Bóng đá Anh

Premier League chào đón thêm một gương mặt mới

28/04/2012 21:40 GMT+7 Google News

(TT&VH Online) – Chiến thắng 4-0 trên sân nhà trước Coventry ở vòng đấu cuối cùng của giải hạng Nhất Anh đã giúp Southampton giành vé thăng hạng Premier League mùa tới. Như vậy, sau 7 năm vắng bóng ở đấu trường danh giá nhất nước Anh, Southampton đã trở lại một cách ngoạn mục.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Niềm vui của các cầu thủ Southampton - Ảnh Getty

Đội bóng của Nigel Adkins biết rằng một chiến thắng trước đội bóng đã xuống hạng Coventry sẽ giúp họ đoạt vị trí thứ hai tại giải hạng Nhất Anh mùa này, sau nhà vô địch Reading - đồng nghĩa với một suất lên thẳng Premier League – và họ đã làm được điều đó bằng một cách không thể thuyết phục hơn.

Ngay ở phút thứ 16 của trận đấu, Billy Sharp đã mở tỷ số cho Southampton. Và chỉ 3 phút sau đó, Jose Fonte tiếp tục nhân đôi cách biệt cho đội chủ nhà với một cú đánh đầu thành bàn. Sang hiệp 2, Southampton cũng chỉ mất 4 phút (từ 59 tới 63) để ghi thêm hai bàn thắng nữa do công của Jos Hooveid và Lallana, đồng thời ấn định chiến thắng thuyết phục 4-0 cho đội chủ sân St Mary.

Chiến thắng của Southampton khiến những nỗ lực của West Ham ở trận đấu diễn ra cùng giờ (thắng Hull City 2-1) trở thành công cốc bởi họ chỉ giành được 86 điểm, kém 2 điểm so với đội chủ sân St Mary.

Như vậy, kết thúc giải hạng Nhất Anh mùa này, Southampton đã giành 88 điểm để cán đích ở vị trí thứ hai sau Reading (89 điểm), và hai đội bóng này sẽ giành vé trực tiếp dự Premier League mùa tới. Trong khi đó, 4 đội xếp từ thứ 3 tới thứ 6 là West Ham (86 điểm), Birmingham (76 điểm), Blackpool (75 điểm) và Cardiff (75 điểm) sẽ đá play-off với nhau để tìm ra đội bóng còn lại sẽ lên thi đấu tại Premier League mùa tới.

V.M

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm