Bóng đá Anh

Bán kết FA Cup: Toàn derby!

29/03/2012 11:28 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Tottenham đã vượt qua Bolton trong trận đấu bị hoãn giữa chừng vì vụ đột quỵ của Muamba, còn Everton cũng giành chiến thắng khi đá lại với Sunderland. Và vòng bán kết cúp FA bây giờ mang đậm màu sắc derby, của vùng Merseyside và London.

10 ngày trước, trận tứ kết giữa Tottenham và Bolton đã phải dừng lại giữa chừng khi tiền vệ Fabrice Muamba bất chợt gục xuống sân và thậm chí tim đã ngừng đập trong vòng 78 phút. Rất may là sau khi được cấp cứu kịp thời, anh đang hồi phục trong bệnh viện, dù còn khá chậm chạp. Trọng tài Howard Webb đã hoãn trận đấu ấy, và sau đó FA quyết định hủy kết quả khi ấy (đang là 1-1) để tổ chức trận đá lại.



FA Cup đang là cuộc chiến của Merseyside và London- Ảnh Getty

Đã hơn một tháng qua, Spurs không biết đến thắng lợi tại Premier League (2 hòa, 3 thua), và hậu quả là họ đã đánh mất vị trí thứ ba vào tay Arsenal. Tuy nhiên, trận hòa trên thế thắng trên sân Chelsea cuối tuần qua, có thể xem như là một sự khích lệ tinh thần với thầy trò Harry Redknapp. Trong trận đá lại trên sân nhà White Hart Lane, Spurs lấn lướt hẳn về thế trận, với tỷ lệ sút trúng đích lên đến 19-4. Mặc dù vậy, họ cũng phải đợi đến phút 74 để phá vỡ thế bế tắc sau khi trung vệ Ryan Nelsen đánh đầu sau đường kiến tạo của van der Vaart. Ba phút sau, Gareth Bale nhân đôi cách biệt để chuộc lỗi cho bàn phản lưới trước đó 10 ngày. Đến phút 90, Kevin Davies nhen nhóm tia hy vọng cho Bolton với bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2. Tuy nhiên, vào phút bù giờ thứ tư, Louis Saha đã ấn định chiến thắng 3-1 cho đội chủ nhà.

Theo kết quả bốc thăm phân nhánh trước đó, đối thủ kế tiếp của Spurs chính là Chelsea, đội bóng mà họ vừa cầm hòa cách đây vài ngày. Trận derby London, diễn ra ở Wembley hứa hẹn sẽ rất hấp dẫn và quyết liệt bởi ở mùa này, cả hai đội đã bất phân thắng bại trong cả hai lần đụng độ ở White Hart Lane (1-1) và Stamford Bridge (0-0).

Sau khi không thắng được Sunderland tại sân nhà Goodison Park (1-1), Everton đã phải đến sân Ánh sáng với không ít áp lực, nhưng họ đã xuất sắc vượt qua được thử thách ấy. Tân binh Nikica Jelavic ghi bàn thắng thứ 2 trong vòng ba ngày (trước đó, anh đã sút tung lưới Swansea City ở giải Ngoại hạng) để mở tỷ số ở phút thứ 24. Chiến thắng 2-0 được ấn định cho đội khách sau khi tiền vệ Vaughan phản lưới ở phút 56. Đối thủ kế tiếp của Everton bây giờ là Liverpool, đội bóng đã đánh bại họ với tổng tỷ số 5-0 ở hai lần đụng độ tại Premier League mùa giải này.

T.C

Hai trận tứ kết muộn

Tottenham - Bolton 3-1

Sunderland - Everton 0-2

Bán kết

14/04 Liverpool - Everton

15/04 Tottenham - Chelsea





Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm