Vòng 5 Cúp FA: Đến lượt Tottenham bị cầm chân

Thứ Hai, 20/02/2012 06:35 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH) - Trừ Liverpool, gặp Brighton trong trận đấu muộn nhất, các ông lớn đều vấp ngã ở vòng 5 Cúp FA. Sau Chelsea, Arsenal giờ đến lượt Tottenham.

Đến bấy giờ, một trong những nguyên nhân khiến giải đấu lâu đời Cúp FA vẫn hấp dẫn là bởi tính chất không thể đoán trước của nó. Năm này nối tiếp năm kia, những cú sốc, những chàng tí hon hạ gục người khổng lồ luôn xuất hiện. Sự khác nhau có chăng chỉ là cái tên mà thôi.


Tottenham (phải) bị Stevenage cầm chân - Ảnh Getty

Như Chelsea chẳng hạn, với lực lượng mạnh nhất có thể, lại được chơi trên sân nhà Stamford Bridge, đã bị đội xếp thứ 6 ở giải hạng Nhất là Birmingham cầm chân. Đêm qua, đối thủ của một Tottenham đang đứng thứ 3 tại Premier League là Stevenage, cũng xếp thứ 6 nhưng là của giải hạng Hai. Họ cách nhau đến 46 bậc trên hệ thống BXH của bóng đá Anh. Sự chênh lệch đương nhiên là rất rõ ràng; nhưng khi bước vào cuộc đối đầu trực tiếp, mọi khác biệt đã trở nên vô nghĩa.

Khác với Chelsea, Tottenham không sử dụng đội hình mạnh nhất có thể. Nhưng vẫn còn đó nhiều tên tuổi như Kaboul, Dawson, Parker, Gareth Bale, Saha hay Defoe. Tưởng chừng Tottenham có thể tạo ra một thế trận áp đảo và trút cơn mưa bàn vào lưới đối phương. Nhưng đội bóng của HLV Harry Redknapp, dù từng ghi 5 bàn vào lưới Newcastle trong trận đấu gần nhất ở Premier League, đã rơi vào tình trạng bế tắc suốt 90 phút, không tạo được nhiều cơ hội rõ nét chứ đừng nói bàn thắng. Thống kê cho thấy, đội bóng hạng Hai Stevenage đã thực hiện đến 20 cú dứt điểm về phía khung thành Tottenham!

Trận đấu đã phải kết thúc với tỷ số hòa 0-0 và sẽ cần trận đá lại ở White Hart Lane. Có thể tin rằng Spurs sẽ không gặp nhiều khó khăn ở trận đá lại, nhưng Stevenage hoàn toàn có thể tự hào về những gì họ đã làm được ở sân nhà đêm qua.

Ở trận còn lại, Stoke City đã giành chiến thắng 2-0 trước đội bóng tí hon khác là Crawley Town. Dù mất người từ phút thứ 17 khi Delap nhận thẻ đỏ, Stoke tỏ ra quá mạnh so với đối thủ đến từ giải hạng Ba. Walters đã mở tỷ số trận đấu ở phút 42 từ chấm 11m trong khi Crouch ấn định chiến thắng 2-0 cho Stoke 10 phút sau đó.

Đ.L

0 thích.

Bình luận (1)

avatar đội bóng
Nhìn thế này thì mới biết tại sao tôi không đánh giá cao H.R . Toàn mất thì giờ và công sức, chả rõ lợi lộc gì không khi đá lại. Không thắng được thì thả quách cho xong. Cất quân vớ vẩn rồi mất công sức đá lại, cứ nhìn Liverpool đem quân ra đá thì hiểu trình H.R ở đâu.
Cu tèo  (teo@yahoo.com) (11:40 20/02/2012)

3 người thích bình luận này.  2 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.