(TT&VH) - Quá dễ dàng để nói rằng, thắng lợi của Barcelona với một HLV trẻ chưa hề cầm quân là Guardiola lại là tấm gương lớn để Juventus và trước đó, Milan, noi theo với việc bổ nhiệm 2 con số 0 về kinh nghiệm làm HLV từ mùa bóng tới, Ferrara, 42 tuổi và Leonardo, 39 tuổi.
Sự thật là trong lịch sử, Juve đã từng có những HLV trẻ hơn Ferrara rất nhiều, nhưng thành công nhất là Trapattoni, cầm quân ở Juve từ năm 1976 khi mới 39 tuổi, trong khi những Picchi (bổ nhiệm năm 1970 khi 35 tuổi), Deschamps (2006, 37 tuổi) và Ancelotti (1999, 39 tuổi) đều không đi đến hết con đường (Picchi chết vì ốm sau 1 năm dẫn dắt, Deschamps từ chức và Ancelotti ra đi sau 2 mùa không Scudetto). Sự thật là những HLV trẻ ấy đều là học trò của một ông thầy vĩ đại nào đó. Guardiola là học trò cưng của Cruyff. Ancelotti sinh ra dưới mái trường Sacchi, trong khi Ferrara là đệ tử trung thành của Lippi.
Guardiola gặt hái thành công với Barca ngay năm đầu tiên làm HLV đội 1
Nhưng trên thực tế, những người đứng đầu Juve và Milan chỉ lấy Guardiola ra để biện hộ cho việc họ đã chấp nhận rủi ro ra sao trong việc bổ nhiệm Ferrara và Leonardo. Hai HLV này ở 2 tình cảnh khác nhau. Trong khi Ferrara từ lựa chọn gần cuối cùng lại trở thành lựa chọn thứ nhất vì không còn cách nào khác, thì Leonardo đã được Milan nhắm đến từ trước khi Ancelotti chia tay (việc bổ nhiệm này không hề mới, Milan đã từng đưa Capello từ đội trẻ lên thay Sacchi năm 1991).
Sự khác biệt lớn nhất giữa Guardiola và Barcelona với 2 nhân vật của các đội bóng đứng thứ 2 và 3 Serie A kia là ở chỗ: khi bổ nhiệm Guardiola, người ta đã tạo cho anh một nền móng vững chắc cho thành công không chỉ trong 1 mùa bóng là ở đội trẻ và dấu ấn Catalunya. Juve và Milan không hề có một kế hoạch như Barcelona và họ bị buộc phải thực hiện những cuộc cách mạng một cách cục bộ và chắp vá. Juventus củng cố BLĐ và tăng cường chuyên môn với sự có mặt của Marotta đến từ Sampdoria. Họ gây ấn tượng tốt bằng Diego để rồi sau đó lại quay về với những hoài niệm tiền Calciopoli bằng Cannavaro. Milan mất Kaka và bị các đối thủ lớn xâu xé đội ngũ. Mùa bóng tới, sẽ là một cuộc đua Scudetto khó có thể nói là cân sức. Đối thủ lớn của 2 HLV trẻ trung không phải là một gã gà mờ ở Inter, mà là một con cáo già có tên Mourinho!
Nhưng dẫu sao, hiệu ứng Guardiola vẫn tồn tại. Không ai cấm các tifosi mơ mộng và mong những điều tốt đẹp nhất cho những người mới lần đầu ra trận. Khi mùa bóng vừa kết thúc chuẩn bị những vòng đấu đầu tiên, chính các CĐV Barcelona cũng đã sống trong trạng thái hoài nghi nhưng không thiếu mơ mộng ấy. Cứ lờ như không có chuyện Ferrara không phải là lựa chọn số 1, hay Leonardo chưa hề cầm quân bao giờ đi.
A.N