Bóng đá Anh

Tương lai của Mark Hughes: Rời Fulham, nhưng không đến Villa

04/06/2011 11:25 GMT+7 Google News

(TT&VH) - HLV Mark Hughes đã từ bỏ Fulham chỉ sau chưa đầy 1 năm gắn bó với đội bóng lâu đời nhất London. Hiện tại, chiến lược gia người xứ Wales đang nhận được rất nhiều sự liên hệ đặc biệt là Aston Villa. Tuy nhiên, ông muốn đến với một CLB lớn hơn và nhiều tham vọng hơn để có thể thực hiện hoài bão của mình. Có lẽ sân Stamford Bridge là một trong những nơi như thế.

Mark Hughes - Ảnh Getty

Hôm qua, Mark Hughes khẳng định sẽ không tiếp tục dẫn dắt Fulham nhưng đồng thời cũng không đưa ra quyết định nào về tương lai. HLV 47 tuổi này cho biết nguyên nhân là ông muốn tích lũy thêm “kinh nghiệm”.

“Tôi hy vọng các cổ động viên và CLB sẽ hiểu lý do tôi ra đi là muốn tích lũy kinh nghiệm”, Hughes nói, “Khi còn trẻ, tôi chỉ có một mong ước là trở thành HLV lão làng”.

“Tôi muốn nói rõ ràng rằng quyết định rời Fulham không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì bên ngoài. Tôi cũng như người đại diện chưa hề tiếp cận với CLB nào khác”, ông tiếp tục, “Hy vọng CLB sẽ thành công trong tương lai. Tôi nghĩ mình đã làm tốt công việc tại đây và tôi tin CLB có nền tảng vững chắc để tiến lên”.

Tháng 6 năm ngoái, Hughes đến với sân Craven Cottage trong nỗi hoài nghi lớn. Nhiều người cho rằng HLV xứ Wales không đủ sức thế chỗ Roy Hodgson - người tiền nhiệm đã đưa Fulham đến trận chung kết Europa League 2010. Do không có sự phục vụ của chân sút chủ lực Zamora trong giai đoạn đầu mùa giải, Fulham sa sút thảm hại, thậm chí xếp thứ 18 cho tới gần năm mới. Tuy nhiên, họ đã hồi sinh mạnh mẽ trong phần còn lại của chiến dịch. Chung cuộc, Fulham cán đích thứ 8 tại Premier League và may mắn giành một suất tham dự Europa League. Họ là đại diện của nước Anh nằm trong nhóm dẫn đầu của bảng xếp hạng Fair Play.

Suốt 1 tháng qua, các quan chức đã cố gắng gia hạn hợp đồng với Hughes thêm 2 năm nhưng bất thành. Giờ đây, Fulham cần gấp rút tìm vị thuyền trưởng mới trong bối cảnh 3 tuần nữa là chiến dịch Europa League khởi tranh. Họ đang liên hệ với Martin Jol, Alan Curbishley và Martin O'Neill. Còn Mark Hughes, ông và người đại diện đang trở thành “hàng hot” trong mùa Hè.

Đến Chelsea?

Hôm thứ Năm, Aston Villa tuyên bố sa thải Gerard Houllier và động thái này được nhận định là mở đường cho sự xuất hiện của Mark Hughes. Tuy nhiên, nhiều khả năng bến đỗ tiếp theo của cựu HLV Man City không phải là sân Villa Park. Đơn giản Aston Villa và Fulham khá giống nhau, họ là những đội bóng trung bình tại Premier League và đều không đủ sức thực hiện tham vọng của Hughes. Ông đang chờ đợi một lời đề nghị hấp dẫn hơn từ phía Chelsea.

Bất cứ chiến lược gia dù nổi tiếng hay tài giỏi đến đâu, lịch sử chỉ đánh giá họ qua những chiến tích, hay đơn giản là số danh hiệu trong sự nghiệp. Mark Hughes muốn leo thêm 1 bước nữa trong sự nghiệp huấn luyện bằng cách đến với một đội bóng có tham vọng lớn, điều ông từng thất bại 2 năm trở về trước.

Khi tập đoàn Abu Dhabi thâu tóm Man City mùa Hè năm 2008, họ đã mang về những cầu thủ hàng đầu như Bellamy, Given, de Jong, Bridge, đặc biệt là Robinho với giá phá kỷ lục Vương quốc Anh, 32,5 triệu bảng. Nhưng rốt cục, Hughes chỉ đưa đội bóng vùng Eastland cán địch ở vị trí thứ 10 và dừng bước tại tứ kết Europa League. Mùa tiếp theo, Adebayor, Barry, Santa Cruz, Lescott, Kolo Toure và Tevez lần lượt xuất hiện, nhưng ông cũng chỉ tại vị tới tháng Mười Hai 2009 khi CLB bị tốp 4 bỏ xa.

Có lẽ, Hughes muốn sửa chữa sai lầm trong quá khứ và chứng minh mình đủ sức ngồi vào những chiếc ghế lớn hơn. Tuy nhiên, nếu thất bại, chiến lược gia xứ Wales khó có cơ hội thực hiện ước mơ mang tên “danh hiệu”. Điều này giống như trường hợp của Roy Houdgson. Sự nghiệp của Houdgson đã bị vùi dập thảm hại tại Liverpool và ông may mắn tìm lại danh tiếng khi trở lại dẫn dắt West Brom hồi tháng Hai và giúp CLB nhỏ bé này dễ dàng trụ hạng.

Hôm qua, đội trưởng John Terry nhận định về Hughes: “Ông ấy là một trong những người CLB muốn nói chuyện. Nếu tới đây, Mark sẽ được chào đón. Tuy nhiên, bất cứ ai được bổ nhiệm, họ phải tạo ra sự khác biệt”. Hy vọng với kinh nghiệm 11 năm cầm quân, Hughes biết cách tạo ra sự khác biệt ở môi trường khủng khiếp như Stamford Bridge, đặc biệt là khi Chelsea vừa trải qua một mùa giải trắng tay.

3 Khởi nghiệp HLV từ năm 1999 tới nay, Hughes từng dẫn dắt 1 đội tuyển quốc gia (xứ Wales) và 3 câu lạc bộ (Blackburn, Man City, Fulham).

15 Trong sự nghiệp 22 năm làm cầu thủ, Hughes giành 15 danh hiệu bao gồm 2 Premier League, 4 cúp FA, 3 cúp Carling, 3 Siêu cúp nước Anh, 2 UEFA Cup Winners Cup và 1 Siêu cúp châu Âu. Nhưng suốt 11 năm cầm quân, ông chưa giành bất cứ chức vô địch nào.

46,75 Trong 1 năm rưỡi nắm quyền “gã nhà giàu” Man City, từ tháng 6/2008 đến tháng 12/2009, tỷ lệ thắng của Hughes là 46,75 %. Sau 77 trận, ông thắng 36, hòa 15 và thua tới 26 trận.

Hà Dương


Cùng chuyên mục

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm