(TT&VH Online) - Cứ mỗi kì chuyển nhượng, các đội bóng lại đặt những kì vọng lớn vào các tân binh mà họ chiêu mộ được. Tuy nhiên, không phải tân binh nào cũng đáp lại sự kì vọng đó bằng những phong độ chói sáng. Dưới đây là 10 bản hợp đồng gây thất vọng nhất của Premier League 2010/11 do tờ Daily Mail (Anh) liệt kê.
1. Bebe (Man United, 7,4 triệu bảng từ Vitoria Guimaraes)
Giá trị của Bebe còn cao hơn mức phí chuyển nhượng của Chicharito (6 triệu bảng) nhưng rõ ràng thành tích mà hai chân sút này đạt được lại trái ngược nhau. Có lẽ do quá tin vào khả năng của mình nên Sir Alex đã không cần kiểm tra thực lực cầu thủ này khi quyết định đưa Bebe về với sân Old Trafford trong mùa hè vừa qua. Kết quả là cầu thủ 20 tuổi này không để lại một dấu ấn bất kì nào dù cho anh đã ghi được một bàn thắng tại sân chơi Champions League.
2. Fernando Torres ( Chelsea, 50 triệu bảng từ Liverpool)
![]() Torres, bản hợp đồng thất bại của Chelsea - Ảnh Getty |
Chelsea đã bỏ ra cả một "núi tiền" để đưa Torres về Stamford Bridge với hi vọng chân sút người Tây Ban Nha có thể sẽ là cứu cánh cho tham vọng bảo vệ chức vô địch Premier League cũng như hướng tới mục tiêu Champions League. Tuy nhiên, sự có mặt của Torres đã phá hỏng lối chơi của Chelsea và khiến đội bóng trở thành một tập thể hỗn độn. Cho đến lúc này, Torres mới chỉ đóng góp 1 bàn cho Chelsea.
3. Christian Poulsen (Liverpool, 4,5 triệu bảng từ Juventus)
Cho mượn Aquilani và hỏi mua thành công Poulsen, BLĐ Liverpool đã hi vọng sự có mặt của tiền vệ người Đan Mạch sẽ tăng thêm "chất thép" cho tuyến giữa của đội bóng. Dù được cựu HLV Roy Hodgson sử dụng khá nhiều lần nhưng "gã công nhân" đến từ Juve lại không thể hiện được mình. Khi Kenny Dalglish lên nắm quyền, ông đã không còn trọng dụng Poulsen nữa. Lý do chính cũng bởi lối chơi của tiền vệ này không hợp với "The Kop".
4. Paul Konchesky (Liverpool, không tiết lộ mức phí từ Fulham)
Là một học trò "cưng" của Hodgson thời còn ở Fulham nhưng khi đến với Liverpool, Konchesky nhanh chóng bị quên lãng. Trận đầu gần đây nhất mà hậu vệ này chơi cho Liverpool là thất bại 1-3 trước Blackburn hồi tháng Một vừa qua. Kết quả là hậu vệ 30 tuổi này đã bị đẩy tới Nottingham Forest trong phần còn lại của mùa giải.
5. Mauro Boselli (Wigan, 6 triệu bảng từ Estudiantes)
Wigan không phải là một đội bóng mạnh về tài chính và việc họ bỏ ra tới 6 triệu bảng để chiêu mộ Boselli đã cho thấy sự kì vọng vào cầu thủ tới từ Argentina lớn thế nào. Boselli đã ghi bàn trong trong những trận đấu đầu tiên của Wigan nhưng càng về sau, cầu thủ này càng gây thất vọng. Hết kiên nhẫn, HLV Martinez đã đẩy Boselli tới Genoa và ở đội bóng Italia, anh cũng chỉ ghi được 2 bàn thắng.
6. Stephen Ireland (Aston Villa, liên quan đến vụ trao đổi từ Manchester City và hiện đang chơi cho Newcastle theo dạng cho mượn)
Sau khi không thể tìm kiếm được một vị trí chính thức trong đội bóng toàn sao của Man City, Ireland chấp nhận tới với Aston Villa theo dạng cho mượn. Dẫu vậy, cầu thủ này không thể hiện được mình ở Villa Park và rốt cuộc phải chuyển tới đầu quân cho Newcastle theo dạng cho mượn hồi tháng Một mùa qua. Ở sân St James’ Park, Ireland cũng chỉ chơi vỏn vẹn 49 phút và nghỉ thi đấu vì chấn thương.
7. Edin Dzeko (Manchester City, 27 triệu bảng từ Wolfsburg)
Một bản hợp đồng mà Man City đã rất chờ đợi nhưng rõ ràng sự có mặt của Dzeko không quyết định nhiều đến thành công của đội bóng thành Manchester mùa giải này. Chân sút người Bosnia đã không thể tận dụng được thời cơ chân sút chủ lực Tevez chấn thương để chứng minh giá trị. Giờ đây, Dzeko chỉ là sự lựa chọn thứ 3 sau Tevez và Balotelli trên hàng công của đội bóng.
8. Sebastien Squillaci (Arsenal, 6.5 triệu bảng từ Sevilla)
Không kí thêm hợp đồng với Sol Campbell và William Gallas, HLV Wenger đã quyết định đặt niềm tin vào Laurent Koscielny và Squillaci. Dẫu vậy, trong hai cầu thủ này thì chỉ có một người là Koscielny chiếm được niềm tin từ "Giáo sư". Ngược lại Squillaci đã thất bại trong việc tìm kiếm một vị trí chính thức trong lòng đội bóng sân Emirates. Ngay cả khi những trụ cột quan trọng như Vermaelen dính chấn thương, trung vệ đến từ Sevilla cũng không thể tận dụng tốt cơ hội của mình.
9. Pablo Barrera (West Ham, 4 triệu bảng từ Pumas)
Chơi chói sáng trong màu áo của ĐT Mexico ở World Cup 2010, Barrera được West Ham đưa về với hi vọng cầu thủ 23 tuổi này có thể sẽ là một trụ cột mới ở sân Upton Park. Dẫu vậy, Barrera nhanh chóng xua tan những ảo tưởng đó khi không thể hiện được khả năng của mình. Suốt từ tháng Một, tuyển thủ Mexico thậm chí đã không còn cơ hội để ra sân trở lại.
10. Robbie Keane (West Ham, mượn từ Tottenham)
Thêm một bản hợp đồng thất vọng khác của West Ham. Trong màu áo Tottenham, Keane từng là một trong những cây săn bàn hàng đầu của Premier League nhưng hiện nay chân sút 30 tuổi này chỉ còn là một bản sao mờ so với hình ảnh thực của anh ở những mùa bóng về trước. BLĐ Tottenham có lẽ đã thấy mình sáng suốt khi không giữ chân Keane ở lại.
Nhật Quang (theo Daily Mail)
