Tottenham: Ứng viên nghiêm túc cho chức vô địch!

Thứ Tư, 30/11/2011 14:00 | In trang nàyIn bài viết

(TT&VH)- Tottenham không phải là đội bóng xa lạ với những kỳ vọng lớn lao. Nhưng sau 10 trận bất bại, bao gồm 9 chiến thắng, sự mong ngóng chờ đợi của các CĐV áo trắng đang lên cao hơn bao giờ hết. Bây giờ, họ không chỉ muốn một suất dự Champions League, mà cả chức vô địch Premier League nữa.

Trong khi sẽ không nhiều người ở ngoài White Hart Lane nghĩ rằng chiếc cúp bạc sẽ được đưa về đó vào cuối tháng Năm, quả thực nếu như có lúc nào trong vài năm qua đội bóng áo trắng có quyền mơ mộng, thì đó chính là sau chiến thắng 3-1 trước West Brom ngay trên sân khách vào cuối tuần rồi. Tất nhiên, duy trì được phong độ hiện giờ không phải là điều dễ dàng, nhưng cũng sẽ là vội vàng nếu cho rằng Tottenham không đủ sức làm nên một bất ngờ chấn động khi mùa giải kết thúc.

Những gì sắp tới sẽ là cực kỳ quan trọng với đội bóng áo trắng. Premier League không được quyết định chỉ trong mùa Giáng sinh, nhưng sau 5 trận đấu bắt đầu từ ngày 11-12, cục diện trên bảng xếp hạng sẽ bước vào thế ổn định. Với Spurs, hiện đang có ít hơn đội nhì bảng M.U 2 điểm và còn trong tay một trận chưa đá (mà nếu chiến thắng, họ sẽ thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Manchester City xuống chỉ còn 4 điểm), giai đoạn chuyển giao năm mới sẽ là thời gian quyết định đối với tham vọng của họ.



Tottenham đang bay cao- Ảnh Getty

Cuộc chinh phục bắt đầu với trận tiếp Sunderland trên sân nhà trước khi Chelsea ghé thăm White Hart Lane ba ngày trước Giáng sinh. Những đối thủ tiếp theo, Norwich, Swansea và West Brom, có thể là bệ phóng để Spurs tăng tốc thực sự và thậm chí giành lấy ngôi đầu bảng, nếu mọi chuyện diễn ra đúng kế hoạch của HLV Harry Redknapp, bởi trong cùng giai đoạn, Man City sẽ phải gặp Arsenal, Chelsea và Liverpool.

Đến tận bây giờ, những người nghi ngờ vẫn hay dẫn ra các thất bại tan nát vào đầu mùa của Tottenham trước hai đội bóng thành phố Manchester (0-3 ở Old Trafford và 1-5 dưới tay Man City) như bằng chứng cho thấy đội bóng áo trắng còn chưa đủ đẳng cấp để cạnh tranh cho chức vô địch. Tuy nhiên, nên nhớ rằng khi đó Redknapp vẫn chưa có trong đội hình Scott Parker và Emmanuel Adebayor, còn Luka Modric đang bị lung lạc về tinh thần trước những lời mời dồn dập từ Chelsea.

Thành công trên TTCN

Một mùa Hè tằn tiện, nhưng hết sức hiệu quả ở White Hart Lane đã giúp Redknapp xây dựng được một đội bóng như ý muốn của ông. Quyết định cho Tottenham mượn Adebayor rất có thể sẽ là một trong những sai lầm đáng tiếc nhất của Man City trên thị trường chuyển nhượng kể từ khi họ vào tay các ông chủ A-rập. Không hề lường trước, đội bóng áo xanh đã trao cho đối thủ sắp thách thức trực tiếp họ một vũ khí chết người giúp Tottenham có được nguồn bàn thắng ổn định, dồi dào, kèm theo những trận thắng thuyết phục và những điểm số quý giá.

Tính đến nay, chân sút người Togo đã có 7 bàn sau 10 trận chơi cho đội bóng London, nhưng còn quan trọng hơn thế, Adebayor giúp Redknapp giải quyết gọn ghẽ vấn đề ám ảnh ông suốt nửa sau mùa giải trước: không có một tiền đạo thật sự đẳng cấp trên hàng công. Những bàn thắng của cầu thủ từng một thời bị căm ghét nhất ở White Hart Lane, khi Adebayor còn khoác áo Arsenal, do đó, không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số và vị trí trên bảng xếp hạng. Chúng còn là sự khích lệ tinh thần vô giá cho các tiền vệ tài hoa bậc nhất giải Ngoại hạng của Spurs, khi họ đã có một ai đó để tin tưởng trên hàng công.

Công bằng mà nói, hiện giờ ở Premier League có lẽ chỉ Man City, sau khi đã chi ra hàng trăm triệu bảng, mới sánh được với Spurs về tài năng và chiều sâu ở tuyến giữa. Giữ lại được Modric sau mùa Hè; bổ sung thêm Parker; Gareth Bale, Aaron Lennon và Van der Vaart tiếp tục chơi ấn tượng; cộng thêm những dự bị như Niko Kranjcar, Tom Huddlestone hay Steven Pienaar, ngay cả Alex Ferguson, Andre Villas-Boas hay Kenny Dalglish hẳn cũng phải ghen tị với Redknapp bởi hàng tiền vệ mà ông đang có trong tay. Với bức tranh đã gần hoàn chỉnh đó, Adebayor, và cả thủ thành lão luyện người Mỹ Brad Friedel ở phía sau, đã trở thành những mảnh ghép cuối cùng giúp chiến lược gia 64 tuổi sắp được mời dẫn dắt đội tuyển Anh hoàn tất một đội bóng đủ sức gánh vác những kỳ vọng lớn nhất.

Thật vậy, Spurs đã làm tất cả để chứng tỏ hai thất bại đầu mùa chỉ là những tai nạn đáng tiếc trong một bối cảnh mà sức mạnh đầy đủ của họ vẫn chưa được thể hiện. Không ai có thể nói là Tottenham không thể đánh bại những đội bóng lớn, hãy hỏi Liverpool và Arsenal sẽ rõ. Còn với nửa sau của bảng xếp hạng, Adebayor và các đồng đội lúc này đơn giản là không thể cản nổi. Kết hợp hai điều đó lại, ta chẳng thể được gì khác ngoài một ứng cử viên nghiêm túc cho chức vô địch Premier League.

Trần Trọng


0 thích.

Bình luận (6)

avatar đội bóng
Đúng là cứ đá hay hay 1 tí là lại tâng bốc lên tận tầng mây thứ 100, nếu Tot vô địch mùa này tôi mất với các bạn 1 tỉ USD luôn.
Bạch Tuộc  (k36a5_18@yahoo.com) (04:36 30/11/2011)

10 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
cứ hễ ông nào đá hơi lên chân 1 tí là lại được báo chí cho lên 9 tầng mây 10 tầng gió thế này thì đúng là có thời điểm new cũng là ứng cử viên vô địch...xong rồi một thời gian lại chả thấy mấy ông ấy ở đâu trên bảng xh
manucian1989  (dungna0601@yahoo.com) (03:15 30/11/2011)

8 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Có thể đây là mùa giải bừng sáng cuối cùng của Spurs, trước khi Redknapp đến với tuyển Anh, Bale, Modric chuyển sang CLB khác, Adebayor không thể ở lại.
babyGDS  (babyGDS@yahoo.com) (03:48 30/11/2011)

7 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Bác Trần Trọng chém gió hay quá. Hồi Việt Nam đá giao hữu tiền SG, hình như cũng có mấy bác so sánh với Barca. Kết quả thế nào ai cũng biết. Đề nghị viết báo cho có lương tâm nghề nghiệp tí. Chém bão thế này ai mà chả làm nhà báo được.
Thắng  (thangkstk@gmail.com) (05:34 30/11/2011)

5 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng
Ko hợp lý. Spurs vẫn mãi là 1 đội bóng...tầm thường. Gặp hay đá hay, khi lên đồng thì rất dễ sợ nhưng lại luôn thua nhảm. Xét lại đội hình, Spurs những năm trước bao gồm những nhân tố còn đáng sợ, ghê gớm hơn giờ nhiều. Năm nay Spurs sẽ không lọt vào top 4, vì suy cho cùng, đó là một tập thể mong manh, dễ vỡ. Trận Trọng có muốn cá không?
Hòa Lê  (supercoi12@yahoo.com) (04:55 30/11/2011)

2 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích
avatar đội bóng Tôi chắc chắn bạn là Fan của 1 đội bóng đang xếp sau Tottenham, đừng phát biểu chủ quan như vậy, Tottenham ko yêu như bạn nghĩ đâu
THANHSPUR  (tottenham@yahoo.com) (08:23 30/11/2011)
avatar đội bóng
Ong Bach Tuoc co tan 1 ti USD co a
BinZio  (anhchangdanghi_3004_1990@yahoo.com) (07:01 30/11/2011)

1 người thích bình luận này.  0 không thích. Thích Không thích

Gửi bình luận

Họ tên bạn:
Email:
  Football  Chọn Avatar
Nội dung:
  Gửi bình luận
Trang bình luận

Giải Âm nhạc Cống hiến

Thông tin tiện ích

Các giải TT&VH tổ chức

Tư liệu thể thao

Giới thiệu giao lưu trực tuyến

Sự kiện qua ảnh

Người đẹp

Bạn đọc thảo luận

bbq - 5/27/2012 12:06:17 AM
Vấn đề cm không phải thắng thua mà cm về lý do gì khiến PEP phải ra đi,khiến PEP ăn nói kiểu tiền hậu bất nhất.Qua đó để thấy bản chất sự việc và hiểu bóng đá chuyên nghiệp là thế nào.Còn xem bóng đá...
The Blues - 5/27/2012 12:08:49 AM
Đưa mata và torres vào là khác ngay
Trien - 5/27/2012 12:57:09 AM
Những người thiếu hiểu biết thường có những lời ngu ngốc. Fan City ở việt nam không phải là fan thực sự, mà chỉ là những anti United. Một ngày nào đó, người Arab kia chán bóng đá, bán City, những fan...
Hoang Kenny - 5/26/2012 11:11:19 PM
Mỗi trận thắng của HP đc treo thưởng hơn 1 tỷ... vậy sao ko lấy số tiền đó mà đầu tư cho bóng đá trẻ, nhìn đội hình HP mà có 1hay 2 cầu thủ gốc HP...đúng là HP ko thíu tiền nhưng thiếu chất xám về...
Ngọc Khánh - 5/27/2012 12:41:09 AM
Cầu thủ lớn của những khán giả nhỏ.