(TT&VH) - Trận đấu cuối cùng của M.U trong mùa 1998-99 diễn ra đúng vào kỷ niệm 90 năm ngày sinh của Sir Matt Busby, người tiền bối vĩ đại của Ferguson, mà giờ ông đã sánh ngang. Còn hơn thế, đối thủ của M.U là một CLB đến từ Munich. Busby, Munich, và giờ là Ferguson, những cái tên sẽ mãi mãi gắn liền với lịch sử của đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh.

Và cũng như với Busby, không lâu sau khi M.U giành chức vô địch Champions League thứ hai trong lịch sử, các nhà cái ở Anh ngưng nhận cược cho khả năng Ferguson được Nữ hoàng phong tước hiệp sĩ. “Tôi rất vui và vinh dự”, Ferguson nói sau màn ăn mừng như điên ở Nou Camp. “Tôi coi đây không phải là vinh dự của riêng tôi mà cho tất cả những ai đã ủng hộ tôi trong cả cuộc đời, khiến tôi được như bây giờ. Nếu bố mẹ tôi còn sống. Họ sẽ rất tự hào. Họ đã cho tôi một nền tảng tốt, xây dựng cho tôi những giá trị giúp tôi tiến lên phía trước, và giúp tôi có lòng tin ở bản thân. Tôi đã không thể đạt được những điều này nếu không có sự ủng hộ của bạn bè và đồng nghiệp trong cả sự nghiệp mình, cả với tư cách là cầu thủ và HLV ở Scotland và Anh”.
Tất nhiên, các cầu thủ áo đỏ của một thế hệ vàng không thể thiếu trong danh sách cảm ơn của Ferguson. Ngược lại, đến lượt những người yêu mến M.U muốn nói lời tri ân với chiến lược gia người Scotland vì ông đã phát hiện, bồi dưỡng và đưa cả một thế hệ những ngôi sao trẻ trung, chơi thứ bóng đá cuốn hút và hiệu quả, đến với vinh quang tột đỉnh.
T.T