(TT&VH) - Ancelotti sang Anh, Maldini treo giầy, Kaka sắp sang Real Madrid, tương lai của Milan là những trống vắng từ những cuộc chia tay? Điều đó có lẽ nên để đến sau ngày cuối cùng của mùa giải, 31/5. Bởi hiện tại của Milan là hiểm nguy.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Milan không thắng? Một trận hòa, cùng lúc với chiến thắng của Juventus (90%) và Fiorentina (70%), cũng đủ đẩy Milan vào thế khó. Khi đó, Milan sẽ có 72 điểm, Juve 71 và Fiorentina 70. Ở vòng cuối cùng mang ý nghĩa quyết định, trong khi Juventus tiếp Lazio (dễ thắng), Milan phải đánh cược vào trận làm khách Fiorentina và một thất bại nữa sẽ đẩy họ xuống vị trí thứ 4, đồng nghĩa phải dự vòng sơ loại Champions League với một loạt nguy cơ rủi ro có thể xảy ra: 1) Hưởng ít hơn các đội dự vòng bảng 6 triệu euro; 2) Phải hủy bỏ một loạt trận giao hữu mùa hè và thay đổi lịch tập trung cho mùa bóng mới; 3) Hoàn toàn có thể bị “out” ngay từ sơ loại, với thiệt hại lên đến 30 triệu euro; 4) Các cầu thủ sẽ nghỉ hè ít hơn 10 ngày, nhất là những người phải dự Cúp các LĐ châu lục 2009. Việc đá sơ loại cũng sẽ khiến Milan không được coi là hạt giống bốc thăm và sẽ rơi vào những bảng xương xẩu.
Cơn bĩ cực của Milan hiện tại là hậu quả trực tiếp từ một quá trình căng thẳng về tâm lí và sa sút thể lực. Nó diễn ra cùng lúc với thời điểm tương lai của Ancelotti trở nên bấp bênh, khiến đội bóng mất đi sự ổn định và tụt dốc vào giai đoạn quan trọng nhất. Trận đấu với Juve hôm 10/5 được coi là có ý nghĩa quan trọng nhằm giữ vững vị trí thứ 2 và tiếp tục gây sức ép lên Inter trong cuộc đua Scudetto khi khoảng cách chỉ còn 5 điểm. Nhưng Milan đã chỉ có 1 điểm và tuyên bố của Berlusconi ngay sau đó (“nếu Milan không đoạt Scudetto, đấy là lỗi của Ancelotti”) đã gây chấn động Milan, đúng vào thời điểm Galliani, sợ hãi trước một tương lai không chắc chắn, ra sức thuyết phục Ancelotti ở lại bằng hợp đồng mới. Tuyên bố của ông chủ chính là mệnh lệnh, đẩy Ancelotti khỏi Milan, gây những phản ứng mạnh mẽ ủng hộ HLV từ các cầu thủ trụ cột, và tạo ra một không khí bi quan bao trùm. Không có gì ngạc nhiên khi họ nhanh chóng đầu hàng Udinese sau đó mấy ngày, trong một trận đấu mà tỉ số thua 1-2 không phản ánh đúng sự nhợt nhạt của Milan.
Bây giờ, các ông chủ của Milan đang ngồi cắn móng tay. Trận hòa Juve 1-1 đã khiến Milan không chỉ kết thúc một giai đoạn thành công mà còn khiến họ kém Juve ở thế đối đầu (lượt đi thua 2-4), chỉ số tiên quyết để xếp hạng nếu họ bằng điểm nhau. Người ta đang e ngại “hiệu ứng Napoli” sẽ xuất hiện, Milan sẽ vấp ngã như mùa trước: cũng chơi rất hay trong mùa xuân 2008 nhưng bỗng nhiên thua Napoli 1-3 ở vòng áp chót và mất vị trí thứ 4 vào tay chính Fiorentina! Milan bây giờ đã chắc chắn dự Champions League, nhưng nếu rớt xuống thứ tư và phải đá sơ loại (lượt đi 18, 19/8, lượt về 25,26/8/2009) với một tương lai không rõ ràng, chiến lược chuyển nhượng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ví dụ cay đắng: tháng 8/2006, trong khi Milan còn đá sơ loại Champions League, Inter đã nẫng tay trên Ibrahimovic.
Tương lai là chuyện của ngày mai. Quan trọng là chiến thắng hôm nay (Galliani khẳng định nếu Milan thắng Roma, ngày mai, Milan sẽ công bố tên HLV mới). Chiến thắng cho Maldini, nhưng trước hết, cho Milan.
|
Milan hậu Ancelotti: Leonardo và giải pháp “3 trong 1” Galliani đã làm tất cả để thuyết phục Berlusconi về việc gắn bó tương lai với Ancelotti, nhưng tất cả vô hiệu, bởi ông chủ của Milan và trên hết, của Italia, sau khi chịu thủng lưới bởi cú sút của bà vợ Veronica Lario, đã quyết định ghi bàn trước đối với vị HLV mà ông cho mắc nhiều sai lầm và làm ông mất mặt. Cuộc chơi đã được quyết định: tối 21/5, Berlusconi đã gọi Leonardo và thuyết phục được anh thay thế Ancelotti. Vị quan chức 40 tuổi chịu trách nhiệm đứng đầu quỹ từ thiện Milan, cũng là người săn lùng cầu thủ trên thị trường Brazil cho Milan, hiện còn chưa có bằng HLV, nhưng sẽ là GĐ kĩ thuật cho Milan trong mùa tới. Anh sẽ dẫn dắt Milan thông qua 2 ông bạn Tassotti và F.Galli, trợ lí của Ancelotti, cũng là “người trong nhà”. Tại sao Berlusconi chọn Leonardo, người chưa hề có kinh nghiệm HLV? Ông đang mơ có một Guardiola mới? Không ai rõ, nhưng Leonardo là người có thể đảm bảo cho Ronaldinho một suất đá chính, điều Ancelotti không làm (và không muốn làm), bởi Ronaldinho luôn đá dưới phong độ, và không tương thích với Kaka. Nếu thực sự Berlusconi muốn biến Ronaldinho thành ngôi sao sáng nhất của đội, tất cả đều tin rằng, Kaka sẽ sang Real Madrid. Nếu Milan thắng Roma, ngày mai Galliani sẽ tuyên bố tất cả. Vào thứ ba tới, trong một cuộc họp báo giới thiệu một cuốn sách viết về ông, Ancelotti cũng sẽ nói hết. Cuộc chia tay sau 8 năm thực ra cũng không có nhiều nước mắt. Theo Italia 1, kênh của nhà Berlusconi, chi tiết về việc 2 bên chia tay nhau đã được Milan viết ra từ cách đây 2 tháng rồi. Chỉ còn thiếu chữ kí. |
Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)