(TT&VH Online) - Kasper Schmeichel, con trai của thủ môn huyền thoại Peter Schmeichel, vừa lên tiếng cho rằng anh sẽ làm sống dậy ký ức của cha anh tại Wembey ngày nào bằng cách riêng của anh.
Theo Kasper, việc chứng kiến cha anh cùng các đồng đội tại Man Utd tung hoành trong trận chung kết Carling Cup mùa bóng 1992 chính là hình ảnh không thể nào quên trong ký ức tuổi thơ của anh. Điều này khiến Kasper luôn khát khao muốn một lần đặt chân đến Wembley như người cha vĩ đại của mình từng làm được, nhất là khi cậu nhóc tỳ ngày ấy giờ đã trưởng thành và cũng theo nghiệp thủ môn.

Kasper Schmeichel- Ảnh Getty
Mùa giải năm nay, Kasper Schmeichel đang tràn trề cơ hội bước đến trận chung kết trong mơ khi đội bóng chủ quản của anh, Leicester, chỉ còn cách Wembley có vỏn vẹn 2 trân đấu nữa. Có điều, để giành được 1 trong 2 tấm vé vào cửa cao quý đó, trước tiên Kasper và các đồng đội phải vượt qua được Chelsea trong trận Tứ kết FA Cup đêm nay.
Thời điểm hiện tại, Chelsea dưới triều đại Di Matteo thực sự là một thử thách vô cùng lớn với Leicester. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, Kasper khẳng định anh và các đồng đội sẽ làm mọi cách để bước đến trận chung kết, qua đó làm sống lại ký ức hào hùng của cha anh tại Wembley ngày nào.
"Chúng tôi đã bước gần đến đích. Thế nên chúng tôi sẽ làm mọi thứ để vượt qua những chướng ngại cuối cùng. Với đội hình hiện tại của leicester, tôi tin đội bóng sẽ thi đấu tốt trước bất kỳ đối thủ nào. ơn nữa, tôi có kinh nghiệm đối đầu những đội bóng lớn từ khi tôi mới 15 tuổi và còn khoác áo Man City. Pha bóng đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp của tôi chính là tình huống cản phá bóng sau cú dứt điểm của Anelka (khi đó còn khoác áo Chelsea)".
Thiệu Vân