(TT&VH) - Milan đã lao vào Aly Cissokho với tốc độ tên lửa, để sau một cuộc đàm phán xuyên đêm, họ đã chính thức có được tân binh đầu tiên cho thời kỳ hậu Kaka. “Sếp” Adriano Galliani không ngần ngại gọi hậu vệ trẻ người Pháp có biệt danh “Mãnh thú” này là người mở đường cho một Milan mới mẻ, trẻ trung hơn.
Cuộc gọi lúc 0 giờ
00h00 ngày 14/6, khi chủ tịch Milan Silvio Berlusconi chuẩn bị lên giường đi ngủ, thì điện thoại di động của ông rung lên bần bật. “Thưa sếp, nhiệm vụ đã hoàn thành. Chúng ta đã có Aly Cissokho”. Thông điệp ngắn gọn nhưng rất quan trọng đó được gọi về từ Porto, nơi phó chủ tịch Galliani vừa hoàn tất một cuộc đàm phán quên thời gian với “sếp tổng” Pinto de Costa của FC Porto về thương vụ mua hậu vệ cánh Aly Cissokho. 11h15’ sáng 14/6, trên website chính thức của Milan thông báo họ đã đạt được thỏa thuận mua Cissokho với giá 15 triệu euro và cầu thủ này đã đồng ý với một bản hợp đồng thời hạn 5 năm có mức lương 1 triệu euro/năm. Ngoài khoản tiền mặt, Milan sẽ còn phải trả cho Porto 1 triệu euro cho mỗi chiếc Cúp mà họ giành được cùng với hậu vệ người Pháp gốc Senegal. Hôm nay, 15/6, Cissokho sẽ đến Milan để tiến hành kiểm tra sức khỏe cho đủ thủ tục trước khi chính thức hoàn tất vụ chuyển nhượng bằng những chữ ký cuối cùng.
Cissokho bắt đầu được biết đến khi cùng Porto giành cú đúp tại BĐN.
Thông tin Milan đã có Cissokho khiến ngay cả những người quan tâm đến đội bóng này cũng cảm thấy bất ngờ bởi sự chóng vánh của vụ chuyển nhượng. Trên thực tế, Galliani mới chỉ chính thức đặt vấn đề mua Cissokho vào đêm 13/6, tại Paris và với người đại diện của hậu vệ 22 tuổi này. Trước đó, không có bất cứ thông tin nào cho biết Milan đang nhắm tới cầu thủ của Porto. Chỉ chưa đầy 12 tiếng đồng hồ sau khi chuyến đi Paris của Galliani bị bại lộ, mọi việc đã được quyết định xong xuôi. Milan thực hiện chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” như thể người họ muốn mua là một vật báu cỡ Cristiano Ronaldo vậy, đến nỗi những cuộc đàm phán phải kéo dài đến nửa đêm ở xứ Bồ. Cuối cùng dẫn đến một mức giá không hề dễ chịu: 15 triệu euro (và còn hơn thế nữa) cho một cầu thủ mà trước đó hai tuần chỉ được “thách giá” có 14 triệu.
Sức bật từ phía sau
Khi đưa tin về vụ chuyển nhượng này, rất nhiều website đã đính kèm một đoạn video YouTube ghi lại hình ảnh Cissokho dốc bóng 80m dọc biên trái với tốc độ khủng khiếp, vượt qua sự truy cản của 4 cầu thủ đối phương trước khi thực hiện một cú căng ngang nguy hiểm trong trận Braga – Porto 0-2 hôm 24/1/2009. Đó là những gì chính xác nhất để mô tả năng lực của cầu thủ có thể được ví với một con mãnh thú này. Thi đấu ở vị trí hậu vệ trái (cũng có thể đá cánh phải), nhưng người ta thường xuyên thấy Cissokho có mặt ở phần sân đối phương nhờ tốc độ và sức khỏe phi thường. Không chỉ gây ấn tượng tại giải trong nước, Cissokho còn khiến người ta bất ngờ trong Porto hòa M.U 2-2 tại lượt đi tứ kết Champions League mùa vừa qua, khi làm tê liệt toàn bộ hành lang phải của đội chủ sân Old Trafford. Anh chấp cả Fletcher và O’Shea về sức mạnh lẫn tốc độ trong những pha băng lên, đẩy văng cả Ronaldo hay Rooney trong những tình huống cản phá. Không nhiều người có thể làm được những điều tương tự.
Có thể thấy ngay rằng nguồn sức mạnh vô tận của Cissokho đã khiến Milan “say như điếu đổ”, bởi những pha lên xuống mạnh mẽ và thường xuyên “như đi chợ” ở hai biên là điều họ đã mất kể từ thời những hậu vệ người Brazil, Cafu và Serginho, còn sung sức. Sự cơ động, tốc độ và thể lực của những hậu vệ cánh là yếu tố vô cùng quan trọng trong cả sơ đồ “cây thông” quen thuộc của Ancelotti lẫn mô hình mới 4-3-3 (hoặc 4-2-3-1) mà Leonardo dự định sẽ áp dụng tại Milan. Cissokho chắc chắn sẽ đá chính bên hành lang trái thay cho một Jankulovski đã xuống sức ở tuổi 32. Sự trưởng thành nhanh chóng của cầu thủ này chỉ sau một mùa chơi bóng đỉnh cao cho Porto, trong đó màn trình diễn đầy tự tin trên sân Old Trafford, là một sự đảm bảo, chắc chắn sẽ mang đến cho Milan một sức bật mới từ tuyến dưới.
Rõ ràng, Galliani và Leonardo đã không nói suông khi cam đoan biến Milan thành một đội bóng trẻ, giàu sức mạnh và tính cạnh tranh hơn. Cissokho chỉ là người mở đường, sau đó sẽ là những Dzeko, Hernanes hay ai nữa không quan trọng, nhưng cần biết rằng, hầu hết những mục tiêu mà Milan đang hướng đến chưa qua tuổi 25.
| Aly Cissokho, biểu tượng thăng tiến
Cissokho sở hữu những bước chạy nhanh như của loài báo đen châu Phi, nhưng sự nghiệp của anh còn thăng tiến với tốc độ khủng khiếp hơn thế nhiều lần. Cách đây một năm, cầu thủ gốc gác Senegal này vẫn còn là người của đội bóng hạng nhì nước Pháp FC Gueugnon và mới vừa hoàn thành mùa giải đầu tiên trong sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp. Ngày 2/6/2008, anh được đội bóng tỉnh lẻ Vitoria de Setubal của giải VĐQG Bồ Đào Nha chiêu mộ, nhưng chỉ sau một nửa mùa giải chơi cho đội bóng của quê hương Mourinho, anh được “đại gia” FC Porto mua với giá 300.000 euro vào giữa tháng 1/2009. Ngay lập tức Cissokho chiếm được vị trí chính thức, ra mắt ấn tượng tại Champions League, góp phần giúp Porto giành cú đúp ấn tượng, VĐGQ và Cúp QG. Cũng chỉ mất vài tháng ở Porto, anh kiếm được một vị trí tại đội bóng hàng đầu châu Âu, Milan, với mức giá cao hơn con số 300 nghìn euro những 50 lần.
Aly Sissokho
Sinh ngày 15/9/1987
Quốc tịch: Pháp/Senegal
Cao 1m81, nặng 73kg
Vị trí: Hậu vệ trái/phải
Các CLB đã qua: FC Gueugnon (2007-08), Vitoria Setubal (6/2008 – 1/2009), FC Porto (1/2009 – 6/2009) |
Bách Việt