(TT&VH) - Đầu tuần, Milan chưa biết Edin Dzeko là ai. Cuối tuần, bản hợp đồng sơ bộ đã được ký kết. Rõ ràng Milan đang muốn có chàng tiền đạo của Wolfsburg bằng mọi giá và càng nhanh càng tốt. Dzeko là một tài năng, nhưng việc Milan cứ “đâm đầu” vào thương vụ này có thể là một nước cờ sai lầm, nhất là khi họ định dùng Boriello để gán vào bản hợp đồng với chân sút người Bosnia.
Hy sinh cả Borriello?
Trong thời đại mà giá trị của cầu thủ trở nên không có giới hạn như hiện nay, các đội bóng chẳng dại gì mà gật đầu ngay ở cái giá đầu tiên mà người ta đề nghị. Wolfsburg cũng chẳng dại gì coi mình kém thế hơn Bayern, M.U hay Lyon, những đội được quyền hét giá ngôi sao được săn đuổi của họ lên ngất trời – “Không mua thì thôi”. Việc “Bầy sói” kiên quyết giữ giá 30 triệu euro cho tiền đạo Edin Dzeko và dứt khoát không đàm phán nếu Milan không chấp nhận chi chừng ấy tiền đang đẩy đội bóng Italia vào thế khó khăn.
Kể cả khi Dzeko loại bỏ các đối thủ cạnh tranh của Milan bằng cách khẳng định chỉ muốn khoác áo sọc đỏ-đen, thì Milan cũng chẳng có được chút lợi thế nào cụ thể để chơi trò ép giá. Họ sợ rằng cũng sẽ phải rơi vào tình cảnh của Real Madrid, đội vẫn phải bỏ ra cả núi tiền để mua một cầu thủ chỉ muốn đá cho chính họ (C.Ronaldo).
Nhưng 30 triệu tiền mặt chỉ để mua một chân sút thì Milan không có (họ còn nhiều mục tiêu mua sắm khác), nên ý tưởng mới nhất của Galliani, theo báo giới, là đưa tiền đạo Marco Borriello (được định giá 15 triệu euro) vào thương vụ này cộng với 15 triệu euro tiền mặt để đáp ứng đủ yêu cầu của Wolfsburg. Vì Borriello là một tiền đạo giỏi, Wolfsburg có thể sẽ chấp nhận lời đề nghị này, nhưng với Milan thì đó là một sự hoang phí kinh khủng.
Milan đang bị mờ mắt bởi danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Bundesliga” của Edin Dzeko.
Mùa trước, họ đã phải bỏ ra 10 triệu để mua lại 50% quyền sở hữu của cầu thủ này (lỗ 8,3 triệu khi trước đó bán 50% cho Genoa chỉ 1,7 triệu). Cộng với tròn 15 triệu euro bán Gilardino mùa trước thì coi như Milan đổi Borriello + Gilardino (tổng cộng 46 bàn Serie A hai mùa qua) chỉ để lấy một mình Dzeko, người mới chỉ nên được xem là một hiện tượng. Nếu Borriello sung sức, chẳng ai dám nói anh không hay bằng Dzeko. Anh còn rất thông hiểu Serie A và là một cầu thủ trưởng thành từ chính lò Milan, yếu tố rất quan trọng khi đăng ký danh sách dự cúp châu Âu.
Coi chừng “kết” quá hóa dại
Đổi Borriello cộng 15 triệu euro để lấy về một chân sút chưa chắc đã hay hơn Borriello đã là một cái dại dột, nhưng đó chưa phải là điều dại dột nhất nếu Milan quyết tâm có bằng được Dzeko mà không tính toán kỹ. Theo quy định về chuyển nhượng ở Italia, một đội bóng Serie A chỉ có quyền mua tối đa 2 cầu thủ ngoài EU mỗi mùa giải, mà hiện Milan chỉ còn được quyền mua thêm duy nhất 1 người sau khi vụ mua Thiago Silva chính thức có hiệu lực. Silva chính là một nạn nhân của luật cầu thủ ngoài EU này. Nếu Milan mua bán khôn ngoan hơn ở hè trước thì trung vệ người Brazil đã có thể ra sân từ tháng 1/2009 chứ không phải đợi đến mùa giải mới, bởi Milan đã hoang phí một suất ngoài EU rất vô nghĩa vào Tabarez Viudez, tiền đạo còn quá non nớt người Uruguay (chỉ được ra sân có 15 giây và chưa được chạm bóng bất kỳ lần nào ở Serie A mùa vừa qua). Suất còn lại chính là mượn Shevchenko từ Chelsea.
Nếu mua Dzeko, một cầu thủ người Bosnia (chưa vào liên minh châu Âu EU), Milan sẽ hết quota cầu thủ ngoài EU từ khi thị trường chuyển nhượng còn chưa chính thức mở cửa. Đó là một viễn cảnh chẳng có gì sáng sủa với Milan bởi ngoài chân sút của Wolfsburg, hầu hết những mục tiêu khác của họ đều là cầu thủ Brazil và không có hộ chiếu châu Âu. Mua Dzeko, Milan sẽ đóng sập mọi cánh cửa với Hernanes, Miranda, Alex Silva hay Maldonado, những cái tên mà HLV Leonardo đang rất muốn có để xây dựng một đội bóng theo phong cách samba mà ông theo đuổi.
Tất nhiên chỉ một trong số họ có được vé đến San Siro và không thể nói Dzeko hay những người Brazil xuất sắc hơn, nhưng Milan có thể sẽ phải hối hận nếu họ quyết định vội vàng. Theo quan điểm của nhiều người, Milan nên tìm một chân sút khác và mua một trung vệ từ Brazil, nơi cung cấp những chuyên gia phòng ngự xuất sắc có “giá phải chăng” nhất thế giới.
Tuy nhiên, có vẻ Milan đang bị mờ mắt bởi danh hiệu “Cầu thủ hay nhất Bundesliga” của Edin Dzeko.
Bách Việt
|
Mục tiêu mới: Những người Pháp
Galliani đang có mặt ở Paris, nơi ông gặp gỡ người đại diện của hậu vệ cánh trái Aly Cissokho để thảo luận về khả năng chiêu mộ cầu thủ đang trở thành một hiện tượng này. Một năm trước, Cissokho còn là một hậu vệ vô danh của đội bóng nhỏ Setubal của giải VĐ Bồ Đào Nha, nhưng kể từ khi chuyển đến Porto với giá chỉ 300 nghìn euro, anh lập tức cho thấy mình là một tài năng đẳng cấp thế giới trong vai trò một hậu vệ tấn công biên trái. Cissokho, từng khiến cánh phải của M.U “nát bấy” khi hai đội gặp nhau tại tứ kết Champions League mùa vừa qua, đang được định giá khoảng 12 triệu euro. Milan sẽ phải cạnh tranh với Tottenham trong vụ này.
Cũng tại Paris, Galliani sẽ tiếp tục một thương vụ tưởng chừng đã bị lãng quên: chiêu mộ Willam Gallas. Vị trí của trung vệ kỳ cựu người Pháp tại sân Emirates đang bị đe dọa khi Arsenal vừa mua về hậu vệ trẻ Vermaelen từ Ajax, hơn nữa anh cũng không còn khát khao thi đấu cho “Pháo thủ” từ rất lâu. Nếu bỏ qua sự vô duyên của Milan với những cầu thủ người Pháp (từng mua ít nhất 10 người nhưng chỉ có duy nhất Desailly có thành công đáng kể, mới nhất vừa chia tay Gourcuff) thì Gallas cũng là một sự bổ sung hợp lý cho hàng thủ đang rất cần nâng cấp của đội bóng áo sọc đỏ-đen.
|