Bóng đá Anh

Aston Villa bán đi hàng loạt ngôi sao: Cái vòng luẩn quẩn

16/07/2011 11:30 GMT+7 Google News

(TT&VH)- Có lẽ Paul Scholes đã nói đúng, có một số cầu thủ mong ngóng cơ hội khoác áo đội tuyển Anh để được tới một câu lạc bộ lớn hơn. Và chắc rằng không ai phủ nhận đa số những kẻ cơ hội như vậy đều xuất thân từ Aston Villa.

Vụ chuyển nhượng Stewart Downing từ Aston Villa sang Liverpool đang là chủ đề thu hút sự quan tâm trong suốt những ngày qua. Người ta thắc mắc tại sao Liverpool lại nóng lòng đón về những cầu thủ người Anh, cònVilla lại cứ phải bán ồ ạt các ngôi sao của mình vội vã như vậy. Liệu có phải đội bóng thành Birmingham đang bán đi tương lai của mình thông qua việc chia tay các cầu thủ trẻ đầy triển vọng? Hãy nhìn lại 3 mùa Hè gần đây.

Villa đang ồ ạt bán các ngôi sao của mình- Ảnh Getty

Đầu tiên là Gareth Barry, tiếp đến là James Milner, rồi Ashley Young và hiện tại là Downing. Cứ đà này, năm sau nữa sẽ là Gabby Agbonlahor và tiếp đó là Marc Albrighton, Ciaran Clark, Barry Bannan hay Nathan Delfouneso? Chẳng ai có thể nói trước. Chỉ biết rằng Villa đã thực sự suy yếu trong 2 mùa giải trở lại đây, đặc biệt là từ lúc kiến trúc sư Martin O’Neill phẫn chí ra đi.

Khi mà chỉ chưa đầy 1 tuần nữa là mùa giải 2010-11 khởi tranh, HLV O’Neill - người đã nuôi dưỡng ước mơ lọt vào tốp 4 trong suốt 4 năm - bất ngờ nói lời chia tay với Aston Villa. Sau khi bất thành trong việc thuyết phục ban lãnh đạo giữ chân Milner, có lẽ ông đã thấy trước việc câu lạc bộ sẽ bán đi những tài sản quý nhất của mình qua từng mùa bóng. Đó không phải là vấn đề gì mới với Villa. Trong quá khứ họ đã từng làm như vậy với Martin Keown và Steve MacMahon ở những năm 80 của thế kỷ trước. Sau đó là Dwight Yorke (1998) và Mark Bosnich (1999). Kế đến là David Platt, Ugo Ehiogu (2000) rồi Gareth Southgate (2001) và người hâm mộ chắc phải đã quen với cảm giác hụt hẫng cứ mỗi khi mùa Hè tới. Dòng chảy lịch sử này bị chặn lại khi Martin O’Neill xuất hiện vào năm 2006. Nhưng chiến lược gia người Bắc Ireland đã không thể ngăn cản bước tiến của nó khi cậu học trò cưng Gary Cahill, người thậm chí trưởng thành từ lò đào tạo của đội bóng, bị bán sang Bolton năm 2008. Và giờ đây, ai cũng biết trung vệ 25 tuổi này là mục tiêu theo đuổi của Arsenal, Chelsea hay Man City.

Milner, Young và Downing đều đến với Aston Villa khi họ được đánh giá là những cầu thủ giỏi và sẽ sớm trở thành ngôi sao. Tiếc thay, khi mà quá trình “hóa rồng” mới chỉ bắt đầu, tất cả đã bị bán đi không thương tiếc để đổi lấy các khoản tiền kếch xù. Tất nhiên, cũng không thể không kể đến yếu tố tại bến đỗ mới, họ sẽ nhận lương cao hơn, được tham dự giải đấu danh giá Champions League và thậm chí là thực hiện ước mơ giành các danh hiệu. Còn Aston Villa, câu lạc bộ chẳng còn gì ngoài một mớ tiền để tiếp tục tìm kiếm những người khác thay thế. Có thể các tân binh sẽ lại tỏa sáng, nhưng thật khó để đội bóng tiếp tục tiến lên. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà những câu lạc bộ nhỏ khó có thể thoát ra được, trong đó có Aston Villa.

Hà Dương

Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm