Bóng đá Italy

Quan điểm của tôi: Cuộc đua Scudetto lại mở ra? Rất tiếc là không!

28/04/2009 13:13 GMT+7 Google News
(TT&VH) - Milan tiếp tục thắng và Inter tiếp tục để rơi vãi điểm một cách bất thường (thua Napoli 0-1 ở trận muộn nhất vòng 33) khiến người ta lại mơ mộng về sự hồi sinh của cuộc đua Scudetto.
 
Trên lý thuyết, khả năng Milan làm nên một điều thần kỳ ở những vòng đấu cuối cùng, giống như thời điểm 10 năm về trước khi họ thắng liền một mạch 7 trận cuối cùng để đăng quang ngoạn mục trước mũi Lazio, là hoàn toàn có thể xảy ra. Milan, đội bóng vô địch Serie A trong tháng Tư (toàn thắng), đã chỉ cần 4 trận để rút ngắn cách biệt với Inter từ 14 xuống còn 7 điểm, nên khoảng cách 7 điểm khi mùa giải còn 5 vòng chưa thể đảm bảo gì cho Inter.
 
Nếu Milan cứ tiếp tục thắng trận này qua trận khác, nhất là với sự ưu ái đặc biệt từ giới trọng tài như những gì được biểu thị qua số quả penalty cao kỷ lục, họ có lý do để hy vọng. Nhưng quyền quyết định vẫn đang nằm trong tay của Inter, và chỉ khi nào đội bóng này không muốn giành Scudetto (như lời của Javier Zanetti), Milan mới có cơ hội. Chỉ cần Inter thắng 3 trong 5 trận cuối, mọi nỗ lực của Milan sẽ là vô nghĩa.
 
Dù thua Napoli, Inter vẫn gần như chắc chắn giành Scudetto
 
 
Khó có thể nói rằng cuộc đua Scudetto sẽ lại mở ra. 7 điểm cách biệt Milan-Inter chỉ làm cho mùa bóng kết thúc đỡ tẻ nhạt hơn. Inter, chỉ 2 điểm/3 trận gần nhất và chơi một thứ bóng đá uể oải (luôn được đảm bảo khi Figo đá chính), có lẽ đang nghỉ ngơi một chặng ngắn để Serie A thêm hấp dẫn trước khi đoạt Scudetto. Chỉ có những kẻ mơ mộng hão huyền mới tin Milan có thể truất phế đội bóng Mourinho.
 
Thế nên, Milan, trong khi tỏ ra vô cùng thực tế, tiếp tục chờ đợi những món quà của trọng tài và trên kênh RAI, người ta nói rằng Milan đang ve vãn Ibra (anh đã chơi cực tệ trên sân Napoli). Milan là đội duy nhất Italia có thể trả Ibra mức lương gần tương đương với số tiền mà Inter trả anh mỗi năm. Tin đó đúng sai đến đâu, còn phải chờ. Chỉ biết rằng, mùa trước, chính sự tỏa sáng của anh ở vòng cuối cùng trên sân Parma đã giúp Inter đoạt Scudetto. Sự bùng nổ của Milan bây giờ có lẽ đã quá muộn. Inter có đến 99,99% khả năng đoạt Scudetto, dù Ibra những vòng cuối chỉ còn chơi với 0,01%, như anh đã chơi ở Napoli...

Mùa trước, Inter cũng đã thua 0-1 trên sân San Paolo, cũng bởi một bàn thua từ chân Zalayeta, cũng giữa một chuỗi trận đầy thất vọng như thời gian gần đây. Trận thua đó còn mở ra một thời kỳ đại khủng hoảng của Inter: bị loại khỏi Champions League, Mancini tuyên bố bỏ cuộc, tinh thần của các cầu thủ sa sút thê thảm và Scudetto suýt tuột khỏi tay, nhưng cuối cùng Inter vẫn đứng vững và với sự trở lại kịp lúc của Ibra sau chấn thương, họ vẫn là đội bóng vô địch. Không có sự hoảng sợ nào ở mùa này và chuỗi trận mất điểm gần đây xuất phát từ khoảng cách quá an toàn mà Inter đã tạo ra, chứ không phải là vấn đề lối chơi hay phong độ. Ibra không hề chấn thương và với một người thực dụng như Mourinho trên ghế chỉ đạo của Inter, hãy tin là Serie A không có đất cho những điều mộng mơ.

B.V

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm