Bóng đá Anh

03h00, Blackburn - Sunderland: Ánh sáng cuối đường hầm

20/03/2012 12:44 GMT+7 Google News

*Tỷ số lượt đi 1-2

(TT&VH)- Sau chiến thắng 2-0 với Wolves ở vòng đấu trước, Blackburn đã nhìn thấy ánh sáng từ cuối đường hầm trong cuộc chiến trụ hạng. Và đó sẽ là một liều thuốc tâm lý hữu hiệu cho thầy trò Steve Kean khi họ tiếp Sunderland ở Ewood Park đêm nay.

Quả thật, đối với những đội bóng đang phải phấn đấu để tránh một suất xuống hạng như Blackburn thì việc giành ba điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp là một chiến tích hết sức có ý nghĩa, thậm chí còn hơn cả việc họ từng bất ngờ quật ngã cả M.U ngay tại Old Trafford hồi tháng Mười hai năm ngoái.

Hấp dẫn không kém gì cuộc đua vô địch hay tốp 4 chính là màn trốn chạy của các đội bóng đang nằm trong vùng nguy hiểm. Đã giành được 33 điểm, nhiều hơn đội kế tiếp Blackburn đến 8 điểm, Aston Villa đã không phải lo lắng nhiều đến nguy cơ rớt hạng, và cuộc chiến sinh tồn của Premier League có lẽ đang được gói gọn trong 5 cái tên Blackburn, Bolton, QPR, Wigan và Wolves. Việc Blackburn chỉ hơn Wolves có 3 điểm khiến mọi vị trí có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Mặc dầu vậy, thầy trò Steve Keane vẫn đang là đội "giành pole", không chỉ vì thứ hạng hiện tại, mà còn được thể hiện trong cái cách mà họ chiến đấu trước những đối thủ cạnh tranh trực tiếp. 



Blackburn đã nhìn thấy ánh sáng- Ảnh Getty

Tháng trước, Blackburn đã trải qua thất bại nặng nề nhất ở mùa giải này, 1-7 trên sân Emirates của Arsenal. Ngay sau đó, họ mất nốt một loạt trụ cột như Jason Robert, Keith Andrews, Ryan Nelsen và nhất là đội trưởng Samba, người đã chuyển sang đội bóng nhà giàu nước Nga Anzhi Machakhkala. Thế nhưng, đội bóng vùng Lancashire không hề ngã lòng, và việc giành được 7 điểm trong 4 vòng đấu gần nhất là một kết quả hết sức đáng khen, trong đó có 6 điểm tuyệt đối từ tay QPR và Wolves, những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với họ trong cuộc chiến cam go này. Hãy xem trong thời gian ấy, những kẻ cùng khổ khác thi đấu như thế nào: Bolton và Wigan giành được vỏn vẹn 3 điểm, trong khi đó QPR và Wolves chỉ kiếm được vỏn vẹn 1 trận hòa.

Ở Ewood Park hôm nay thử thách của thầy trò Steve Kean là Sunderland, đội bóng từng suy sụp khủng khiếp hồi đầu mùa, nhưng hiện tại đang rất an toàn ở vị trí thứ 9. Đặc biệt, trận lượt đi ở sân Ánh sáng chính là màn ra mắt ấn tượng của Martin O'Neil khi Sunderland giành chiến thắng 2-1, trong trận đấu được coi là chung kết ngược. Giúp Mèo đen giành 23 điểm sau 13 trận, chiến lược gia người Scot đã tỏ ra hết sức mát tay trong vai trò chữa cháy. Tuy nhiên, phong độ của Sunderland thời gian đây không còn bùng nổ như trước nữa, dù họ vừa quật ngã Liverpool ở vòng trước. Trong 4 vòng gần nhất, Sunderland chỉ thắng có 1, và đặc biệt gây thất vọng khi thảm bại 0-4 trước West Brom.

Đó là một cơ sở đáng tin cậy để Blacburn tin vào ba điểm ở Ewood Park đêm nay, dù lịch sử không ủng hộ họ, với 5 trận liên tiếp không thắng nổi Sunderland (2 hòa, 3 thua).

Dự đoán: 2-1

T.C

Lực lượng

Blackburn: Salgado, Grella chấn thương

Sunderland: Bramble, Brown chấn thương. Khả năng ra sân của Richardson là 50/50.

Đội hình dự kiến:

Blackburn: Robinson - Martin Olsson, Hanley, Dann, Loew - Pederson, N'Zonzi - Marcus Olsson, Hoilett, Formica - Yakubu.

Sunderland: Mignolet - Bardsley, O'Shea, Turner, Bridge - Larsson, Coldback, Gardner, McClean - Campbell, Bendtner.


 

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm