Bóng đá Anh

Vòng 16 Premier League: Newcastle tiếp tục gây thất vọng

17/12/2011 21:24 GMT+7 Google News
(TT&VH Online) – Chỉ phải gặp Swansea trên sân nhà song Newcastle đã không thể tận dụng được cơ hội này để giành được ba điểm, qua đó chặn đứng đà tụt dốc trong thời gian qua.

Đã thua ba trong bốn trận đấu ở thời gian qua, từ một đội bóng được đánh giá cao, Newcastle đang có dấu hiệu tuột dốc không phanh. Và tưởng như trận đấu với Swansea sẽ là cơ hội để đoàn quân của HLV Alan Padrew giành chiến thắng nhưng với những diễn biến trên sân, trận hòa 1-1 là kết quả xứng đáng. Trái ngược với Newcastle, một đội bóng khác cũng đang được chú ý trong mùa giải năm nay là Stoke, đội bóng duy nhất của Anh vượt qua vòng bảng Europa League, tiếp tục thể hiện phong độ ấn tượng khi lội ngược dòng thành công ngay trên sân của Wolves.


Niềm vui chiến thắng của các cầu thủ West Brom - Ảnh Getty

Còn với Blackburn và Bolton, hai đội bóng này tiếp tục gây thất vọng khi đều để mất điểm trong vòng này. Nếu so sánh với trận thua của Bolton trên sân của Fulham, cách các cầu thủ Blackburn mất điểm có phần đáng tiếc hơn. Sau khi David Dunn san hòa tỷ số cho Blackburn trong những phút cuối hiệp 2, tưởng như đội chủ nhà sẽ thừa thắng xông lên nhưng chỉ một khoảnh khắc mất tập trung, Blackburn đã phải trả giá. Với trận thua này, HLV Steve Kean của Blackburn và Owen Coyle của Bolton chắc chắn sẽ phải đối diện với rất nhiều sức ép.

Kết quả các trận đấu:

Blackburn Rovers 1–2 West Brom

Everton 1–1 Norwich

Fulham 2–0 Bolton

Newcastle 0–0 Swansea

Wolves 1–2 Stoke

Sau đâu là những diễn biễn của vòng 16:

Phút thứ 10: Wolves, đội bóng đã thua ba trong bốn trận gần đây, lại đang có được khởi đầu khá thuận lợi trước đội bóng được đánh giá cao hơn là Stoke. Nếu có được chút may mắn, cú sút từ cự ly khoảng 14m của Ronald Zubar đã có thể mở tỷ số cho đội chủ nhà.

Phút thứ 17: Trung vệ Jonathan Woodgate đã phạm lỗi với Matt Jarvis của Wolves trong vòng cấm địa. Trọng tài Anthony Taylor không ngần ngại cho đội chủ nhà hưởng quả 11m và trên chấm phạt đền, Stephen Hunt đã không mắc sai lầm nào.

Phút thứ 23: Những nỗ lực dồn ép sân của đội chủ nhà Newcastle đều đã bất thành trước cầu môn của Swansea. Không phải hàng phòng ngự đội khách chơi tốt mà là do, may mắn chưa mỉm cười với “Chích chòe”. Sau tình huống xà ngang từ chối nỗ lực của Coloccini, cú sút hiểm của Demba Ba cũng đã bị cột dọc bên phải từ chối.

Phút thứ 28: Bất ngờ đã xảy ra khi Norwich có bàn thắng dẫn trước đội chủ nhà Everton. Chơi không quá ấn tượng nhưng chỉ cần một pha xoay sở trong vòng cấm địa của tiền đạo Holt, mành lưới của Howard đã rung lên. Bàn thua này có phần lỗi lớn thuộc về trung vệ Hettinga khi anh không thể ngăn chặn tiền đạo đối phương, người đã nhận bóng rồi xoay người dứt điểm trong vòng cấm địa.

Phút thứ 31: Những nỗ lực dâng cao tấn công của đội chủ nhà Fulham cuối cùng cũng thành công khi Dempsey tận dụng thành công đường tạt bóng của đồng đội để băng vào đánh đầu hiểm hóc tung lưới đội khách. Đây đã là bàn thắng thứ năm của cầu thủ người Mỹ trong mùa giải năm nay.

Phút thứ 33: Bàn thắng mở tỷ số của Dempsey dường như đã có tác động mạnh tới tâm lý thi đấu của các cầu thủ khách Bolton. Trong một tình huống hàng phòng ngự mắc lỗi, Bryan Ruiz đã băng xuống đối mặt với Jaskenlainen và cầu thủ của Fulham đã có pha lốp bóng điệu nghệ nâng tỷ số lên 2-0 cho Fulham.

Phút thứ 41: Demba Ba đã có một pha xử lý cực đẹp mắt trong vòng cấm địa khi anh bay người bắt volley sau đường kiến tạo của đồng đội nhưng thủ môn của Swansea vẫn kịp thời đổ người đấm bóng cứu thua.

Phút thứ 43: Gutierrez có tình huống sút xa khá đẹp mắt bên cánh trái song khung thành của Swansea vẫn đứng vứng vì bóng đã bay ra ngoài. Đây cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng trong 45 phút đầu tiên của cặp đấu giữa Newcastle và Swansea.


Nỗ lực đi bóng của Gutierrez - Ảnh Getty

Phút thứ 48: Hiệp 2 trở lại trên các sân đấu ở giải ngoại hạng Anh. Tại sân Sport Directs Arena, tên mới của sân St James Park, Newcastle lại bỏ lỡ một cơ hội khi Demba Ba đánh đầu ra ngoài trong một pha không chiến cận thành.

Phút thứ 51: Những gì mà các cổ động viên Blackburn lo lắng cuối cùng cũng đã xảy ra. Sau một hiệp 1 chơi bế tắc và thiếu đột biến, các cầu thủ chủ nhà đã bị Jame Morrison "trừng phạt".

Phút thứ 59: Trung vệ Robert Huth tiếp tục thể hiện cái duyên ghi bàn trong thời gian qua khi anh lại lập công giúp Stoke san hòa tỷ số 1-1 trước đội chủ nhà Wolves.

Phút thứ 60: Thủ môn John Ruddy đã có pha bay người cứu thua cho Norwich sau cú dứt điểm cực căng của Louis Saha.

Theo dữ liệu của Opta, James Morrison của West Brom là cầu thủ đã ghi bàn thắng thứ 1000 trong năm 2011 của giải ngoại hạng Anh.

Phút thứ 65: Các cầu thủ Stoke đang cố gắng đẩy cao tốc độ của trận đấu sau bàn thắng của Huth nhưng Wolves cũng làm mọi cách để không mất điểm trước đối phương. Đây cũng là diễn biến tương tự của cặp Everton khi đội chủ nhà đang dâng cao đội hình dồn ép đội khách Norwich.

Phút thứ 70: Cuối cùng điều mà các cầu thủ Stoke mong muốn cũng đã trở thành hiện thực. Ít lâu sau khi phải vào lưới nhặt bóng, thủ môn của Wolves đã phải thực hiện hành đồng tương tự sau cú dứt điểm của "Sếu vườn" Peter Crouch.

Phút thứ 71: Những cổ động viên trên sân Edwood Park cuối cùng đã có dịp nhảy lên ăn mừng khi David Dunn san hòa cho Blackburn.

Phút thứ 80: Cũng như cổ động viên Blackburn, cổ động viên Everton cũng đã được nếm trải cảm giác vỡ òa bởi bàn thắng khi Osman khôn ngoan đệm bóng sau cú sút của Drenthe. Bóng đi không mạnh nhưng bất ngờ nên thủ môn của Norwich đã không thể làm gì hơn ngoài vào lưới nhặt bóng.

Phút thứ 90: Mọi chuyện đã trở nên tồi tệ với Blackburn vì chỉ cần một khoảnh khắc mất tập trung, hàng phòng ngự đội chủ nhà đã tạo điều kiện để Odenwingie băng xuống dứt điểm nâng tỷ số lên 2-1 cho West Brom.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm