(TT&VH) -Những gì Ibra đã làm trong mùa bóng qua-trở thành Vua phá lưới Serie A, đóng góp hết sức mình cho Inter đoạt Scudetto một lần nữa-dù sao cũng có thể được coi là một sự tri ân của anh đối với CLB mà ở đó anh đã trở thành vua của giải đấu trong suốt những năm qua.
Sự ra đi của anh, đến Barcelona để giành những danh hiệu mà với Inter và Juve anh không có được, là điều dễ chấp nhận, nhưng cách hành xử được tính toán rất kĩ của anh (đúng ra là của người đại diện của anh, Mino Raiola) đang dồn Inter vào thế bí. Raiola đã hướng Moratti đến lựa chọn duy nhất: phải bán, và lựa chọn còn lại của Moratti là sẽ bán, nhưng với một cái giá thật cao để không thực sự mất mặt trước bàn dân thiên hạ.
Vấn đề của Ibra nằm ở chỗ, Barca không vội vàng và hăm hở lao vào các cuộc thương lượng. Họ tin rằng, sau khi đã mua Kaka và C.Ronaldo, trong khi đang lôi kéo Villa, Real không còn muốn mua Ibra nữa và họ là những người duy nhất còn quan tâm đến tiền đạo người Thụy Điển, nhưng theo xu hướng, “tôi cần Ibra, nhưng chính Inter lại cần bán Ibra cho chúng tôi hơn”. Việc đưa ra cái giá quá thấp, Eto’o cùng 10 triệu euro, hoặc cùng lắm 20 triệu euro nữa, đã cho thấy rõ quan điểm đó. Điều đáng chú ý là Eto’o cũng đã 29 tuổi và trong một năm nữa sẽ hết hạn hợp đồng, sẽ trở thành một cầu thủ theo dạng CNTD và giá hiện tại của anh không thể vượt quá 10 triệu euro.

Ibrahimovic sắp rời Inter?
Đánh cược vào Eto’o vào thời điểm này là điều mà Moratti đang thực hiện, nhưng số tiền còn lại là không thể chấp nhận được. Tuy nhiên, Barcelona vẫn hết sức kiên nhẫn vì biết rằng, Ibra không còn muốn thi đấu trên đất Italia thêm một ngày tháng nào nữa. Tiền đạo người Thụy Điển đã 28 tuổi và năm sau sẽ là World Cup. Anh hiểu rằng mình không còn nhiều cơ hội tỏa sáng trên cấp độ thế giới nữa, một khi anh không đến một CLB hàng đầu thế giới ngay vào thời điểm này. Không có CLB nào chói sáng như thế vào lúc này, ngoài Barcelona, vừa chiến thắng ở Champions. Mức lương cao nhất thế giới mà anh được hưởng ở Inter, do đó, không còn nhiều ý nghĩa nữa.
Nếu Moratti muốn giữ Ibra lại, ông phải làm gì? Nâng mức lương của anh lên cao hơn nữa, tới một mức không thể chấp nhận nổi, dù hiện tại anh đang là cầu thủ lĩnh lương số 1 thế giới? Điều đó là phi lí, bởi Inter không thể nâng mức lương lên nữa, và nếu Moratti làm thế, tất cả những cầu thủ Inter còn lại sẽ biến ông làm con tin: nâng lương cho tôi, nếu không tôi cũng đi. Inter đang bị Ibra bắt cóc và vụ chuyển nhượng này sẽ còn tốn nhiều giấy mực trong thời gian tới. Điều duy nhất chắc chắn: Ibra sẽ đi, và việc quan trọng của Moratti là sẽ xây dựng Inter ra sao ở thời hậu Ibra.
A.N.