(TT&VH) - Giữa lúc cả làng báo thể thao Italia đang dồn lực vào cuộc chiến Italia - Anh tại Champions League thì tờ Corriere dello Sera lại “chơi trội” bằng tin tức gây sốc: những ông chủ của Man City muốn mua lại Milan. Tuy nhiên, ý định câu khách của tờ báo này đã sớm nhận lấy thất bại.

Tuy nhiên, ngay lập tức Fininvest đã lên tiếng phủ nhận vụ việc này bằng văn bản: “Chúng tôi khẳng định những gì Corriere della Sera đưa ra là vô căn cứ và không có chút sự thật nào cả. Fininvest, với tư cách là công ty điều hành AC Milan, phủ nhận mọi đồn thổi về khả năng thay đổi cơ cấu của đội bóng. Đây hoàn toàn là sự bịa đặt của báo chí”. Website chính thức của Milan cũng đã đưa thông điệp tương tự lên trang chủ.
Thực sự, tiết lộ của Corriere della Sera chẳng thể làm “rung động” giới hâm mộ “Rossoneri”, bởi chắc chắn bất kỳ tifosi nào của đội bóng đỏ-đen cũng tin rằng tỷ phú Berlusconi sẽ không bao giờ bán Milan vì nhiều lý do. Thứ nhất, ông không thiếu tiền hay tham tiền đến nỗi phải bán đi “tình yêu lớn nhất trong đời” của mình. Thứ hai, ông sẽ không bao giờ để thanh danh của mình, với tư cách là một trong những vị chủ tịch vĩ đại nhất của bóng đá thế giới, bị bao phủ bởi scandal tiền bạc. Thứ ba, cũng như Roma đã từng từ chối sang tên cho người Mỹ (tỷ phú Soros) dù nợ nần chồng chất, Milan càng không thể bán đi niềm tự hào Italia cho bất kỳ thế lực nước ngoài nào (chứ không dễ dãi như các đội bóng Anh). Và quan trọng nhất, Berlusconi còn cần Milan vào những mục đích chính trị của ông. Trong nhiều năm qua, đội bóng con cưng này chính là một trong những công cụ đắc dụng nhất của chính trị gia 73 tuổi trong hành trình leo lên ghế Thủ tướng Italia tới 3 lần, thông qua lượng cổ động viên lên tới hơn 6 triệu người ở đất nước hình chiếc ủng.
Thông tin của Corriere della Sera, vì thế, chỉ là câu chuyện mua vui cho những milanista vốn đang phải nhìn cuộc đại chiến Italia - Anh ở Champions League với sự ghen tị và thèm khát. Đó cũng là một ý tưởng hay của tờ báo có trụ sở tại thành phố Milan này.
|
Moggi tiếp tục phải hầu tòa Hãng tin ANSA hôm qua đã đưa tin, “bố già” Luciano Moggi lại vừa nhận được một trát hầu tòa mới từ một tòa án chưa tiết lộ, lần này là tại một vụ xét xử hoàn toàn mới mà trong đó cựu GĐĐH của Juventus này bị buộc tội bôi nhọ danh tiếng của Inter. Moggi sẽ phải ra tòa để điều trần về những gì ông đã nói trong cuộc trả lời phỏng vấn của tờ La Repubblica hồi tháng 7/2006 (thời điểm calciopoli đang nóng bỏng nhất). Trong cuộc phỏng vấn đó, Moggi đã cáo buộc Inter lấp liếm vụ tạo hộ chiếu châu Âu giả cho Recoba và khẳng định cựu chủ tịch Giacinto Facchetti của Inter đã có cuộc gặp với người điều hành trọng tài Paolo Bergamo. Phiên tòa này sẽ diễn ra vào ngày 4/6 tới. Luật sư của Moggi, ông Marcello Melandri, đã rất ngạc nhiên với trát hầu tòa mới này và khẳng định rằng thân chủ của ông đã từng không bị buộc tội gì khi trả lời phỏng vấn tương tự với báo Libero trước đây. Moggi vừa phải trải qua 2 phiên tòa liên tiếp trong vài tháng qua với những tội danh khác nhau, trong đó có phiên xử hình sự vụ calciopoli, dự định diễn ra vào ngày 20/1, đã bị dời vô thời hạn ngay trước khi khai mạc. |