Bóng đá Italy

Roma đại bại trên sân Fiorentina: Khúc ngoặt chết người

27/04/2009 13:32 GMT+7 Google News

(TT&VH) -  Gần như không thể cứu vãn được nữa. Con tàu Roma đã trật đường ray và nằm lại bên đường nhìn những con tàu khác vượt qua. Thất bại trên sân Artemio Franchi (1-4) quá nặng nề và giáng vào niềm tự hào đã tổn thương của họ một cú nặng nữa.

4 bàn thua trước Fiorentina, 4 bàn trước đó với Lazio, từng đấy nữa ngay trên sân nhà trước Juventus. Lịch sử của đội bóng oai hùng của thủ đô chưa từng chứng kiến nhiều trận đối thủ làm nhục họ đến như thế. Mùa bóng 2008-09 chứng kiến sự tụt lùi trên tất cả các mặt trận. Lần đầu tiên kể từ 4 năm qua, Roma không có mặt trong trận CK Cúp Italia, danh hiệu duy nhất mà họ với tới được trong 2 mùa bóng gần nhất; Champions League vẫn đồng nghĩa với thất bại như mọi lần và sau 2 năm liên tiếp đoạt ngôi á quân, Roma có nguy cơ bị văng khỏi tốp các đội dự Cúp châu Âu, thậm chí có thể không được dự Cúp UEFA. Và trên cả những khía cạnh mang tính đạo đức: thêm một thẻ đỏ dành cho Pizarro trong trận gặp Fiorentina, đã có 12 lượt cầu thủ Roma bị đuổi khỏi sân, một kỉ lục chưa từng có trong lịch sử Roma sau 33 trận đã đấu, mà số trận thua đã chiếm 1/3 (11 trận), bằng tổng số trận thua của cả 2 mùa bóng gần nhất cộng lại!
 
Totti, một cánh én không làm nên mùa Xuân

Sự tụt dốc của Roma vào mùa xuân là cái giá phải trả cho một quá trình hồi sinh ngắn ngủi kết thúc cách đây 2 tháng. BLĐ Roma xác định mục tiêu số 1 của họ là vị trí thứ 4. Họ đã thành công khi leo lên đến vị trí ấy ở vòng 25, sau thắng lợi trước Siena vào tháng 2. Nhưng kể từ đó,

những dấu hiệu chững lại đã xuất hiện kể từ trận hòa đội cuối bảng Reggina (2-2, ngày 1/2), bị phủ lấp bởi thắng lợi vang dội trước Genoa (3-0) sau đó một tuần và trở lại nhức nhối 7 ngày sau, khi thua Atalanta 0-3. Những cá nhân quá vị kỉ phá phách tập thể xuất hiện (Aquilani), những chấn thương liên miên khiến Spalletti chưa bao giờ đưa ra được đội hình mạnh nhất (kể từ đầu giải đến giờ, đã có hơn 30 lượt cầu thủ Roma chấn thương), sự phụ thuộc quá nặng nề của Totti đã một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về việc Roma phải mua cấp tốc một trung phong đúng nghĩa.

Hai trận thắng gần nhất được quyết định bởi 3 quả penalty có tác dụng phá vỡ thế bế tắc, sau khi đối phương (2 đội cuối bảng Bologna và Lecce) đã khiến Roma không ít lần kinh hồn bạt vía và bế tắc. Sự sụp đổ ở Firenze là không thể nào tránh khỏi (không thể lấy lí do vắng 7 cầu thủ chấn thương và treo giò để biện hộ), nếu xét ngay từ đầu Roma đã đá không hề có nét, các cá nhân chơi rời rạc và tinh thần cả đội tan vỡ ngay từ sau bàn thua đầu tiên ở phút thứ 7. Đó là hệ quả của một quá trình đổ vỡ không phanh sau những thất bại choáng váng kể từ đầu mùa. Suốt 2 tháng, Spalletti bất lực chứng kiến những mảnh Roma vỡ vụn theo đôi chân mong manh dễ vỡ của Totti.

Người Roma hoang mang. Tôi hiểu điều đó. Chỉ cần nhìn những gương mặt hết sức lo âu đứng mua báo ở hàng báo tôi quen của anh bạn Emilio là biết. Nhật báo Corriere dello Sport-Stadio ấn bản Roma ế trông thấy, nhật báo của riêng các CĐV Roma mang tên Romanista không ai mua. Chỉ cần nhìn chồng báo đầy hay vơi là hiểu tình cảm của các tifosi thủ đô thế nào. Không ai có thể tin nổi lại có thời điểm tồi tệ đến thế này, sau thời gian hồi sinh nhanh chóng trong mùa đông và đầu mùa xuân 2009. Bây giờ Roma đã rất xa vị trí thứ 4 và thậm chí có thể mất cả vị trí thứ 6 họ đang nắm giữ. Palermo đã ở phía sau. Lazio, đối thủ hàng xóm truyền kiếp đã sử dụng trận derby chiến thắng như một cơ hội để hồi sinh (điều mà chính Roma đã làm sau khi hạ Lazio ở trận derby lượt đi), chỉ còn cách họ vài điểm. Trận thua Fiorentina là khúc ngoặt chết người cho một mùa bóng thất bại, mà việc vươn lên vị trí thứ 4 để dự Champions League như một sự cứu vãn chỉ là ảo ảnh. Những gì xảy ra ở mùa này là hệ quả của một quá trình xuống dốc những năm qua, khi đội bóng thủ đô đã đi hết một thời kì thành công dưới tay Spalletti-nghĩa là trình diễn một lối đá đẹp và chấm hết, không thể đoạt Scudetto-mà vẫn không chịu thay đổi, hoặc đúng hơn, không biết làm cách nào để thay đổi, không xác định được phương hướng phát triển cho tương lai.

Thất bại 1-4 ở Artemio Franchi là một khúc quanh chết người của mùa bóng này, nhưng có thể nó có ích cho Roma trong tương lai: Không Champions League đồng nghĩa với việc phải thay đổi từ nền móng của đội, từ nhân sự cho đến tổ chức. Đội bóng này cần những con người mới, tư duy mới, để mở ra một thời kì mới, dù có thể quá trình chuyển tiếp sẽ kéo dài không dưới 2 năm.

Tín hiệu cho cải tổ toàn diện?

Genoa và Fiorentina đã đi xa khỏi Roma. Những hy vọng cuối cùng cho vị trí thứ 4 đã hầu như không còn gì nữa. Một cuộc chạy trốn sẽ diễn ra. Một loạt các cầu thủ quan trọng sẽ ra đi. Nhà Sensi cũng đang tìm cách bán đội để gỡ lại số nợ hơn 100 triệu euro đang đè lên vai họ. Việc giữ chân Spalletti ở lại hay để ông đi là một câu hỏi chưa có lời đáp, vì nó hoàn toàn phụ thuộc vào việc mùa tới, nhà Sensi có còn là chủ Roma nữa hay không. Việc Sensi đẩy nhanh quá trình đàm phán với đối tác Đức (Flick) trong việc bán Roma được tiến hành trong thời điểm Roma ngày càng xa vị trí cuối cùng dự Champions League, cho thấy họ không còn hy vọng nào vào việc dự chiếc Cúp danh giá nhất châu Âu mùa tới, đồng nghĩa với việc Roma lỗ nặng, khi mà gia đình Sensi không còn đủ khả năng tài chính nuôi dưỡng đội bóng nữa. Người cha Franco đã mất và lực cản đối với quá trình bán Roma của người con gái Rosella không còn. Cũng rất các Romanista phản đối thương vụ này nữa. Các nhà đầu tư nước ngoài, vốn luôn bị ngăn cản bởi tệ quan liêu và những can thiệp chính trị như đã từng xảy ra khi Nafta Moskva và Soros tiếp cận Roma những năm trước kia, nay được mở cửa đón tiếp trọng thị hơn.

Anh Ngọc (Roma, Italia)

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm