(TT&VH Online) - Arsenal đang tiến gần đến với thành công của vụ chuyển nhượng "bom tấn" của "Pháo thủ" mùa Hè năm nay, tiền vệ Juan Mata. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc Cesc Fabregas sẽ không phải chôn chân ở nơi anh không còn mặn mà.
Cecs Fabregas sẽ không có tên trong danh sách cầu thủ Arsenal tham dự Emirates Cup vào cuối tuần này. Động thái trên cho thấy Arsenal đã sẵn sàng cho việc để thủ quân của đội bóng ra đi. Trước đó, chiến lược gia người Pháp đã đưa ra hạn cuối vào ngày 5/8 tới để hoàn tất việc để số 4 của "Pháo thủ" rời Emirates trong một bức thư gửi cho Chủ tịch của Barcelona, Sandro Rosell.
Juan Mata- Ảnh Getty
Sở dĩ, “Pháo thủ” có thể dễ dàng mở đường cho Fabregas trở lại CLB cũ sau thời gian dài cố gắng níu chân là bởi họ đã tìm được phương án thay thế được xem là tối ưu.
Theo tin từ tờ Mirror (Anh), tối qua (28/7), Arsenal đã đạt được thỏa thuận với Valencia về thương vụ chiêu mộ Juan Mata với giá 17 triệu bảng. Juan Mata năm nay 23 tuổi là một trong những trụ cột của Valencia mùa giải vừa qua. Ngoài vị trí tiền vệ cánh sở trường anh còn có thể đảm nhiệm vai trò dẫn dắt lối chơi. Chính vì vậy, HLV Wenger coi Mata là sự bổ sung tối ưu ở hàng tiền vệ của Arsenal.
Như vậy, với 17 triệu bảng, Mata sẽ trở thành bản hợp đồng kỉ lục ở Emirates bởi trước đây thương vụ mà “Pháo thủ” chi mạnh tay nhất là mua Andrey Arshavin với giá 12 triệu bảng.
Bên cạnh đó, ông Wenger đang nối lại quá trình theo đuổi hậu vệ Phil Jagielka của Everton với mức giá đề nghị là 13 triệu bảng. Đề nghị 10 triệu bảng trước đó của “Pháo thủ” đã bị Everton chối từ và Arsenal tin rằng việc nâng mức giá lên thêm 3 triệu bảng sẽ khiến đội bóng này thay đổi ý kiến.
Quay lại với tình hình chấn thương của một số cầu thủ, Arsenal vừa đón tin vui khi chấn thương của tiền đạo Theo Walcott không quá quan trọng nên anh chỉ cần nghỉ ngơi tập luyện để lấy lại phong độ chứ không phải phẫu thuật.
K.Đ (Tổng hợp)