(TT&VH Online) - Cuối cùng, sự chia tay được dự báo từ trước của Kaka đã trở thành hiện thực. Với số tiền 65 triệu euro nhận được từ Real cho tiền vệ người Brazil, Milan đang nỗ lực nhằm tái thiết lại đội hình chuẩn bị cho mùa giải mới, khi mà họ đã không còn sự phục vụ của Quả bóng vàng năm 2007.
Tối ngày hôm qua, Real đã chính thức hoàn thành vụ chuyển nhượng “bom tấn” của mùa Hè này với Kaka, sau khi tiền vệ người Brazil vượt qua cuộ kiểm tra sức khỏe tại Recife, nơi ĐT Brazil đang đóng quân. Sau khi hợp đồng được ký kết, Kaka sẽ thi đấu cho đội bóng Hoàng gia TBN trong vòng 6 năm cùng mức lương kỷ lục thế giới 200 ngàn bảng/tuần. Với 65 triệu euro từ thương vụ này, Chủ tịch Milan Silvio Berlusconi đã hứa sẽ đưa một số tên tuổi lớn về sân San Siro trong mùa giải tới.
Milan đã bắt đầu lên kế hoạch cho "cuộc sống không Kaka"
Theo trang gsvs.it, mục tiêu hàng đầu của Milan lúc này là chân sút của đội bóng vừa đoạt chức vô địch Bundesliga Wolfsburg, Edin Dzeko. Tiền đạo người Bosnia chính là tác giả của 26 bàn cho “Những chú sói” trong mùa giải vừa qua, chỉ kém 2 bàn cho Vua phá lưới Bundesliga, đồng thời là đồng đội trong màu áo Wolfsburg, Grafite. Chấn thương dai dẳng của Marco Borriello trong mùa giải vừa qua đã buộc Milan phải tìm kiếm phương án thay thế và Dzeko là sự lựa chọn hàng đầu. Chân sút của Wolfsburg này được định giá vào khoảng 20 triệu euro.
Ở hàng tiền vệ, Milan cũng đang nhắm tới Hernanes của Sao Paulo, nhưng thương vụ này còn phụ thuộc vào vị trí của Andrea Pirlo, tiền vệ đã chơi rất sa sút trong mùa giải vừa qua và vẫn chưa đảm bảo tương lai tại sân San Siro.
Trong khi đó, ở hàng thủ, tuyến già nua và yếu nhất của Milan, những cái tên đang được nhắc tới là trung vệ Philippe Mexes của Roma và trung vệ người Brazil Alex Silva của Hamburg, người rất được Leonardo ưa thích.
Với những động thái này, Milan đang học theo đội bóng đồng hương Juventus. Năm 2001, sau khi bán Zinedine Zidane cho Real Madrid với giá kỷ lục 75 triệu euro, Juventus đã dùng số tiền đó để tái thiết đội hình với những hảo thủ Buffon, Thuram và Nedved. Chính bộ 3 này đã giúp Juve thống trị Serie A những năm sau đó và lọt vào trận CK Champions League năm 2003.
Phương Dung (Theo Goal)