(TT&VH)- Sau khi có tin Sergio Aguero sắp tới Man City, Edin Dzeko đã lên tiếng khẳng định anh không phải là “một chân sút nổi lên qua YouTube” và sẽ sớm chứng minh khả năng của mình.
Dzeko sẽ sớm khẳng định khả năng của mình- Ảnh Getty
Chân sút người Bosnia đã khởi đầu khá chậm chạp trong mùa áo xanh sau khi chuyển tới Man City từ Wolfsburg vào tháng 1. Nếu Carlos Tevez ở lại sau mùa chuyển nhượng này, cùng với Dzeko, Man City sẽ có hàng tiền đạo trị giá 116 triệu bảng gồm Tevez, Aguero, Dzeko và Mario Balotelli. Sự cạnh tranh sẽ rất khốc liệt, nhưng chân sút 27 triệu bảng từ Bonsia không lo lắng và anh khẳng định sẽ làm được tốt hơn thành tích 6 bàn sau 21 trận mùa trước.
“Man City không trả tiền mua tôi vì xem tôi đá một lần trên YouTube”, Dzeko nói. “Họ đã thấy tôi ghi bàn. Tôi không quên cách ghi bàn và sẽ thể hiện điều đó trong mùa tới. Khởi đầu của tôi ở Wolfsburg cũng như thế. Cầu thủ nào cũng cần thời gian để hòa nhập và làm quen, từ giải đấu đến các đồng đội, những đối thủ, mọi thứ”.
Nhưng Dzeko nói anh có thêm động lực sau khi giúp Man City kết thúc chuỗi 35 năm không danh hiệu. Bàn gỡ hòa của tiền đạo này ở trận gặp Notts County giúp Man City tiếp tục được chơi ở Cúp FA. Anh còn ghi bàn trong trận đá lại. Ngoài ra còn có bàn quyết định trong trận gặp Bolton giúp Man City giành một suất vào thẳng vòng bảng Champions League. “Man City đã không có danh hiệu nào trong 35 năm qua, nhưng chúng tôi đã giành Cúp FA”, Dzeko nói. “Tôi cho rằng đó là một khởi đầu tốt. Tôi không nghĩ về quá khứ, mà chỉ muốn nhìn vào tương lai”.
P.V