(TT&VH)- Danh sách nạn nhân chấn thương của M.U hiện dài dằng dặc. Chelsea không còn trung vệ mà đá. Arsenal lại mất hết hậu vệ cánh. Liverpool có thể cân nhắc mua hoặc mượn một chân sút nhằm dự phòng cho trường hợp Luis Suarez kháng án thất bại. Từ ngày thuộc về giới chủ Ả rập, kỳ chuyển nhượng nào Man City cũng đưa về vài tân binh.
Chỉ vì tình thế đưa đẩy, các đội bóng mới nhảy vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đội bóng nhỏ vì số phận lâm nguy, phải tăng cường lực lượng để sinh tồn trong cuộc chiến trụ hạng. Đội bóng lớn chữa cháy cho cuộc khủng hoảng chấn thương. Phần lớn các thương vụ chuyển nhượng ở giai đoạn được thực hiện theo dạng mượn. Mùa Đông năm ngoái thì thuộc dạng đặc biệt. Đó là cơ hội cuối cùng để các đội bóng lớn vung tiền trước khi Luật công bằng tài chính của UEFA có hiệu lực. Cũng vì tình thế cả.
Hậu vệ được săn đón
Một năm về trước, Chelsea thực hiện vụ mua sắm kỷ lục 50 triệu bảng khi đưa Fernando Torres từ Anfield về Liverpool. Thu tiền từ vụ bán Torres, Liverpool còn bù thêm để mua cặp tiền đạo Andy Carroll và Luis Suarez. Man City mua Edin Dzeko từ Wolfsburg với giá 27 triệu bảng. Một đội bóng trung bình như Aston Villa cũng sẵn sàng trả cho Sunderland 24 triệu bảng để đưa Darren Bent về sân Villa Park. Kỳ chuyển nhượng mùa Đông năm ngoái, tiền đạo thực sự lên ngôi. Nhưng năm nay nhiều khả năng sẽ ngược lại, các hậu vệ hứa hẹn sẽ trở thành hàng hot.

Chelsea đang săn đón Gary Cahill- Ảnh Getty
Trận làm khách ở sân White Hart Lane của Tottenham vừa qua, một trận đấu mang tính quyết định đến cuộc đua tốp 4, HLV Andre Villas-Boas đã phải đẩy Bosingwa vào đá trung vệ sau khi Ivanovic dính chấn thương gân kheo. Cả đời Bosingwa, có lẽ số lần đá trung vệ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ferreira được tung vào sân, trám vào vị trí của Bosingwa. Đó là trận đầu tiên của Ferreira ở Premier League mùa này.
Trận tới đây, nhiều khả năng David Luiz sẽ trở lại. Nhưng sau khi chấp nhận để Alex ra đi, Chelsea chỉ còn 3 trung vệ đúng nghĩa mà thôi. Theo thông tin mới nhất, Chelsea đã chính thức ngồi vào bàn đàm phán với Bolton, hỏi mua trung vệ Gary Cahill. Hồi mùa Hè vừa qua, tuyển thủ Anh 26 tuổi này từng là đối tượng theo đuổi của Arsenal. Phía Arsenal từng đưa ra lời đề nghị trị giá 8 triệu bảng, nhưng Bolton đã từ chối quyết liệt, cho rằng đội bóng London đã thiếu tôn trọng họ. Nhưng ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này, Bolton bị đẩy vào thế phải bán Cahill. Hợp đồng giữa họ và Cahill chỉ còn 6 tháng nữa là hết hạn. Nếu không bán bây giờ, họ sẽ không thu về đồng nào khi mùa giải 2011-12 kết thúc. "Đã có những cuộc đàm phán giữa Chelsea và chúng tôi. Cậu ấy là cầu thủ hàng đầu nên việc các đội bóng lớn quan tâm là điều dễ hiểu", HLV Owen Coyle cho biết. Báo chí Anh khẳng định Chelsea đã đưa ra đề nghị trị giá 7 triệu bảng.
Arsenal hiện thừa trung vệ, nhưng lại thiếu hậu vệ cánh. Tân binh Andre Santos chắc chắn không thể ra sân trong 3 tháng tới vì chấn thương mắt cá chân. Tài năng trẻ Kieran Gibbs cũng phải cần đến sự trợ giúp của dao kéo để điều trị chấn thương háng và phải nghỉ thêm 1 tháng nữa. Johan Djourou, Carl Jenkinson và Bacary Sagna cũng không thể ra sân vì vấn đề chấn thương. Ở trận gặp Aston Villa vừa qua, HLV Arsene Wenger buộc phải đẩy 2 trung vệ là Thomas Vermaelen và Laurent Koscielny ra đá hậu vệ cánh. Bàn thua của họ đến từ sự thiếu ăn ý trong phối hợp giữa Vermaelen và Mertesacker. Khi cuộc đua tốp 4 mùa này hứa hẹn cực kỳ khốc liệt, Arsenal không thể sử dụng hàng thủ chắp vá kiểu này nếu muốn có mặt ở Champions League mùa giải tới. Khả năng Arsenal nhảy vào TTCN mùa Đông là rất cao, nhưng đối tượng theo đuổi vẫn chưa rõ ràng. Trước đó, có tin đồn cho rằng Arsenal sẵn sàng đưa Wayne Bridge từ Man City về Emirates.
Ở Old Trafford, Sir Alex từng tuyên bố rằng khả năng M.U mua sắm ở kỳ chuyển nhượng mùa Đông này là rất thấp, "trừ khi một cầu thủ chúng tôi cần xuất hiện trên thị trường". Trung vệ thủ quân Vidic của M.U đã phải nghỉ thi đấu hết mùa vì chấn thương nặng. Rio Ferdinand có tiền sử chấn thương rất hoành tráng và trận làm khách vừa rồi lại vắng mặt. May cho họ, tài năng trẻ Phil Jones chỉ dính chấn thương nhẹ và có thể đá trở lại ở trận tới đây. Nhưng nếu muốn bảo vệ chức VĐ ở mùa này, M.U rất cần bổ sung một gương mặt triển vọng.
Man City hiện vẫn chưa có ý định đưa về ngôi sao mới. Nhưng trong trường hợp bán được Tevez, họ có thể sử dụng số tiền đó để tái đầu tư. Nhưng sự thực, đội hình của họ hiện tại đã đủ sâu, đủ dày và chất lượng.
Với Liverpool, án phạt của Suarez sẽ ảnh hưởng đến quyết định của họ. Nếu Suarez kháng án thất bại và bị treo giò 8 trận vì tội phân biệt chủng tộc với Evra, Liverpool thực sự cần một chân sút. Tất nhiên vẫn còn đó Andy Carroll. Nhưng sẽ là quá mạo hiểm nếu nắm trong tay vỏn vẹn 1 tiền đạo đúng nghĩa suốt 8 trận đấu. Thảm họa sẽ ập đến nếu Carroll dính chấn thương.
Đ.Lộc