(TT&VH Online) - Được đánh giá cao về năng lực chuyên môn lẫn tính cách của một nhà cầm quân trẻ tài năng nhưng dẫn dắt Chelsea không hề là một nhiệm vụ dễ dàng đối với tân HLV của “The Blues”, Andre Villas-Boas.
Hôm qua (22/6), Chelsea đã chính thức bổ nhiệm Andre Villas-Boas làm người thay thế vị trí của Carlo Ancelotti tại Stamford Bridge với bản hợp đồng 3 năm sau khi Chủ tịch Abramovich đạt được thỏa thuận trong việc phóng hợp đồng với phía Porto.
Boas cần phải giải quyết tốt bài toán công thần- Ảnh Mirror
Ở tuổi 33, Villas-Boas đã giành được những thành tích đáng nể khi cùng với đội bóng Bồ Đào Nha giành cú ăn ba ở mùa giải vừa qua và mong muốn của tỷ phú người Nga khi chiêu mộ nhà cầm quân trẻ tuổi này là đưa Chelsea giành danh hiệu Champions League, điều mà những người tiền nhiệm như Ancelotti, Guus Hiddink, Luiz Felipe Scolari, Avram Grant, Jose Mourinho và Claudio Ranieri chưa thể làm được trong 8 năm qua.
Nhưng trước khi tính đến việc đánh bại Man United ở Premier League và lật đổ Barca ở đấu trường châu Âu, Villas-Boas cần phải giải quyết bài toán nhân sự ở Stamford Bridge với tâm điểm là vai trò của các công thần. Sẽ rất khó để Villas-Boas có thể đạt được thành công như Mourinho cách đây 7 năm với đội hình hiện tại của Chelsea. Bộ khung ở Stamford Bridge bao gồm phần lớn các công thần, những người đã giúp Chelsea đi đến những vinh quang và trở thành đội bóng có thế lực ở châu Âu.
Nhưng Lampard hiện đã 33 tuổi và không còn giữ được thể lực sung mãn như ngày nào bởi chấn thương dai dẳng trong thời gian qua. Tương tự, Didier Drogba đã “có tuổi” và vị trí của anh đang dần bị đe dọa với sự xuất hiện của Fernando Torres, cũng như tin đồn về khả năng Falcao sẽ sang London cùng HLV Villas-Boas. Trong khi ấy, Nicolas Anelka đã đánh mất hình ảnh của một "sát thủ" khi không thể lên tiếng trong 11 trận đấu gần đây. Ngoài ra Chelsea còn một số ngôi sao đã ngoài 30 hoặc ngấp nghé ngưỡng tuổi đó như Florent Malouda, Michael Essien...
Nếu đẩy những trụ cột này đi, Boas sẽ khó lòng xây dựng kịp thời một đội hình mới để sẵn sàng cho mùa giải. Nhưng làm sao để những “học trò” có tuổi đời ngang bằng mình chịu tuân theo mệnh lệnh sẽ là thách thức không nhỏ của Villas Boas trong quá trình tiếp quản Chelsea bởi trong mắt Terry, Lampard, Drogba, Villas-Boas có thể vẫn chỉ là người trợ lý năm nào của HLV Mourinho.
Tuy nhiên, chiến lược gia trẻ tuổi tự tin rằng ông có thể ổn định nội bộ và phát huy tinh thần thi đấu của các cầu thủ. “Chelsea đã bổ nhiệm tôi dựa trên năng lực cá nhân và tôi muốn dùng điều đó để đáp lại sự tin tưởng của CLB. Điều quan trọng nhất là phải tạo được động lực thi đấu nơi các cầu thủ để họ có thể đạt được tham vọng của mình cũng như để tiếp tục phát huy những thành công mà CLB đã làm được trong 6 năm qua”, ông Boas bày tỏ.
“Sẽ không có sự tha thứ nếu như tôi không cùng CLB đi đến thành công, đó chính là thách thức mà tôi phải đối mặt khi đến Chelsea. Tôi tự tin rằng mình có thể khơi dậy tinh thần của mọi người không riêng gì các cầu thủ mà cả bộ khung ở CLB. Tôi nghĩ mình có thể đáp lại những kì vọng của người hâm mộ, của Chủ tịch và BLĐ đội bóng”, tờ Mirror (Anh) trích phát biểu của HLV Boas trên Chelsea TV.
Để làm được điều đó, HLV Boas đã vạch ra chiến lược cụ thể của mình. “Chúng tôi cần phải khuyến khích các cầu thủ, tạo cho họ động lực để hướng đến những mục tiêu mà họ phấn đấu, cho họ sự tự do lựa chọn và để họ có thể đưa ra quyết định cuối cùng khi đối mặt với những tình huống trên sân cỏ với sự giúp sức của HLV. Đó là một kiểu khuyến khích mà tôi muốn áp dụng vào các cầu thủ của mình để họ cảm thấy mình có trách nhiệm hơn và độc lập trong việc đưa ra quyết định bởi vì kết quả cuối cùng được thể hiện bởi gì diễn ra trên sân. Đó là định hướng mà tôi muốn thực hiện khi đặt chân đến đây”, HLV Boas bộc bạch.
Đánh giá về vấn đề này, cựu cầu thủ của Chelsea, Jimmy Floyd Hasselbaink cho rằng các cầu thủ của “The Blues” không có lựa chọn nào khác ngoài việc tôn trọng vị HLV mới nếu muốn đưa đội bóng đi lên. “Villa-Boas là HLV và các trụ cột của Chelsea cần phải tôn trọng điều đó. Hãy nhớ rằng bạn đang thi đấu để cống hiến cho CLB chứ không phải cho riêng mình. Tôi không nghĩ họ có cơ hội nào khác ngoài việc nỗ lực chiến đấu vì lợi ích của đội bóng và CLB”, tờ The Sun dẫn lời cựu danh thủ Hà Lan, người thi đấu cho Chelsea trong 4 năm 2000-2004.
Đúng như lời của Hasselbaink, chỉ có sự tôn trọng HLV và đoàn kết của các cầu thủ mới giúp Chelsea nhanh chóng giải quyết được các vấn đề của CLB nhằm tập trung chuẩn bị cho mùa giải mới. Một khi trên dưới đồng thuận, tân HLV Boas sẽ càng có điều kiện phát huy khả năng của mình trong việc dẫn dắt đội bóng mới, để có thể đưa Chelsea giành được những mục tiêu mà họ khao khát bấy lâu nay.
K.Đ (Tổng hợp)