(TT&VH) - Cho đến thời điểm này, những nghi ngờ cuối cùng về khả năng Ibrahimovic sẽ chuyển sang Barcelona và Samuel Eto’o di chuyển theo chiều ngược lại để khoác áo Inter từ mùa tới gần như đã được xóa bỏ. Những trở ngại còn lại chỉ là thỏa thuận giữa hai đội bóng về “phương thức thanh toán” mà thôi.
“Báo đen” đã đến Milan
Nếu như Ibrahimovic ngóng từng ngày để khoác lên mình chiếc áo của đội tân vương châu Âu, thì Samuel Eto’o cũng muốn thương vụ đem anh đến Inter kết thúc nhanh cho “sớm chợ”. Trong khi Inter và Barcelona còn phải đàm phán với nhau về phí chuyển nhượng, thì việc cần làm với những cầu thủ trong cuộc lúc này là tiến hành thỏa thuận những điều khoản cá nhân trong hợp đồng. Ibra tới Barcelona là chắc chắn, còn Eto’o cũng không thể lựa chọn bến đậu nào tốt hơn Inter, bởi hiện cũng chỉ có Man City là tỏ ra thực sự quan tâm đến anh, nhưng ngoài tiền ra, đội bóng này chẳng hứa hẹn bất cứ điều gì sáng sủa cho sự nghiệp sân cỏ của “Báo đen”. Nếu như Man City muốn có Eto’o chỉ để khuếch trương tên tuổi là chính thì Inter cần một chân sút đẳng cấp thực sự để thành công, hơn nữa Mourinho cũng chưa bao giờ giấu giếm sự ngưỡng mộ chân sút người Cameroon. “Người đặc biệt” từng rất muốn có Eto’o từ khi còn dẫn dắt Chelsea.
Eto'o sẽ gia nhập Inter?
Vì thế, việc Eto’o có mặt tại thành phố Milan vào hôm 8/6 vừa qua để gặp gỡ các đại diện của Inter, theo như tiết lộ của nhật báo thể thao uy tín L’Equipe, có thể xem như tất yếu. Anh phải có mặt để giải quyết những khúc mắc không nhỏ trong thỏa thuận về lương bổng đang khiến phía Inter đang cảm thấy chùn chân. Theo những gì báo chí đã đưa cuối tuần trước, Eto’o chỉ chấp nhận nếu Inter chịu chìa ra một bản hợp đồng 5 năm với mức lương 10 triệu euro/năm. Đây là một nước cờ khó cho Moratti, mặc dù lương hiện tại của Ibra còn lớn hơn thế. Việc một tân binh đến đã được nhận mức lương cao gấp đôi người được trả cao nhất sau Ibra (Cambiasso, 4,5 triệu euro/năm) rõ ràng sẽ khiến các cầu thủ VIP ở Inter bất bình. Khi đó, sẽ không chỉ có mình Maicon kêu “khổ”. Nhưng vì Inter là đội duy nhất (trong số những đội săn đuổi) có khả năng mang Eto’o đến Champions League mùa tới, nên Moratti cũng có lợi thế nhất định.
Khó chiếm được Benzema
Theo Corriere dello Sport, Inter sẽ xoay sang phương án chiêu mộ tiền đạo Karim Benzema của Lyon nếu như không tìm thấy sự thỏa hiệp với Eto’o. Đây rõ ràng là một ý tưởng tuyệt vời bởi chân sút 22 tuổi người Pháp từ lâu đã chứng tỏ được khả năng của mình ở đẳng cấp thế giới, đồng thời cũng sẽ không đòi hỏi mức lương quá cao như Eto’o nếu quyết định rời Lyon. Tuy nhiên, kể cả khi bỏ qua mức giá chắc sẽ không hề dễ chịu mà ông chủ láu cá Aulas đưa ra (nếu bán Ibra chỉ lấy tiền mặt, Inter sẽ thừa tiền), chiêu mộ Benzema vẫn là một nhiệm vụ khó cho Inter. Họ không chỉ sẽ phải cạnh tranh gay gắt với M.U (sắp gạ gẫm Benzema sau khi bán Ronaldo), Juventus (đã đề xuất đưa Trezeguet ra làm “cầu nối”) mà chính bản thân cầu thủ này cũng chưa muốn ra đi ở thời điểm hiện nay. Mục tiêu của Benzema là được dự World Cup 2010 và anh không muốn mạo hiểm với bất cứ xáo trộn nào khi ngày hội thế giới đã cận kề. Gourcuff cũng đã từ chối trở lại Milan chỉ vì ước muốn tương tự, cho dù chiếc áo Bordeaux tỏ ra quá chật chội với anh.
Như vậy, có thể thấy Eto’o là sự bổ sung hợp lý nhất cho Inter thời hậu Ibrahimovic. Bây giờ chỉ còn chờ hai bên ngồi giải quyết phương trình Ibra = Eto’o + X và Inter thỏa thuận được lương bổng với “Báo đen” nữa là mọi việc sẽ được giải quyết êm xuôi
Vĩnh Nguyên