Bóng đá Anh

Dự đoán loạt trận Premier League rạng sáng 22/12/2011

21/12/2011 11:48 GMT+7 Google News

(TT&VH) - Cùng TT&VH phân tích và dự đoán kết quả các trận còn lại của Premier League


Everton có cơ hội giành trọn 3 điểm trước Swansea trên sân nhà - Ảnh Getty

2h45, 22/12, sân Sport Direct: Newcastle7 – West Brom13

Newcastle đang tụt dốc không phanh. Trận hòa tai hại trước Swansea ở vòng trước đã là trận không thắng thứ 5 liên tiếp của đội chủ sân Sport Direct Arena (trong đó có 3 thất bại). Sau chuỗi trận khó khăn trước hai đội bóng thành Manchester và Chelsea, người ta đã kì vọng Newcastle sẽ tiếp tục chuỗi thành tích ấn tượng từ đầu mùa.

Nhưng kì vọng nhanh chóng chuyển thành thất vọng. Sự đi xuống về phong độ kéo theo sự sụp đổ về niềm tin. Chấn thương cũng khiến tuyến phòng ngự từng khiến mọi hàng công tại Premier League phải câm nín giờ đã sụp đổ. Với Newcastle lúc này, một chiến thắng trước West Brom cũng là điều quá xa xỉ.

Dự đoán: 1 – 1

3h, 22/12, sân Loftus Road: QPR15 – Sunderland16

Sunderland đang dần hồi sinh trong bàn tay của HLV Martin O’Neil. Vòng đấu trước, Mèo đen chỉ chịu thua sát nút 0-1 trước Tottenham bởi bàn thắng của tiền đạo vào thay người Pavlyuchenko. O’Neil sẽ có thêm nhiều thời gian để thổi hồn thứ bóng đá tấn công hấp dẫn vào đội bóng nhưng trước hết, ông phải giành chiến thắng đã. Sunderland đang nằm trong vùng nguy hiểm, họ chỉ hơn nhóm xuống hạng đúng 1 điểm. O’Neil phải đưa Mèo đen tiến lên ngay lập tức bắt đầu từ trận đấu với QPR. Rangers đang là một trong số 3 đội có thành tích tệ nhất trên sân nhà (chỉ 1 chiến thắng) trong khi đối thủ của họ cũng chẳng khá khẩm hơn khi đã nhận 5 thất bại trên sân khách.

Dự đoán: 0 – 0

3h, 22/12: sân Goodison Park: Everton14 – Swansea12

Thi đấu trên sân nhà, cầm bóng 62%, tung ra 29 cú sút, trong đó có 8 pha dứt điểm trúng cầu môn nhưng chỉ ghi được đúng một bàn thắng ở tận phút 81, HLV David Moyes có lý do để tiếc nuối cho trận hòa trước Norwich ở vòng trước. Đó không biết là lần thứ bao nhiêu ở mùa giải này Everton chịu mất điểm do sự yếu kém của hàng công. Thành tích 16 bàn tại Premier League chỉ nhỉnh hơn đội có hàng công yếu nhất (QPR: 15 bàn) đúng 1 bàn. Đó là lý do giải thích tại sao The Toffees vẫn chỉ xếp hạng 14 trên BXH. Thật may cho Moyes khi đối thủ của ông đêm nay chỉ là Swansea. Đội bóng của Brendan Rodgers có thể rất đáng sợ ở Liberty nhưng trên sân khách, họ đơn giản là không có cơ hội.

Dự đoán: 1 – 0

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm