(TT&VH) - Sau khi thế trận “Tam quốc diễn nghĩa” tranh chức vô địch Serie A mùa này coi như đã ngã ngũ với chiến thắng thuộc về Inter, ba “đại gia” của bóng đá Italia lại gặp nhau ở một “cuộc chiến” mới. Mục tiêu mà họ đang cùng hướng đến là trung vệ Daniel Agger, người đang bị thất sủng tại Liverpool.
Agger không phải là “món hàng” xa lạ gì khi anh đã được Milan năm lần bảy lượt dạm hỏi hồi tháng trước. Đội bóng của chủ tịch Berlusconi ban đầu tỏ ra rất sốt sắng (có lẽ là để đối phó với sức ép không nhỏ từ dư luận và giới chuyên môn là chính), nhưng sau vài lần tăng giá đề nghị mà vẫn bị Liverpool phớt lờ, họ đã rời bàn đàm phán để chuyển sang mượn hậu vệ trẻ Mattioni từ Gremio. Tuy nhiên, đây là thời điểm Milan không thể tỏ ra hời hợt được nữa, khi mục tiêu tăng cường hàng thủ đã trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết và quan trọng hơn là hai kẻ thù truyền kiếp Inter & Juventus đã nhảy vào cuộc chơi. Nếu không hành động thực sự tích cực và nghiêm túc, rất có thể Milan sẽ gián tiếp tăng cường sức mạnh cho đối thủ thay vì tự bổ sung lực lượng cho mình.
Agger trong tầm ngắm của cả Milan, Inter và Juve
Thất bại ở trận derby một lần nữa khẳng định sự thật rằng cả mùa giải ky cóp của Milan đã bị phá hỏng bởi những sai lầm của hàng thủ, không khác gì ở những mùa gần nhất. Với việc Maldini sẽ chính thức giã từ sự nghiệp sau mùa này, Nesta cũng chuẩn bị giải nghệ bởi chấn thương, Senderos chắc chắn được trả về Arsenal và Kaladze càng chơi càng kém, Milan chắc chắn phải bổ sung ít nhất một trung vệ đẳng cấp nữa cho mùa giải tới. Chỉ một mình Thiago Silva là chưa đủ. Agger là một mục tiêu hợp lý, và càng hợp lý hơn nữa khi vào tháng 7 tới đây, trung vệ 25 tuổi này hoàn toàn có thể tự do rời Liverpool với chỉ 5 triệu euro tiền chuộc lại hợp đồng của mình (còn hạn đến 2010) theo điều 17 luật FIFA. Tuy nhiên, một khi Agger quyết định dứt áo ra đi thì cơ hội không chỉ dành cho Milan. Real Madrid, Everton, West Ham, Newcastle cũng đã ngỏ ý, nhưng điều đáng ngại cho Milan là cả Juventus lẫn Inter cũng đều bày tỏ ý định chiêu mộ trung vệ này trong những ngày qua.
Trong cuộc chạy đua tay ba này, Inter nhiều khả năng chỉ là kẻ chọc gậy bánh xe, cản trở nỗ lực tăng cường lực lượng của các kỳ phùng địch thủ. Họ không cần phải tăng cường tuyến dưới khi trong tay HLV Jose Mourinho lúc này đang có một hàng thủ đáng tin cậy bậc nhất châu Âu, với các trung vệ trong thời kỳ đỉnh cao như Cordoba, Samuel hay Chivu. Đối thủ chính của Milan sẽ là Juve, đội cũng chưa tạo được sự yên tâm ở hàng thủ. Sự can thiệp của Juve sẽ khiến cơ hội của Milan giảm đi rất nhiều, bởi Juventus đang “làm ăn” rất tốt với Liverpool sau khi đã mua được Sissoko với giá hời từ đội bóng nước Anh. Hơn nữa, Milan gần đây thường bị nẫng tay trên những mục tiêu chuyển nhượng chủ chốt mà họ phải tranh đấu, từ Ibrahimovic năm 2006, David Suazo năm 2007 đến Amauri năm 2008. Những thắng lợi hiếm hoi như với Pato, Ronaldinho hay Flamini chủ yếu do ước muốn của cầu thủ hơn là nỗ lực của các quan chức. Với sự “keo kiệt” ngày càng quá đáng của ông chủ Berlusconi, chẳng có gì đảm bảo Milan sẽ thành công trong cuộc đối đầu với Juve.
Milan có thể mất Scudetto một lần nữa, nhưng họ không được phép về nhì trên thị trường chuyển nhượng, bởi đó chính là điều kiện tiên quyết cho năng lực cạnh tranh Scudetto trong tương lai.
Vĩnh Nguyên