(TT&VH Online) - Ông chủ của Liverpool, John W Henry đã thừa nhận rằng đội bóng của ông còn cách Man United “một khoảng khá xá”.
Tham gia phỏng vấn trước trận đấu giữa Liverpool và Man United, ông chủ người Mỹ của “The Kop” thừa nhận rằng “chiến lược gia Alex Ferguson là một thiên tài”. Tờ Independent của Anh dẫn lời ông John W Henry chia sẻ: “Man United đang có sự chuẩn bị tốt trong mùa giải năm nay. Họ tiếp tục giới thiệu với khán giả những tài năng trẻ rất có triển vọng. Trong khi đó, chúng tôi đã bị tụt lại vì những bản hợp đồng không hiệu quả trong thời gian trước”.

Ông chủ của Liverpool - Ảnh Getty
Ông chủ của Liverpool cũng lấy hình ảnh của đội bóng chày danh tiếng New York Yankees với đội Boston Red Sox của ông ra làm hình ảnh ví dụ cho sức mạnh của Man United và Liverpool. Trước khi tiếp quản Red Sox, đội bóng chày này đã chơi khá thất vọng, dẫu cho sở hữu một lịch sử có bề dày truyền thống. Đây cũng chính là trường hợp của Liverpool trong những năm vừa qua. Do vậy, ngay khi tiếp quản đội bóng chủ sân Anfield, ông Henry đã vạch ra một kế hoạch phát triển cho đội bóng, cả trong sân lẫn ngoài sân cỏ, dựa trên cách mà ông đã đưa Red Sox trở lại làm một trong những thế lực ở giải bóng chày nhà nghề Mỹ.
Tuy nhiên, ông chủ người Mỹ của Liverpool cũng thừa nhận rằng ông đã “vung tay quá trán” trong một năm qua khi Fenway Sports Group, công ty của ông và là đơn vị chủ quản của Liverpool, đã chi ra khoảng 103 triệu bảng để mua về những danh thủ như Andy Carroll, Luis Suarez, Stewart Downing, Jose Enrique và Jordan Henderson. Ông cho biết thêm: "Đã có nhiều chỉ trích ở Boston về việc chúng tôi sẽ không đầu tư cho Red Sox sau khi chi ra nhiều cho Liverpool. Cũng có những lo ngại từ phía Liverpool sau khi chúng tôi đầu tư khoảng 300 triệu USD cho Red Sox. Tôi cho rằng đây chỉ là kế hoạch của phe đối lập trong hai đội. Hy vọng rằng các cổ động viên sẽ không cảm thấy lo ngại về sự tồn tại của cả hai đội. Tình hình tài chính của FSG mạnh hơn nhờ Boston và Liverpool”.
Cuối tuần này, Liverpool sẽ chạm trán Man United. Dù đội thắng chỉ giành được ba điểm nhưng ông John W Henry được cho là rất muốn nhìn thấy đội nhà giành chiến thắng ngay trên sân Anfiled. Trước đó, ông chủ người Mỹ cùng các đối tác chiến lược FSG đã rất thất vọng khi đội nhà thua muối mặt 0-4 trước Tottenham cách đây không lâu.