Roma giữ chân Spalletti: Cuộc đời vẫn đẹp sao

Thứ Bảy, 06/06/2009 10:32 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Hai tuần trước đây, tương lai trước mắt Roma vẫn chỉ là mơ ảo. Chưa chắc chân dự cúp châu Âu, nhiều cầu thủ trụ cột và cả HLV Luciano Spalletti đều nhấp nhổm chờ ngày ra đi, thậm chí đội bóng có thể bị bán cho một chủ sở hữu khác. Nhưng những ngày tháng Sáu đang trôi qua một cách đầy hạnh phúc ở đội bóng thủ đô.

Phán quyết San Siro

Hai tuần trước, ngày 23/5, là thời điểm Roma chuẩn bị bước vào trận đấu mang tính sống còn với Milan trên sân San Siro. Nếu Roma thua trận ấy và đồng thời một trong hai đội Udinese/Palermo thắng, thầy trò HLV Spalletti sẽ bị đá văng ra khỏi khu vực dự cúp châu Âu và không còn nắm được quyền tự quyết ở vòng đấu cuối cùng. Nhưng họ đã chiến đấu và đã chiến thắng trước một đội Milan chơi thiếu nhiệt ngay trong ngày huyền thoại Maldini chính thức chia tay sân San Siro. Chiến thắng quý như vàng đó không chỉ giữ Roma ở lại nhóm 6 đội dẫn đầu, mà còn chính thức trao chiếc vé dự Europa League sớm cho họ bởi ở các trận cùng giờ, hai đội cạnh tranh Udinese và Palermo đều đã sảy chân. Tương lai của Roma đã được cứu rỗi bởi chiến thắng mà giờ đây có thể gọi là “Phán quyết San Siro”.


Roma đã giữ chân thành công Spalletti

Là phán quyết, bởi chiếc vé dự Europa League cầm chắc sau trận đấu với Milan đã đảm bảo cho Roma sự chủ động trong kế hoạch tương lai. Giả sử, nếu không được góp mặt ở đấu trường châu lục (luôn đồng nghĩa với tiền bạc và uy tín), Roma có thể sẽ phải chia tay với một số ngôi sao của mình để cân đối tài chính, trong khi với khoản nợ đọng hàng trăm triệu euro của chủ sở hữu Sensi, họ khó lòng có thêm đồng nào để tăng cường lực lượng. Nhờ 3 điểm giành được tại San Siro, Roma đã lần lượt hoàn thành 3 “thương vụ” xuất sắc với những trụ cột Aquilani, Juan và Vucinic trong mười ngày qua. Mặc dù chỉ là gia hạn hợp đồng (với mức lương mới rất đáng lạc quan), đây không khác nào những vụ chuyển nhượng quan trọng của Roma, bởi họ rất cần ổn định bộ khung trước khi cân nhắc chi khoản tiền ít ỏi từ quỹ chuyển nhượng vào việc gì.

Chìa khóa Spalletti

Nhưng “thương vụ” quan trọng số 1 của Roma trong những ngày cuối mùa là giữ chân thành công nhà cầm quân Luciano Spalletti. Hôm 4/6, sau cuộc họp kéo dài hai tiếng có sự góp mặt của các GĐTT Daniele Prade và GĐKT Bruno Conti, những người luôn ủng hộ Spaletti, chủ tịch Rosella Sensi đã thuyết phục được chiến lược gia đầu trọc ở lại ít nhất cho đến khi hợp đồng hiện tại mãn hạn (2011). Cuộc họp ấy diễn ra ở thời điểm “nước sôi, lửa bỏng” thực sự, bởi đó là lúc Spalletti đang có rất nhiều cơ hội đến ngồi vào chiếc ghế huấn luyện của Juventus. Người ta tin rằng chỉ cần ông quyết định lắc đầu với Rosella Sensi, Juve sẽ chính thức đặt vấn đề, nhưng cuối cùng thì Spalletti đã chấp nhận ở lại. Trong mùa giải vừa kết thúc, khủng hoảng tài chính, nhân sự và niềm tin ở Roma đã nhiều thời điểm đặt Spalletti vào thế gần như không thể trụ vững, nhưng ông vẫn được ủng hộ từ trên xuống dưới bởi ai cũng hiểu rằng ông không có lỗi.

Giữ chân được Spalletti, Roma đã có thể toàn tâm toàn ý tập trung vào nhiệm vụ cải tổ và xây dựng đội ngũ, dù rằng với tình hình tài chính ngày càng khó khăn, viễn cảnh về một chiến dịch đầu tư mạnh bạo là gần như không có, trừ khi nhà Sensi quyết định đổi chủ cho đội bóng. Về cơ bản, lối chơi của Roma sẽ không thay đổi, vẫn sẽ là thứ bóng đá từng giúp họ 3 năm liền chỉ chịu về sau Inter ở Serie A và giành được không ít thành công ở các giải đấu khác. Những gì còn chưa rõ ràng chỉ là vấn đề con người. Những cầu thủ trụ cột đã, đang và sẽ được giữ lại, nhưng một vài nhân tố không thích hợp sẽ phải ra đi (như Baptista, Loria). “Món hàng hớ” Menez dường như đã tìm thấy giá trị đích thực của mình bằng cách chơi tuyệt hay giai đoạn cuối mùa, trong khi Motta chắc chắn sẽ được mua đứt từ Udinese.

Sự ở lại của Spalletti đảm bảo nhiều điều tích cực, nhưng chính những điều hết sức tích cực mà ban lãnh đạo và các cầu thủ trụ cột của Roma đã chứng tỏ với ông, thông qua những nỗ lực trên sân cỏ và cả trong việc bày tỏ sự tin tưởng vào đội bóng, đã giúp Spalletti có thêm động lực và sự hứng khởi. Inter đang xáo trộn, Milan và Juventus còn xáo trộn khủng khiếp hơn từ thượng tầng đến hạ tầng, còn Roma thì đang đạt được sự ổn định đầy kinh ngạc. Đó sẽ là thứ vũ khí nguy hiểm của họ trong mùa giải sẽ đến sau đây hai tháng rưỡi nữa. Hãy chờ xem.

Bách Việt

Riise thờ ơ với Barcelona

Barcelona vừa chính thức chia tay với hậu vệ trái Sylvinho, người đã chơi rất hay trong trận chung kết Champions League vừa qua, và theo báo chí Tây Ban Nha, đội bóng này muốn chiêu mộ John Arne Riise, cựu cầu thủ Liverpool hiện đang khoác áo Roma. Tuy nhiên, chính hậu vệ có những cú sút chân trái như đại bác này tỏ ra không mấy mặn mà: “Tôi rất hãnh diện khi thấy tên mình được liên hệ với một đội bóng như Barcelona. Họ là đội mạnh nhất. Nhưng tôi vẫn đang là cầu thủ của Roma. Hơn nữa, việc này mới chỉ được đồn thổi”. Riise từng suýt bị đẩy khỏi Roma hồi giữa mùa sau khi chơi rất lóng ngóng trong thời gian đầu, nhưng đã chiếm được vị trí không thể thay thế trong nửa sau mùa giải.


0 thích.

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Bình chọn

Theo bạn, liệu Milan có được hưởng lợi nhiều từ Tevez, kể cả khi anh không được chơi cho họ ở Champions League?

  • Không
bình chọnXem kết quả

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.