(TT&VH Cuối tuần)- Đêm thứ Bảy này, M.U sẽ đón tiếp Sunderland tại Old Trafford với mục tiêu tìm kiếm trận thắng thứ hai liên tục ở Premier League để không bị Man City bỏ rơi lại quá xa trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng.
Nếu xét đến thực lực và khoảng cách giữa hai đội trên bảng xếp hạng (chênh nhau 13 điểm), chắc chắn người hâm mộ sẽ không ngần ngại đặt cược vào cửa thắng cho M.U. Điều đó cũng dễ hiểu vì M.U có đủ cả thiên thời, địa lợi, nhân hòa, tất cả những nhân tố quyết định thắng lợi một trận đánh.
Tuy nhiên, trong hai mùa bóng gần đây, M.U thường gặp nhiều khó khăn khi đối mặt với Sunderland (thắng 2, hòa 2). Trong đó, ở trận lượt đi của mùa 2009-2010, “Quỷ đỏ” đã phải nhờ đến pha đốt lưới nhà của Anton Ferdinand ở phút 90 mới tránh được thất bại ngay trên sân nhà.

Wes Brown sẽ chống lại M.U dưới màu áo của Sunderland- Ảnh Getty
Lần này gặp nhau, trong khi M.U đang chững lại thì Sunderland đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh qua 2 trận bất bại sau bước khởi đầu không được như mong muốn. Đó là một trong những cơ sở để Sunderland hy vọng rằng họ sẽ gây nhiều khó khăn cho M.U như đã từng cầm chân Liverpool (1-1) tại Anfield và chỉ chịu thua Chelsea, Arsenal với cách biệt tối thiểu (cùng tỷ số 1-2). Và cơ sở đó xuất phát từ một nguyên nhân: 3 trong số 4 hậu vệ chính thức của Sunderland đều là người cũ của M.U.
Trong 3 cầu thủ này, nếu như hậu vệ trái Kieran Richardson đã rời khỏi sân Old Trafford từ năm 2007 thì đây chỉ mới là mùa bóng đầu tiên mà trung vệ Wes Brown cùng hậu vệ phải John O’Shea chống lại đội bóng cũ của mình. Tất nhiên, 3 cầu thủ này, cộng với Turner, chưa thể tạo nên một hàng phòng ngự thật sự đáng tin cậy cho Sunderland qua 12 lần thủng lưới, nhưng điều bất ngờ là hàng thủ của M.U cũng để thua với số bàn tương tự qua 10 trận đấu ở Premier League.
Như vậy, nếu như O’Shea kịp bình phục chấn thương thì anh và Brown sẽ có đủ lý do để mong muốn chứng minh rằng M.U đã sai khi đẩy mình đi, đến nỗi giờ đây không có những dự bị đáng tin cậy cho hàng phòng ngự. Đó sẽ là động lực bổ sung để họ chơi hết hết sức mình trong trận đấu này. Tuy nhiên, liệu họ có thắng được phản biện của Sir Alex nếu ông muốn chứng minh rằng mình đã đúng? Thế nên, chỉ nội cuộc tao ngộ giữa những cố nhân cũng đã đủ tạo nên sức hấp dẫn cho cuộc so tài giữa “Quỷ” và "Mèo” này.
H.T.Đ.T