả 5 triệu euro để có Riise, dù mức này chỉ vừa bằng mức mà Roma đã trả cho Liverpool cách đây một năm.
Riise đã gặp rất nhiều khó khăn trong thời gian đầu đá ở Serie A, nhưng kể từ sau kỳ nghỉ đông, anh đã chơi khá ấn tượng bên hành lang trái cũng như cả vị trí trung vệ của Roma. Sự đa năng khá bất ngờ đó của cầu thủ có những cú sút chân trái như đại bác chắc hẳn là điều phía Milan cảm thấy bị thu hút. Khả năng Roma bán Riise là không nhỏ, bởi cách đây vài ngày, họ đã liên hệ với Fiorentina để dạm mua hậu vệ trái Pasqual, trong khi chính Fio lại hỏi mua Drenthe về thay Pasqual.
Theo một nguồn tin khác, Milan đã mua được tiền đạo trẻ Gianmarco Zigoni từ đội bóng Serie B Treviso trước sự cạnh tranh của cả Juventus lẫn Inter. Zigoni, sinh tháng 5/1991 và có chiều cao 1m90, đã chơi khá ấn tượng sau khi trình làng bóng đá chuyên nghiệp đầu năm 2009, đồng thời ghi bàn ở ngay trận ra mắt ĐT U20 Italia. |
Vĩnh Nguyên