(TT&VH Online) - Đội bóng khổng lồ của Itaia, AC Milan vừa lớn tiếng cảnh báo Chelsea hãy tránh xa chân sút hay nhất của họ, Alexandre Pato.
HLV của Chelsea, đồng thời là người cũ của Milan Carlo Ancelotti được cho là sẵn sàng bỏ ra 30 triệu bảng để tái hợp với cậu học trò cưng Pato tại sân Stamford Bridge. Động thái này của Ancelotti khiến Milan lo sốt vó, bởi sau khi bán Kaka cho Real Madrid, Pato là niềm hy vọng lớn nhất của đội chủ sân San Siro. Đội bóng thành Milan lại càng thấp thỏm khi ngày hôm qua, Pato tiết lộ anh sẽ nói chuyện với người thầy cũ Ancelotti về vụ chuyển nhượng tới Chelsea.
Hiện tại, Pato không phải tập trung cùng ĐT Brazil để chuẩn bị cho trận đấu với Paraguay tại vòng loại World Cup 2010 vào sáng ngày mai (giờ VN), mà tiền đạo này sẽ bay thẳng tới Nam Phi để chuẩn bị cho Cúp các Liên đoàn châu lục sắp tới. Chân sút của Milan cũng cho biết, anh sẽ chỉ quyết định về tương lai sau Confederations Cup.
Milan đang tìm mọi cách để giữ chân Pato
Sau khi đã bán đi ngôi sao sáng nhất Kaka để giải quyết nợ nần, không có gì lạ khi BLĐ Milan đang tìm mọi cách để giữ chân Pato, chân sút mới 20 tuổi nhưng đã là trụ cột trên hàng công của Rossoneri. Phó Chủ tịch Milan Adriano Galliani lớn tiếng khẳng định: “100% Pato sẽ ở lại. Anh ấy là không thể đụng đến”.
Ở một diễn biến khác, trong ngày hôm nay, một mục tiêu khác của Chelsea đang khoác áo Milan là Clarence Seedorf khẳng định sẽ cam kết tương lai với đội chủ sân San Siro. Trước đó, đã có thông tin cho rằng Seedorf đang được liên hệ tới sân Stamford Bridge cùng với Andrea Pirlo.
“Thật tuyệt khi được Chelsea liên hệ, nhưng mùa giải tới tôi sẽ vẫn chơi cho Milan. Tôi vẫn còn hợp đồng với đội bóng và tôi cảm thấy hạnh phúc ở đây. Tôi hy vọng mình sẽ chơi cho Milan ít nhất là 3 hay 4 năm nữa”, Seedorf khẳng định trước báo giới.
MV (Theo Sun)