(TT&VH Cuối tuần)- Tối thứ Bảy này, sau hai tuần hưu chiến để nhường sân chơi cho các đội tuyển quốc gia ở vòng loại Euro 2012, Premier League sẽ tái khởi động bằng cuộc so tài đầy hấp dẫn giữa Liverpool và M.U tại Anfield.
Dù M.U đang giữ ngôi đầu bảng và Liverpool nằm ở vị trí thứ năm nhưng khoảng cách 6 điểm giữa họ chẳng nói lên được điều gì và cũng chẳng có nhiều ý nghĩa ở một cuộc quyết đấu chỉ gói gọn trong 90 phút, nhất là khi “Quỷ đỏ” đang có dấu hiệu suy yếu sau bước khởi đầu thăng hoa.
Vấn đề của M.U không thuộc về hàng công mà do hàng phòng ngự của họ không biết cách giữ sạch mành lưới nhà. Trong 5 trận gần đây ở Premier League và Champions League, M.U chỉ giữ được nguyên vẹn mành lưới đúng một lần. Tuy nhiên, điều đó là nhờ may mắn chứ không phải do các hậu vệ “Quỷ đỏ” vô hiệu hóa được các chân sút của Norwich.
Nạn chấn thương được xem là nguyên nhân chính khi Vidic, Smalling, Rafael phải vắng mặt ở một số trận đấu trong lúc Rio Ferdinand gặp rất nhiều khó khăn trong việc lấy lại phong độ sau chấn thương. Do đó, Evans, Jones đã phải quán xuyến trục phòng ngự trung tâm và không ít lần tiền vệ Valencia phải lùi xuống chơi ở vị trí hậu vệ cánh phải. Với hàng phòng ngự chắp vá như vậy, việc M.U giữ được nguyên vẹn mành lưới mới là chuyện lạ.

Chỉ khi nào Vidic (trái) bình phục chấn thương thì Ferguson mới an tâm hàng phòng ngự- Ảnh Getty
Tuy nhiên, vấn đề sâu xa hơn là Sir Ferguson đã không có sự đầu tư đúng mức cho tuyến này trong mùa hè vừa qua. Nghĩa là M.U vẫn thiếu một trung vệ đẳng cấp cao để đóng vai trò dự bị cho cặp Vidic - Ferdinand. Hậu quả là thủ môn còn non kinh nghiệm De Gea không được che chắn tốt, dẫn đến những bàn thua không đáng có.
Lần này gặp Liverpool, mọi chuyện sẽ càng khó khăn hơn cho M.U do hỏa lực của “Đoàn quân đỏ” đáng sợ hơn so với Norwich, Basel, Stoke, Benfica, thậm chí còn đa dạng hơn cả Chelsea. Với Carroll thiện nghệ chơi bóng bổng, Suarez và Kuyt chơi bóng sệt và chớp cơ hội rất tốt, Gerrard và Adam đặc biệt nguy hiểm qua những cú sút xa hoặc đá phạt… trong đội hình của Liverpool, cơ hội để M.U giữ sạch mành lưới sẽ càng mong manh hơn.
Do vậy, ông Ferguson chỉ còn biết cầu mong cho Ferdinand kịp lấy lại phong độ sau hai tuần nghỉ ngơi và Vidic, Smalling kịp bình phục để góp mặt trong trận đấu quan trọng này. Bởi nếu giữ sạch được mành lưới trên sân Anfield thì có nghĩa là M.U đã tiến được nửa đường đến chiến thắng. Làm được không, M.U?
H.T.Đ.T