(TT&VH Online)- Tiền vệ kỳ cựu Scott Parker cho rằng ĐT Anh không nên bị cuốn theo niềm hạnh phúc có được sau chiến thắng trước Tây Ban Nha ở trận giao hữu quốc tế diễn ra trên SVĐ Wembley.
Scott Parker đã có một trận đấu tuyệt vời ở Wembley và giúp ĐT Anh giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Tây Ban Nha ở trận giao hữu quốc tế. Sự góp mặt của anh đã cải thiện đáng kể sức chiến đấu nơi tuyến giữa của “Tam sư”. Trong vai trò một người đánh chặn từ xa, tiền vệ 31 tuổi của Tottenham đã hỗ trợ rất tích cực cho hàng thủ và góp công lớn trong việc giúp ĐT Anh giữ sạch lưới. Và chẳng có gì phải ngạc nhiên khi Parker được bầu chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu với màn trình diễn quá ấn tượng.

Parker (trái) đã có một trận đấu xuất sắc- Ảnh Getty
“Tôi rất hài lòng và tự hào khi được chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trong trận đấu với nhà ĐKVĐ thế giới. Một đêm thật tuyệt vời. Chúng tôi bị đánh giá thấp hơn khi chạm trán với Tây Ban Nha và khi đối đầu với nhà vô địch thế giới bạn luôn biết mình sẽ phải làm gì. Đó là một trận đấu khó khăn, đặc biệt đối với tuyến giữa. Các cầu thủ Tây Ban Nha giữ và chuyền bóng tốt và có vẻ như họ xuất hiện ở mọi ngóc ngách trên sân”, Daily Mail dẫn lời tiền vệ 31 tuổi.
Dù có chiến thắng vang dội trên sân nhà Wembley nhưng Parker cho rằng anh và các đồng đội không nên quá tự mãn sau thành tích này. “Kết quả như vậy quả là thành công lớn lao với chúng tôi. Nhưng chúng tôi cần phải tiến thêm một bước mới chứ không nên bị cuốn theo niềm hạnh phúc đang có. Hi vọng rằng chúng tôi có thể tới Euro 2012 với hành trang là sự tự tin”, Parker bộc bạch.
Sau trận đấu với Tây Ban Nha, Parker thừa nhận anh đã bị chuột rút nhưng điều đó không ảnh hưởng tới sức khỏe của anh và tiền vệ kỳ cựu tự tin khẳng định sẽ bước vào trận đấu với Thụy Điển vào thứ Ba tới với thể lực ổn định.
K.Đ